Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Ấm đầu :D

Nhiều lần đi thang băng chuyền trong các trung tâm mua bán , mình cứ hay tưởng tượng cảnh nếu bây giờ cái thang nó ...duỗi thẳng tuột ra thì...
Nghe cậu bé Uudam kể về ước mơ là có một thứ mực thần để biến cả trái đất thành...đồng cỏ mênh mang tuyệt đẹp như quê hương của cậu ý, mình lại liên tưởng luôn giá kể có thứ mực  chỉ cần uống một cốc dư cốc trà ấy , là tự dưng bụng dạ đen trắng thế nào , nó hiện tuốt lên dư ...thuốc nhuộm  ...hehe...nhớ  thế tự dưng  tủm tỉm cười một mình gõ luôn lên đây
Mình chắc chắn  hâm nặng rồi !:-))

17 nhận xét:

  1. Hình như 42 độ 99 thì phải, mới đơ đơ!

    Trả lờiXóa
  2. Sợ lúc đấy nó không hiện lên đen trắng mà còn cả mầu ...khác c ơ!:-)))))))))

    Trả lờiXóa
  3. Mự ý hâm hết thuốc chữa rồi chị ạ :-)))

    Trả lờiXóa
  4. haha, em đi phơi đầu đây đang nắng lắm :)

    Trả lờiXóa
  5. Lại ghen mí bạn roài. Nắng đẹp thấy má con tui đi long nhong , thèm hem :)))

    Trả lờiXóa
  6. Tui cũng chơi ngoài vườn cả sáng, bây giờ râm mới vào, hề :-)))cả đời ít dùng đến chữ ghen tuông lắm:-))), hoa vườn tôi hôm nay nở tung tóe :-))))))))

    Trả lờiXóa
  7. Mèng! hai chị em nó nhem thèm nhau vui nhểy

    Trả lờiXóa
  8. Mụ ý đúng cạ của em chị ạ.Cả đời em đến bi giờ cũng chưa hề biết ganh tị ló thế lào ? hihi trừ vụ ganh với mấy chị em trong nhà vì ...má em :(

    Trả lờiXóa
  9. ù, nắng lên ngắm cái hoa dại cũng thấy iu đời ghê gớm lun .Lạ thật :)

    Trả lờiXóa
  10. cứ tưởng ấm đầu thật cơ

    Trả lờiXóa
  11. nếu có thuốc ấy, chắc cảnh sát các nước họ đọc quyền chiếm ấy

    Trả lờiXóa
  12. Trước đọc truyện cứ thấy bảo Mĩ có cả máy kiểm tra nói dối hay không ? máy đó làm được thì sớm muộn cũng có thứ ...nước uống kia hehe....Mong lắm :D

    Trả lờiXóa
  13. có thì cũng chỉ để cho các nhà điều tra tội phạm gì gì, chứ cỡ dân mình lấy đâu mà có

    Trả lờiXóa
  14. nội cái máy nói dối thôi mà nhiều chuyện rồi, giờ có thứ mực ấy, chắc thế giới loạn hết chị ạ

    Trả lờiXóa
  15. hihi , giá kể có thứ mực đó thật nhỉ...hehe...ối kẻ chết ...đói :))

    Trả lờiXóa