Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Cái nầy thì đừng giống ba nhen con !( Lem nhảm :D)

Má : nè anh ,nếu mờ em cứ ..cứ tệ hại mãi thía ...cứ...nhất quít là... chính mềnh ...thì ...anh tính làm sao ?

Ba : thì đành chịu chớ làm sao (đáp liền tắp lự)

Má :

10 nhận xét:

  1. Hay ho giề đâu , hồi sau rai con ló cũng thía thì...bỏ cha , khổ thân ló chớ :D

    Trả lờiXóa
  2. pà sướng lại ghét con dâu sướng nà seo?

    Trả lờiXóa
  3. Ây da , là nhảm chiện thiên hạ, phải tui khoe nhà tui đâu :D

    Trả lờiXóa
  4. hahaha..., iem mềnh thiệt là...99.999% phụ lữ coan gái đàn pà xứ..."Bắc kỳ" y như...Mẹ già anh ở nhà đây nàh...!;)))

    Trả lờiXóa
  5. Sao anh biet em dan Bac ki , ha anh? em tưởng em giọng Nam rặt ,giọng Ngọc Tư cơ mà :D.Mà má anh cũng người Bắc sao anh ?

    Trả lờiXóa
  6. ( * Noname :
    uhm..., không những "cũng người Bắc" , mà là ..."Bắc kỳ...zăng đen" thứ thiệt xa xưa nữa í chứ.ư !..."))

    Trả lờiXóa
  7. a, vậy là gđ anh dân Bắc 54, phải k anh? hihi.Rồi anh nói giọng Nam chớ :)

    Trả lờiXóa