Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

VĂN LÀ NGƯỜI ?

Từ rất  lâu  tôi đã biết có rát nhiều người nói hay viết giỏi , như rồng như phượng vậy ..Song đạo đức tư cách thì ...chả ra quái  gì.Lại có   người  như xã tôi thì cả đời chả viết cái  gì nhưng anh ấy là một người rất tử tế .Và một số  người tôi biết cũng thế, chả nói nhiều , chả viết lách tự sướng  gì bao giờ, song họ âm thầm làm việc thiện giúp đời ...nói ra ối người  khó mà  tin nổi .  
Bời vậy với riêng tôi , thì văn là văn , nguời  là người.Người có văn , nguời  thì không .Đơn giản như vậy thôi.
Tôi cũng từng đọc một bài rát hay của nhạc sĩ TRần Tiến đăng trong nhà Bọ Lập, rằng bác ấy thần tuợng  mấy nhà văn , rồi cuối cùng ra là họ ,họ viết ...vãn mà thôi.Không phải sống hay như họ viết  mà  bác ấy cứ nhầm  tưởng ra thế ..Hehe, hóa ra   tôi nghĩ cũng có lí đấy  chứ.
Tôi khong biết nhiều nhà văn thực ngoài đời thế nào, chả dám bình luận gì.Nhưng riêng với NGỌC TƯ thì tôi tin chắc chắn văn cô ấy là thể hiện chính con người cổ .Một tâm hồn nhân hậu vô cùng , tinh tế vô cùng.Càng đọc toi càng cảm nhận rõ ràng như vậy. Cái  câu  VĂN LÀ NGƯỜI, tôi cứ muốn   dành tặng riêng   cô ấy , bảo đảm là chính xác tuyệt đối , nhỉ

49 nhận xét:

  1. nhà văn cũng có người này người kia, chuyện cũng bình thường mà em ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh.Anh Z ảnh te tua em ...em thấy ...mệt quá đi :((

    Trả lờiXóa
  3. Khà khà... văn là nguời hay nguời là văn lỡ hổng biết viết, làm văn lủng củng đọc vào không hiểu bị quy là nguời hổng ra gì là chết zduôn...

    Trả lờiXóa
  4. Mong Văn không phải là người vì "Văn là Người" thì qua văn của em, chị biết em thế nào rồi nhá! Bí mật. :)

    Trả lờiXóa
  5. thì đó đó, anh ...chửi em thậm tệ ...trời ạ :(

    Trả lờiXóa
  6. chị UV , lên đây em chỉ muốn học hỏi và chia sẻ thôi à.Em không có muốn căng thẳng...

    Trả lờiXóa
  7. K hiểu ý em nói, đâu có nói gì căng thẳng hay k căng thẳng trời?

    Trả lờiXóa
  8. Em đồng ý, văn là văn người là người, lấy văn mà gán cho người là so sánh rất khập khiễn ! cho em thêm một ý nữa ảo là ảo và thật vẫn là thật ! hì hì chạy kẻo bị trúng đá !

    Trả lờiXóa
  9. văn là người , có khi cũng đúng, có khi không ...

    Trả lờiXóa
  10. chị UV, em có chút căng bên anh Z.Nhưng giờ em ...em nguội luôn rồi chị ạ:)

    Trả lờiXóa
  11. hì hì chạy kẻo bị trúng đá !
    haha, chị đỡ hộ rồi nè , u đầu rồi :)

    Trả lờiXóa
  12. Chị k biết gì về X,Y,Z cả! chỉ nói trên entry này thôi! :)

    Trả lờiXóa
  13. Ok chị UV, em ...vui lại rồi, để đó xem mọi người có nghĩ giosgn em không, mai xóa béng đi hihi

    Trả lờiXóa
  14. Đọc Tư xong rất dễ...sưng mắt

    Trả lờiXóa
  15. ùm , tui sắm đủ bộ của cổ hehe

    Trả lờiXóa
  16. Văn là người vẫn có một giá trị tuyệt đối về ý nghĩa . Những trường hợp em nói , đó là cách biểu lộ của một thợ viết hơn là cảm xúc chân thành của một con người Còn để nhìn nhận đạo đức giá trị, chị nghĩ lại là một điều khác, không liên quan đến cảm xúc để viết và cảm xúc để nhìn nhận một sự việc .

    Trả lờiXóa
  17. "một thợ viết "
    Chị dùng từ thật hay :)

    Trả lờiXóa
  18. có một người luôn nói với chị câu này: "văn là người".
    Chị ngẫm có thể đúng. Mình ko hiểu người qua văn bởi mình không đọc tất cả những gì họ viết mà thôi. Mình chỉ đọc các "ấn phẩm" đã được gọt giũa, biên tập, phát hành. Mình đọc những gì họ muốn cho người khác thấy.
    Một blogger viết bài cho báo. Báo đăng đoạn hay nhất trong bài đó và cắt gọt nguyên nửa bài. GR được đọc nguyên cả bài viết tác giả dán lên blog thì ôi thôi, cực kì khác bởi những đoạn nhận định đánh giá quá khắt khe chứng tỏ con người đó đầy nhỏ nhem, soi mói xét nét. Những câu chữ bộc lộ một bản chất độc ác và cay nghiệt... khác hẳn con người phơi trên mặt báo kia.

    Trả lờiXóa
  19. "có một người luôn nói với chị câu này: "văn là người".
    Chị ngẫm có thể đúng. Mình ko hiểu người qua văn bởi mình không đọc tất cả những gì họ viết mà thôi. Mình chỉ đọc các "ấn phẩm" đã được gọt giũa, biên tập, phát hành. Mình đọc những gì họ muốn cho người khác thấy."
    Qúa chuẩn không cần chỉnh .VOTE !!!

    Trả lờiXóa
  20. :) em à, nói "văn" ở đây ko phải là cách hành văn, ngữ pháp, chính tả ... đâu mà là nói cái mà họ bộc lộ ra ở mỗi câu chữ cơ.

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn chị nhen, chị ...sâu sắc ghê ta .Em từng chạm ở đây tới máy người, , nói hay thôi rồi , viết chữ thì đẹp...văn phong hết chê luôn., em hay đùa là làm cán bộ bên thành đoàn chắc ..Nhưng cách sống mưu mô toan tính thì....sợ ghê người chị ạ ,vãi tè lun :((

    Trả lờiXóa
  22. Hehe tớ cũng tin sái cổ Văn là người…nhưng giờ thì cũng nhiều chiều…

    Trả lờiXóa
  23. Văn là Người thì ...Anh tự xếp hạng Anh vào loại ...bá láp , thất học , có chút máu côn đồ.....và blah blah blah blah...

    Trả lờiXóa
  24. Thì ...đúng thế chớ còn giề :)))

    Trả lờiXóa
  25. Khà Khà Khà ...
    ...vậy thì Văn đúng là Người ...

    Trả lờiXóa
  26. ".vậy thì Văn đúng là Người ..."
    Riêng với Ngọc Tư và...Ka thì trúng chắc :)))

    Trả lờiXóa
  27. nói về Tư rằng "Văn là người", thì ka dám chắc chắn, còn cái thèn DaiCaThay dưới đây đây lày, xời, ngất, há há há

    Trả lờiXóa
  28. " còn cái thèn DaiCaThay dưới đây đây lày, xời, ngất, há há há"
    Cười chi hử CA Mây, bộ hem phải sao ????

    Trả lờiXóa
  29. vậy đọc người khác viết là biết họ hả Lem, hu hu hu, sao minh đọc mà chẳng biết gì nhỉ

    Trả lờiXóa
  30. Mỗi người một tính cách. Vấn đề là có bộc lộ ra thật không thôi:)

    Trả lờiXóa
  31. em vẫn tin văn là người :)
    nhưng như chị Ngocthuan với chị Grap nói vậy đó

    Trả lờiXóa

  32. Anh xin lỗi NN. Anh cũng hồ đồ quá. Cái note đó anh đọc đi đọc lại từng comment và đọc lại những comment của NN, anh thấy anh đã có phần xúc phạm thật vì đã không khách quan cho lắm. Giờ thì anh đã bỏ cái note sai lầm đó rồi. Một lần nữa, cho anh xin lỗi vậy.

    Trả lờiXóa
  33. Khà khà tui đã nói ông mấy lần rồi mà cứ chọc đến em gái tui là tui... nói hết nổi, tùy em giải trí ủa quyết!

    Trả lờiXóa
  34. Thời buổi này thợ viết chuyên nghiệp đầy ra đấy , nên cũng khó phân biệt lắm em à...

    Trả lờiXóa
  35. Văn có thể không hẳn là người nhưng người ít nhiều bộc lộ qua Văn em nhỉ:-)

    Trả lờiXóa

  36. Mùa Thu Vành nói rất đúng. Văn có thể không là người nhưng ít nhiều qua đó cũng bộc lộ được khá nhiều về người viết.

    Trả lờiXóa
  37. NN: "Anh Z , chuyện bỏ đi nhe, em không giận gì đâu.Chỉ có điều ...nó đã gợi em nhớ lại rất nhiều những va vấp lâu nay....,thấy buồn , vậy thôi .Hay nổi nóng là hại sk chính mình.Chúc anh luôn an vui."
    -------
    Ừ, bỏ qua chuyện đó vậy. Còn những va vấp của NN khiến NN buồn khi nhớ lại thì ai mà chẳng có va vấp lúc này lúc khác. Nhẹ hơn những va vấp là những lần "chập mạch" hoặc nông nổi nhất thời. Ai cũng có lúc như vậy mà. Mong NN nguôi buồn khi nhớ lại những va vấp của mình há.

    Trả lờiXóa
  38. Tức cuời nhất là ảo mà cũng giận hờn hơn thiệt thắng thua... thế nên đừng cho rằng không phải đời thật rồi muốn nói gì thì nói, thiên hạ ném đá chịu hổng thấu!

    Trả lờiXóa
  39. Nghệ sỉ củng là người mà !

    Trả lờiXóa
  40. Cái entry này đọc thấy cũng ê ê.
    hic

    Trả lờiXóa
  41. @anh Kểnh và Nghĩa nhân: con dê thì sao , như con tê tê thì là sao? ám chỉ gì vậy hử mấy anh :)

    Trả lờiXóa
  42. Nói cho có vần kiểu sát thủ đầu mưng mủ ấy mà! Có ám chỉ gì đâu NN ơi!

    Trả lờiXóa
  43. hehe, giỡn chút mờ anh thật thà quớ

    Trả lờiXóa