Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Hôm nay vào siêu thị cả dãy người dài mặt chờ đợi vì một ông già cứ đòi phải tính tiền cho ổng một ...quả trứng thôi.Lí gì không bán một quả cho tui , tui chỉ cần một quả thôi mờ...thì cứ giá cả vỉ 10 quả đó chia ra làm mười...mấy cô hem biết tính sao ...ngu chi ngu rựa, ổng mắng inh oang siêu thị , cười vãi tè :)))))

21 nhận xét:

  1. Tự nhiên trứng đắt như điên ! tôi đang đinh viết một ẻn về trứng đây !mà mấy hôm chả buồn viết, nguội hết cả :-))))))

    Trả lờiXóa
  2. hihi .. ông í giỏi .. I like this ^.^

    Trả lờiXóa
  3. Hahaaaa,,,tếu quá
    Mà mua chi 1 quả
    1 vỉ bao nhiu hả lem?
    Bên này vỉ có $3 loại Trung Bình

    Trả lờiXóa
  4. viết lẹ lên hem tui chôm ý tưởng bi giờ.Trứng đắt lên vì rằng thì là mà bọn nó muốn giữ gìn bảo vệ ...nhan sắc cho bọn gà mái..Trước nay cứ để các nàng ấy .đẻ vô tội vạ , xuống mã , bọn trống nó chê.Nhục thế chứ lị.Mà lên là lên bao nhiêu , hử mợ? nhà tui chưa hết nên tui chửa dòm đến:)))))

    Trả lờiXóa
  5. Kể lại cho xã , xã tui bảo luôn là sao không cho ổng luôn , còn kèo nhèo chi nữa ...mấy cô thay nhau giải thích , gọi sếp này sếp nọ...mà cuối cùng là bỏ lại quả trứng đó...ông khách thì vẫn chửi um...Mình ngơ ngẩn bảo, ù nhỉ, họ cũng chả nghĩ ra thật.Có đáng gì đâu mà tiếc... thượng đế chứ:D
    Thế mới biết xã mình vừa ..thông minh dĩnh ngộ vừa ...dể thương quá chừng chừng đi à :D

    Trả lờiXóa
  6. Không phải ổng nghèo khổ thiếu tiền...nhìn cũng phong độ lắm à.Dưng tui nghĩ ổng ..chập mạch tí ti :))

    Trả lờiXóa
  7. tớ chỉ thích cái câu mợ khen chồng mợ thôi

    Trả lờiXóa
  8. Diễm ui, tui ...cấm cửa mợ lần thứ ...tư rùi mà sao cứ ...lượn quạt chả rứa .Ghét !!!
    Nhảm thoải con gà mái , dưng đề tài... nhạy cảm đóa là tui cấm, cấm tiệt nghe chửa :))))

    Trả lờiXóa
  9. ô, em cứ nghĩ đúng là em cũng ngốc dư cả hàng người đó, chính ra phải có ai bảo thôi để ông ấy lấy quả đó, còn đưa vỉ thiếu một quả cho tôi...Tiếc , lỡ cơ hội làm người tốt bụng ,vì mỗi quả trứng mà để ông già ổng cáu cả ngày luôn cho coi...:((

    Trả lờiXóa
  10. bên đây đang giá đấy mà giờ lên gấp hai luôn , gần 7 usd 1 vỉ nàng ạ

    Trả lờiXóa
  11. Ông già thiệt tình ...zui hén !....đứng đợi tính tiền có thư rãn heeee

    Trả lờiXóa
  12. chắc nhịn ăn trứng nàng nhỉ

    Trả lờiXóa
  13. ờ , tui cứ tủm tỉm như con hâm .Từ lúc nghe xã tui nói mới ...ớ ra thật

    Trả lờiXóa
  14. Hihihi, thích tính ông già thẳng tính, bộc trực.

    Trả lờiXóa
  15. ổng chập đó ,bên đây không bao giờ bán trứng lẻ thế , họ bán vỉ từ 10 đến 30 quả kìa :)

    Trả lờiXóa
  16. dạ, em nhớ rồi, từ nay không nói đến nữa, só rì nha

    Trả lờiXóa
  17. Thêm mọt lần nhắc tới...đầu đinh là tớ cho ấy một ...búa đóa :)))

    Trả lờiXóa