Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

CHEYENE - BUFALO BLANCO Nhạc thiền hay quá chừng mọi người nghe thử này

12 nhận xét:

  1. Nhạc của thổ dân mà thiền thật Name hả mà hình Ông lão cũng đẹp nữa đó!
    Làm chị nhớ quyển tiểu thuyết Cội Rễ quá.

    Trả lờiXóa
  2. Chạy zìa nhà ôm cái gối qua đây nằm nghe cho đã tai hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  3. Chị nhắc làm em nhớ , cuốn đó em đọc lâu quá rồi, lại phải nhờ mua mới được :)

    Trả lờiXóa
  4. @all : hay quá cả nhà nhỉ .Like like:)

    Trả lờiXóa
  5. Nể Lem thật đấy ! Vào nhà em cứ như vào rừng !!!!!

    Trả lờiXóa
  6. Hihi, tối nào rảnh em cũng ngồi lục nhạc ...vui lắm đó anh .Ngày xưa tốn xiền vì băng đĩa ...giờ sướng quá thể :D

    Trả lờiXóa
  7. Buffalo Blanco nghĩa là con bò rừng màu trắng - biểu tượng thiêng của người da đỏ (dân Mỹ gốc).

    Trả lờiXóa
  8. cảm ơn anh An chia sẻ nhiều với em nhen.Mà anh công nhận là nhạc hoang sơ thế này nghe rất phê hem :)

    Trả lờiXóa
  9. Hình như em quá trẻ con hay sao anh ạ , cứ thấy ai thích giống mình là khoái chí lém á :D
    Cảm ơn anh bớt thời gian lục lọi nhà em :D

    Trả lờiXóa