Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

YEAH !Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ, này cô em tóc demi garcon... Tặng cả nhà giai điệu dễ thương chiều thứ bảy nhen :D Lem nghe từ năm 17 tuổi mà giờ mới tìm được lại hihi

25 nhận xét:

  1. Thơ Nguyễn Tất Nhiên Phạm Duy phổ nhạc ...

    Trả lờiXóa
  2. Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em tóc demi garcon,
    Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
    Cô có tình cờ,
    Nhìn thấy anh không?

    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em có nụ cười ngây thơ
    Thành khi không quãng đường im gió,
    Không gió lấy gì lang thang,
    Cô có thương thầm anh không?

    Đời chim muôn nhánh khổ nguy nan (àn...)
    Mà anh mang tội gốc chưa tan (àn...)
    Cửa chùa nào mà không rộng mở (ơ ớ...)
    Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?

    Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa,
    Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan
    Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng,
    Chúa cũng xót thương người lầm than...

    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em tóc demi garcon,
    Đạp xe vô lối chờ anh ngó
    Quên hết giận hờn,
    Thù ghét đám đông...

    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em mắt trời bao dung,
    Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ
    Trước khi nhìn đám đông,
    Trước khi vào đám đông ...

    Trả lờiXóa
  3. Em nghe từ năm 17 , còn chị, chị nghe từ năm 16 tuổi .Xa lắc, trước năm 1975 .Giai điệu và ca từ đi theo chị đến tận giờ .Hồi đó có một anh chàng người Bắc theo chị và hát : Này cô em nam kỳ nho nhỏ
    Thật ra hồi đó chị chẳng nhỏ chút nào, 16 tuổi đã cao trên 1m 60 và tóc dài
    Dù sao cũng là một kỷ niệm khó thể nào quên Sài Gòn và những bài hát làm nên nhiều thiên tình sử !

    Trả lờiXóa
  4. Lem nè,
    HA có gặp lại nhân vật Cô Bắc kỳ nho nhỏ lúc đã thành Bà già Bắc kỳ nho nhỏ.
    Và có viết lại những cảm xúc của mình lúc đó ở đây nè: http://phnhan.vncgarden.com/2009/02/viet-nhan-ngay-valentine-140209-o-la.html

    Trả lờiXóa
  5. Ước gì có ng làm thơ về "bà già Bắc kì" nhỉ :X

    Trả lờiXóa
  6. Có nhiều người nói rằng cô Bắc kỳ nho nhỏ chính là cô Duyên, nhân vật trong nhiều bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên, nhưng theo các anh bạn học cùng lớp NT Nhiên thì bài này viết về cô em (hay chị?) của cô Duyên (dĩ nhiên cũng là cô Bắc kỳ!). Cô ở tiệm may Ca dao tại Biên Hòa. Không biết hiện nay thế nào rồi.

    Trả lờiXóa
  7. em mới ngó vào trang anh đưa , em lưu đó để rảnh vào xem thêm.Nhưng em tò mò , anh có hình cô đó không anh , đưa vô đây cả nhà ngó mí nào :)

    Trả lờiXóa
  8. Chị thì em đoán chắc là phải ...ối ngừi đau khổ hehe

    Trả lờiXóa
  9. ăn uống gì đây đâu :)
    Tui dăng nốt rồi mờ chả ai thèm ngó.,cứ chúc sn loạn cả hehe, okie , tui nhận quà hai lần càng tốt :D

    Trả lờiXóa
  10. Anh ở Biên Hòa mờ.Mà tóc demi garcon phải là tóc... bôm bê hông anh?

    Trả lờiXóa
  11. Hình thì không có đâu. HA chỉ chơi thân với ông ấy chứ không gặp bà ấy nhiều ("bà" chứ không phải "cô" đâu nghen!). Khi đã già, nhìn bà ấy vẫn... xinh lắm. Nghe kể rằng ông ấy với đạo diễn Lê Cung Bắc là tình địch, cuối cùng... ông ấy thắng!

    Ở Biên Hòa, bạn bè của Nguyễn Tất Nhiên còn nhiều, HA nghe các anh ấy kể chuyện về NTN nhiều lắm nhưng cũng không biết đúng sai thế nào!

    :-)

    Trả lờiXóa
  12. HÌnh như demi là nửa, garcon là con trai. Vậy là "cô em" này để đầu gần giống con trai. :)

    Trả lờiXóa
  13. Bài hát này ...làm tui có lần xuống tóc rùi đó !...bây giờ chả thèm iu tóc đờ mi gạc xon đâu ...hị hị

    Trả lờiXóa
  14. bài này lâu quá em mới nghe lại

    Trả lờiXóa
  15. rảnh em gõ thêm tìm hiểu tí xem sao :)

    Trả lờiXóa
  16. Tóc tém nhưng không tém bằng tóc con trai ( demi garcon là vậy ) Tóc tém rẹm theo kiểu con trai gọi là tóc húi cua ( court : ngắn )

    Trả lờiXóa
  17. Hồi bọn em học cấp 3, nhà đứa bạn có máy quay đĩa...cứ tan học sớm là về nhà bạn ý nghe nhạc ...leo trèo hái hồng xiêm...Ôi cứ như là mới năm nào thôi ấy chị ạ...Sợ thời gian ghê :(

    Trả lờiXóa
  18. Chị dăng nốt này bên nhà chị bảo đảm ối thơ đọc hem kịp đâu :))

    Trả lờiXóa