Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Chuyện giai con nhà Lem :D

Bữa ấy mẹ lười nấu, mua chả về ăn cơm.
Mẹ: gắp gắp đầy bát con  , miệng  bảo ,ăn nhiều vào cho cao lớn , này hồi xưa nhà có 5 người mà bà cũng chỉ mua có nửa lạng (từ này phải nói tiếng tây cậu mới hiểu) bằng ba miếng thế này ,rồi ông bà bảo không biết ăn ,nhường cho mấy chị em mẹ đấy....
Con trai đần mặt ngừng cả nhai , ngẫm một lúc bảo mẹ.Nếu nhà mình ...khổ đến thế, con nghĩ là con sẽ ..không ăn nhường hết cho bố mẹ .
Mẹ : sao con lại nghĩ thế, con đang tuổi lớn ,mẹ tưởng bố mẹ   phải nhường con cái mới đúng chứ.
Con : con nghĩ là con chỉ đi học thôi có  làm gì đâu  , còn bố mẹ  rất vất vả ,thì con phải nhường thế mới đúng, con làm thế đấy.
Mẹ: chụt chụt

Chuyện khi cháu chừng 10 tuổi, tự nhiên nhớ ra khoe với cả nhà ta

69 nhận xét:

  1. Chứng tỏ mợ này rất hay ôn nghèo kể khổ :-))))))))))

    Trả lờiXóa
  2. ùm ,tui thường xuyên ...tra tấn ẻm kiểu ấy :D

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bác.Thằng nhỏ nhà em nó...tình cảm quá,nhạy cảm đến phát lo , bác ơi

    Trả lờiXóa
  4. Tôi mà kể kiểu ấy hai đứa nhà tôi nó lại lăn lộn ra cười hỏi mẹ có nhớ mẹ kể chuyện này lần thứ mấy không ? :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  5. hehe, tôi cũng hay bị ẻm vặn hệt dư thế , mình nói một câu đầu , rồi nó kể tiếp cho mà nghe nốt :)))

    Trả lờiXóa
  6. Mình nghe xong cho nét để lần sau lại kể tiếp cho nó nghe :-)))))))))))))he he

    Trả lờiXóa
  7. Tui đã thực sự già nua khi chỉ nhớ lại chuyện thời bao cấp là rơm rớm rồi, sao mà ghét mình quá đi .Hay tui bị ...tắc tuyến lệ ấy nhể :)))))

    Trả lờiXóa
  8. Mợ còn cốm tổ hưu chán :))))))))))

    Trả lờiXóa
  9. tôi cũng thế,dững chiện này tui kể cho con cái chúng nó thuộc cả ra:D.Mà có vẻ con nhoć hay chịu khó lắng nghe,chứ thằng con rai thì vào tai nọ ra tai kia.Có 1 hôm kề̉ cho con nhoć con chiện ngày xưa ở Tiệp ,kể là đi đến chơi nhà bà Mit(bà đốc công trong nhà máy ),bà ấy bày ra cho ăn liên tục,thế là con nhóc bảo,chắc bà ấy thấy mẹ gầy quá tưởng mẹ bị đói :D,rồi nó khóc nó baỏ con muốn đến thăm bà ấy,giờ bà ấy ở đâu....Mới thấy con ranh con nhà mình cũng tình cảm ghê

    Trả lờiXóa
  10. GR buồn quá, nhớ con quá, chẳng có gì để khoe :((

    Trả lờiXóa
  11. Hảnh diện nhá... có con giai khéo ăn nói lại đẹp giai nhá .!.

    Trả lờiXóa
  12. Bọn con gái thì thường là dư thế chị ơi.Thích nhỉ, em cũng iu gái con lắm :)

    Trả lờiXóa
  13. Chát chít vào chị, thời nay là may lắm đấy.Trước bọn em xa nhà , viest thư vài tuần mới đến nơi...Chị vui đi nào :)

    Trả lờiXóa
  14. hihi, thèng nhà tui sau nầy vợ được nhờ lắm :D

    Trả lờiXóa
  15. Chưa gì đã quảng cáo :-)))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  16. làm mối cho con bà sấu chưa:D

    Trả lờiXóa
  17. haha, hum qua ẻm tâm sự mí má...chiện dài mai buôn típ :))

    Trả lờiXóa
  18. Nàng nhà Sấu còn đang mơ màng rai ...tây , thí mợ ý viết thế hôm lâu lâu :))))))

    Trả lờiXóa
  19. Tôi là nhất quyết không can thiệp vào chuyện yêu đương của thanh niên. Tôi viết chung chung, đấy là mợ đoán thành tây, chứ tôi có bảo tây hay ta đâu .-))))))))))

    Trả lờiXóa
  20. hahahaah,thôi ở gần cho chúng nó yêu nhau đi làm thông gia cũgn tiện:D

    Trả lờiXóa
  21. Thông gia mà chạy lên Most cũng đâu có xa, bà ngato thích thì chuẩn bị đi là vừa :-)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  22. hahaha, chỉ lộ ý nhận thông gia thôi khéo tụi nó đã ...bỏ nhà ra đi lun cho mấy má bít tay ấy :))))))

    Trả lờiXóa
  23. Chả dại , chưa thông ra thì còn thân thiết , rồi lúc ấy khéo lại ...oánh nhau há há

    Trả lờiXóa
  24. Ngày xưa chỉ cần nghe thấy bà nọ bà kia ướm con giai họ cho tôi nghe là tôi đã ghét như mẻ rồi các mợ ạ:-)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  25. của đáng tội con gái tôi cũng chưa biết gì mà giới thiệu,mà con rai thì khó tính lắm nên tôi không rám can thiệp giề:D

    Trả lờiXóa
  26. Tình yêu cứ phải tự nhiên, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau bà nhờ :-))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  27. Thì ngày nào cũng thấy nó onl :( nhưng mà vẫn nhớ lắm.

    Trả lờiXóa
  28. Nghe mọi ng thông ra thông vào sốt ruột quá. Tình hình thế nào Lem? Chẳng biết nếp tẻ thế nào, GR cũng xếp cục gạch cho con bé Suve vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn của mẹ GR. :D

    Trả lờiXóa
  29. Chị nói thế đâm em lại chao đảo, em rỉ tai chị em cũng có con giai, đẹp giai chả kém gì con rai mụ Lem :-)))))))

    Trả lờiXóa
  30. Cậu con nhà chị giỏi hơn em đó. Em cũng nghe ba mẹ kể suốt chuyện ngày xưa mà chỉ biết nghe thôi:D

    Thật ra dù ko nói ra nhưng em cũng thấm dữ lắm nên luôn tìm cách bù đắp cho ba mẹ khi có dịp:)

    Trả lờiXóa
  31. Suve chưa có bạn giai đâu. Nó đang lo học xong thì... ế. :)

    Trả lờiXóa
  32. Ờ mà thảo nào ở TQ có chợ dành cho các bậc sinh thành đi tìm ng iêu cho con mình. :) Nhỏ nhà GR ko có cơ hội để thoát ra khỏi chuyện học hành, có lẽ nó sẽ ế mất. Lo quá đi.

    Trả lờiXóa
  33. Thằng con em hôm nọ tâm sự cũng bảo lo ế:-) Em bảo ế là ế thế nào? cu cậu bảo lúc đi học thì mải học, lúc đi làm có khi lại ít cơ hội yêu, nên hay bị ế. Em nghe xong chỉ muốn cười phá lên :-))) bọn trẻ bây giờ khác mình quá !:-)

    Trả lờiXóa
  34. Đúng là vậy thật, tụi nó chúi vào học, rồi lại lao đi làm... ko có cơ hội để tìm bạn đâu.

    Trả lờiXóa
  35. chị con gái lo ế cũng phải.Em con giai còn lo ế đây,thấy bọn bạn nó có người yêu mà nó chưa gì lại còn lo nó đồng cô nữa heheh,đến khổ.Đùa chứ mãi không gì nhưng gặp tiếng sét thì lại xong ngay ai biết đâu:D

    Trả lờiXóa
  36. Cứ suy ra từ phụ huynh là biết :-))))))))))))))))lấy đà chạy .:-)))))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  37. Hắn giống bố hắn đó mợ ui ...hiiii

    Trả lờiXóa
  38. @ mấy chị em luôn thể: mai rảnh Lem kể chiện cu cậu mới tâm sự nhen, xem nhà nào chọn rai nầy thì ...nhanh nhanh kẻo ...muộn .Chả hỉu có làm được hem ,song ẻm nói ...hay dư... nghiện lun .Há há há

    Trả lờiXóa
  39. Tôi cũng có một rổ chuyện yêu đương ngập ngụa, nhưng chả có thời gian mà kể, vì kể chuyện này phải có đầu có cuối, nghe mới lọt tai .-)))))))))))

    Trả lờiXóa
  40. phụ huynh này hồi trẻ đắt hàng lắm nhé,14 tuổi đã có đứa trồng cây si rồi

    Trả lờiXóa
  41. Mà vô tư nên toàn đái lên cây si :-)))),

    Trả lờiXóa
  42. Mà là tôi chỉ kể tâm tư yêu đương của lũ trẻ con bọ xít bây giờ thôi. Chứ chuyện mình chán phèo ai nghe :-)

    Trả lờiXóa
  43. vô tư quá nên lúc mới độ 21 chưa ngã ngũ gì là tôi đã lo vãi đái rồi hehehe

    Trả lờiXóa
  44. tôi chả tin, 21 thì biết đếch gì mà lo :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  45. Nghe chứ, mấy nàng cứ tung chiện tình của mí nàng đi , bảo đảm ...chen lấn xô đẩy heheh

    Trả lờiXóa
  46. lo vì tưởng mình lúc nào cũng đắt,sao có lúc lại vắng thế :D

    Trả lờiXóa
  47. Lại xúi trẻ con ăn cứt gà . Mợ kể trước đi:-))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  48. Ừ, lo thế còn có lí :-)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  49. Mừng cho bạn có con trai ngoan nà…:-)

    Trả lờiXóa
  50. Lấy đâu ra sét nữa. :( Thấy nó đang rên rầm trời kìa. Nó bảo cả thành phố người bản địa còn ko có nữa lấy đâu ra ng VN. Sinh viên thì cũng vẻn vẹn có mỗi chúng nó.

    Trả lờiXóa
  51. hic, ước gì mai mốt con em cũng thế

    Trả lờiXóa
  52. ới nàng lước ôi, nàng Lem cùng nàng Sấu thấy ảnh Suve thì mê mệt tranh nhau làm mẹ chồng lày, há há há

    Trả lờiXóa
  53. Anh hô thế hô nữa, em cũng chả nản lòng :-)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  54. Là mụ Sấu mụ ấy tranh của em , chứ em đã kịp...la lối gì đâu á:D

    Trả lờiXóa
  55. kể mãi đáy thôi, hay chờ tui moi chiện tình từ lớp ...1 ra nhá :)))

    Trả lờiXóa
  56. Chị có mỗi mụn gái a chị? mỗi ả Suve thôi sao ?

    Trả lờiXóa
  57. Chị hỏi cái mụ Sấu le te ấy , rõ ghét :)))))

    Trả lờiXóa
  58. "chị con gái lo ế cũng phải.Em con giai còn lo ế đây"¨¨
    Chả thấy ai dư cái mẹ này, con rai mới hai mốt mà cứ cuống lên mong nó iu iu.Thằng nhà em độ ngoài băm em mới ...nôn , hem thôi , tha hồ ăn chơi cho má còn rẫy rụa , vô tư đi hihi

    Trả lờiXóa
  59. Suve học xong là nhiêu tuổi mà lo ế, há chị :))

    Trả lờiXóa
  60. chị kể chuyện hồi đó mỗi nhà có cái sổ gạo , mỗi lần đi mua gạo phải xếp hàng từ 4 , 5 giờ sáng , con trai chị cứ trố mắt ngỡ là mẹ bịa chuyện , miệng cứ hỏi thiệt hả mẹ , thiệt hả mẹ ...cười bò với nó ....
    giời ạ, con trai và cháu gái chị năm nay đã 25 rồi , mà chưa đứa nào nghĩ đến chuyện yêu đương , thấy mấy em nói chuyện chị càng phát sốt , hahahah....

    Trả lờiXóa
  61. Hôm nào em kể chuyện em bị lừa sổ gạo thế nào cho chị coi, xếp xếp đến hơn nửa ngày...rồi ra bị...con phe nó đong hết sạch luôn chả còn kí nào há há

    Trả lờiXóa