Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Chuyện gái cưng nhà Lem :D

Vừa bị con ranh nó ...tát cho ù tai nổ đom đóm mắt ,phải lên la làng đơi chị em ơi .Có ai bị ..khốn khổ như Lem không? Ai đời tắt máy tính của ẻm, bế ẻm đứng lên , mẹt ẻm hầm hầm ,tưởng chỉ ...giật tóc má dư mọi ngày...huhu.Hum nay , ẻm vùng lên ...táng cho má đúng tai  ...tưởng điếc luôn được.Á! má rú lên ôm tai ..ẻm sợ quá tái mét , mặt đần ra ....khóc theo...ôm lấy kêu iu iu iu nhắm..Má nó...lại tha bổng,chứ biết làm sao bây giờ
Có ai ngờ được Lem... đao phủ ngày nào giờ lại bị...gái cưng bạo lực dư này .
Gẫm thêm  giận phát run lên ,là giận...mình ấy.Nếu mẹ không xấu tính dữ dư chằn , thì đâu đến nỗi con gái lãnh đủ  vậy chớ?!
 TIÊN TRÁCH KỈ , HẬU TRÁCH NHÂN, câu ấy đúng lắm ấy chứ lị :-))

24 nhận xét:

  1. hi hi, tắt phải xin phép chứ

    Trả lờiXóa
  2. Ui da, ai ngờ nó bé tí mà nó táng được kinh thế , ẻm này có võ nàng ạ :))

    Trả lờiXóa
  3. không được, thế này thì phải phạt nàng ta, kẻo nàng ta sẽ ăn quen đấy Lem, phạt cấm túc không cho chơi búp bê 1 ngày hay phạt khoanh tay úp mặt vô tường 1g, dứ cái roi mây ra dọa

    Trả lờiXóa
  4. Bác K xem ra có nhiều chiêu dọa trẻ con phết nhờ :-)

    Trả lờiXóa
  5. hihi, hồi nầy em ...đụt lắm anh ạ.Cứ thấy nó mếu máo là em hàng lun.Khổ lắm cơ :(

    Trả lờiXóa
  6. Mợ bảo tui có nên ..ác lại dư ngày xưa hem ?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi có biết ngày xưa mợ ác như thế nào đâu mà hỏi :-)

    Trả lờiXóa
  8. Nói thật , tui là bị...quả báo nhãn xiền đó nàng ạ.Trước có lần tui ..tui...tát thằng bé (hồi nó chừng 5 tuổi)...tát lia tát lịa...tím cả mặt nó...may mà nó không ...điếc đấy nàng ạ.Nên ...tui giờ phải tu...tu nhiều nữa , mợ Sấu ui.Tui sai bét ra ấy :(

    Trả lờiXóa
  9. oi choi ... mẹ con nhà Lem vui nhỉ ... :)))
    anh cũng hay la mấy đứa nhỏ nhưng giờ không dám đánh nữa ...

    Trả lờiXóa
  10. Mợ thấy sai thì sửa, nhưng không có nghĩa là rút kinh nghiệm bằng cách đồng ý với cả cái sai của đứa thứ hai. :-)), dạy trẻ mà, phải kiên nhẫn mới được. Đánh con chả ai thấy sung sướng, chỉ là bất lực mà thôi !

    Trả lờiXóa
  11. ùm, bi giờ cả ba người nhớn nhà tui đều nhường nó quá đi...Tôi phải lên cót nghiêm khắc hơn mới được.Ẻm nầy rất ..cáo cụ:)))

    Trả lờiXóa
  12. Theo em là không nên đánh , nhát là khi chúng tầm 10 tuổi hất lên...hiểu hết rồi mà, chỉ còn cách nhẹ nhàng mưa dầm thấm lâu thôi anh ạ:)

    Trả lờiXóa
  13. Há há há, muốn gì phải xin nhớ!

    Trả lờiXóa
  14. Giờ mẹ nhớ phải nhẹ nhàng để con học hỏi nha, kẻo mai mốt lại "ăn tát" nữa á :))

    Trả lờiXóa
  15. Vâng , ẻm cho mẹ bài nhớ đời lun:)

    Trả lờiXóa
  16. To chiện đó nàng.Ẻm này được cả nhà nâng niu, mà tính nó nóng kinh hồn , động cái là gào thét đỏ gay tía tai...gien má nó:(

    Trả lờiXóa
  17. không dọa ngay là nó quen đi đấy.Con nhép nhà chị bây giờ hay cãi,mọi người phê bình chị ghê lắm.Mình cứ thấy nó đáng yêu là không nỡ mắng nhưng đúng là phải nghiêm từ nhỏ mới được.Bé thế này còn dễ dạy đấy,chả cần đánh nó đâu,cứ mang cái roi ra là nó sợ ngay rồi.Lớn lên không doạ bằng roi được thì lúc ấy mới cần nhẹ nhàng:D

    Trả lờiXóa
  18. Phải "trị" thôi chị. Giờ mà nương tay là mai mốt không biết dạy sao luôn...

    Trả lờiXóa
  19. Cơ mà bi giờ em không nổi nóng được ấy , khổ :(

    Trả lờiXóa
  20. Ùm , hồi dậy thèng nhỏ thì chị ác khủng , sao giờ ....cứ thấy nó mếu máo là...mềm tim lun há há

    Trả lờiXóa