Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Cái gì đã... quá là đều hem còn tốt nữa (rảnh nhảm :D)

Nhạy cảm quá  ,đời  thành  méo xẹo

Dịu dàng quá , gái cưng  nhảy lên đầu ngồi roài:D

Tiền mà nhiều quá thì rồi đến  ...rửng mỡ rớt mất con  tim .(chắc chắn)

Tử tế quá ,vợ đu hem nổi , mệt mỏi  cũng ...buông tay

Vô cảm quá lại chả ra con người

hehe...còn gì nữa chị em tung thêm nhảm mí Lem đê

19 nhận xét:

  1. Tử tế quá ,vợ đu hem nổi , mệt mỏi cũng ...buông tay
    vụ này hông hiủ

    Trả lờiXóa
  2. Mấy hôm thiếu nắng , vừa đi phơi dìa...nó chập mạch lun đó mợ :D

    Trả lờiXóa
  3. Chơi blog quá mắt mờ vai mỏi!

    Trả lờiXóa
  4. Quởn quá on tối ngày, đi cày hoài cũng oải :D

    Trả lờiXóa
  5. ùm , mắt em hồi này kèm nhèm rầu :)

    Trả lờiXóa
  6. ăn nhiều quá thì.......chết sớm

    Trả lờiXóa
  7. Ù, tui phải xem lại tui, ăn dư ..lực điền hehe

    Trả lờiXóa
  8. Bị chồng khen là vợ quá tốt cũng nổi cáu luôn.<< Cái gì quá cũng không tốt !

    Trả lờiXóa
  9. em tui biết làm thơ nữa chứ , hahahha....

    chị chỉ biết như vầy : trời còn không vừa lòng người nữa mà ....
    nắng quá thì hạn , mưa quá thì lụt , v.v ....

    Trả lờiXóa
  10. Tu nhien ngo ngan ngam nghi viet linh tinh...haha...chi rinh thanh tho lam em ...te ghe :)))

    Trả lờiXóa