Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

HAY HƠN CẢ MẸ , VUI HƠN CẢ MẸ :D

Được hôm nghỉ học, hai mẹ con rủ nhau lau cửa kính dọn nhà...Vừa làm giai con vừa chuyện linh tinh tang thế này.
Mẹ ạ , hôm nọ con bị một thằng nó thộp ngực áo con ở trường, nó bảo con ,David tao ghét mày lắm.Con hỏi , sao mày ghét tao ? Nó bảo , vì cái V nó cứ kể về mày suốt với tao.Con cười bảo nó, à , ra mày là cái thằng M mà vì mày tao cứ phải nghe chuyện nó suốt tuần suốt tháng đấy hả ?Thế là nó bắt tay con cười sướng mẹ ạ, nó bảo à , thế ra cái V nó toàn kể cho cậu  nghe về tớ  ư hihi.Hai thằng giai cười  hể hả với nhau...:-)
Chuyện là cu con nhà mình có cô bạn Tiệp , xinh đẹp dễ thương mà entry hồi lâu mình kể rồi đó...Cô ấy coi giai  như tri kỉ...chuyện gì cũng kể ...cả chuyện...quen rồi yêu anh kia mấy tuần đã ngủ với nhau...cũng kể ...:-)
Thậm chí giai con còn bảo mẹ là mẹ này, cái vỉ thuốc tránh thai ấy , con nhìn tháy rồi nhé...đẹp phết  bạn con mua  đắt lắm nhé,tới  900kc ,( gần   50 Usd )mà chỉ dùng trong 3 tháng mẹ ạ...đắt nhỉ.Mẹ tỉnh bơ hỏi con , sao bạn không dùng...condom ấy,tốn thế làm gì, mà khéo lại...hại người, há con? Con đáp tự nhiên chã kém , con cũng nghĩ thế , dưng con không có hỏi...Con chỉ hỏi nó xem thế thằng kia có chịu... trả tiền ấy  không? nó bảo không mẹ ạ...:-)
Rồi cậu bảo,mẹ này, hóa ra mẹ nó còn HAY HƠN CẢ MẸ , VUI HƠN CẢ MẸ , mẹ ạ.Mẹ đuỗn mặt hỏi con , sao cơ , hay hơn cái gì nào , để mẹ học ngay ,hở con ?
Cậu bảo , thì con hỏi nó mày...ngủ với nhau thế mẹ mày có biết không ? nó bảo sao không?Chúng tao đến nhà nhau  ngủ thoải mái mà...Chính mẹ tao mách đi mua cái thuốc này đấy .Mẹ tao bảo ,còn trẻ , vui vẻ được thì cứ vui vẻ ...không đến lúc già ....muốn cũng chả được!
Mẹ Lem không nhịn nổi cười như được mùa thé này này  :-))
Hết chuyện!

74 nhận xét:

  1. Nài nhá chiện con kể phải bí mật chứ, làm người ta..thèm

    Trả lờiXóa
  2. Mợ cú phát huy tâm lí chiến nhiều vào , sẽ ối chiện kể vui lắm á :D

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng có nhiều chuyện hay đáo để , vì cả tuần rồi ở nhà với trẻ con, giá mà có hứng, chắc tôi cũng gõ ra, nhưng ruồi đậu vào má tôi còn chả thiết xua, nên đành chịu :-)

    Trả lờiXóa
  4. Thật lòng , chúng thân nhau như thế thì vui , chứ tôi ...rất không thích rai con lấy vợ tây đâu , tôi cũng...cổ hủ phết nhẩy :))))

    Trả lờiXóa
  5. Vớ vẩn! Lấy ai là chuyện cuảnó! Bộ sống thay nó hay sao mà đòi chen ngang?

    Trả lờiXóa
  6. à , là em cứ cố hướng thế , chứ còn chốt lại nó đặt đâu thì biết điều mà ngồi im đấy :)))

    Trả lờiXóa
  7. chiện mợ Lem đã hay nhưng "quả" còm của chị Hồ mới là hay hơn hahahahah

    Trả lờiXóa
  8. Công nhận câu còm của chị H em cũng vỗ tay nhiệt liệt :-)))

    Trả lờiXóa
  9. Gớm , cứ làm dư mềnh ...gương mẫu lắm ý.Chờ xem , nhá :))))))
    Khéo mà mẹt sưng như cái bị ý :)))))

    Trả lờiXóa
  10. Tôi ...chuột trù cho lũ nhà mợ nó lấy tây tuốt luốt há há há

    Trả lờiXóa
  11. Sao hôm nay cuối tuần hay sao mà còm kiếc vui đáo để :-))))))), Mợ Ngato cũng một cảnh cả :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  12. tôi thì nó cứ lấy vợ đẻ con ra là vui rồi,có trẻ con bi bô trong nhà:D

    Trả lờiXóa
  13. Rồi ăn bánh mì dài răng ra :-))))))))))há há

    Trả lờiXóa
  14. ờ , roài nó ...oẳng toàn xì xồ cho mà tra từ điển hahaha

    Trả lờiXóa
  15. Dưng mà con tây lai đẹp lắm á :-)))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  16. Hình dung bà Hanhnhan lầm bầm bảo lũ cháu , từ từ chờ tao gõ gu gồ cái coi... tức cười ghê :))))

    Trả lờiXóa
  17. thấy bọn trẻ nhà các bà làm tôi lại sốt ruột cu nhà tôi,kể con gái bà Sấu ở gần tôi cũng nhờ nó sang nhà làm bánh vài hôm :D

    Trả lờiXóa
  18. Ối , thôi hết chán rồi, cười gẫy mợ nó cái ghế :-)))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  19. Ối dồi ôi oan gia làm bánh mất thôi :-)))))))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  20. Tính..cướp trên tay tui há? biết ngay mợ này là người xấu mờ, từ hồi đầu tui đã ...ninh kảm dư vầy .Qúa tệ quá tệ :)))))

    Trả lờiXóa
  21. chả đợi đến lúc đó ,bây giờ 2 anh em nó cũng tập cho mình nghe xì xà xồ quen rồi

    Trả lờiXóa
  22. Thế...thế gẫy ghế ...bố ló có...bế vô ...giường hem :)))))))

    Trả lờiXóa
  23. ờ , bà nổ bà giỏi tiếng tiệp , vầy sau nầy nó lấy ...con vợ Mẽo thì bà học nổi hem :))))))

    Trả lờiXóa
  24. lúc đó con mợ nó vận động lên ngay,đã chắc cướp được của nó :D

    Trả lờiXóa
  25. tôi chỉ bảo tôi nghe quen chứ tôi bảo giỏi bao giờ?

    Trả lờiXóa
  26. Đó , rồi sau này nó rinh hản con... vợ ..oắt oe Mĩ xịn ..tha hồ mà ...gương kỉnh hehe

    Trả lờiXóa
  27. Lo xa, tui mang nguyên vật liệu , nhà mợ chỉ bỏ công , được chửa :))

    Trả lờiXóa
  28. Mẹ này ko bằng mẹ kia rồi :)
    Rai nhà Lem chưa có bạn gái à? Tiếc quá, Suve ở xa quá!

    Trả lờiXóa
  29. heeheh,đường nào chả giương kỉnh rồi,nó lấy tây Mỹ lại hay,nó viết giấy mời mình sang đó chơi càng tốt

    Trả lờiXóa
  30. Ý chị lói mẹ lào hơn mẹ lào :))

    Trả lờiXóa
  31. là mẹ cô bạn tây kia hơn mẹ ta rồi :D

    Trả lờiXóa
  32. Theo em , chị cứ chịu khó học ...what why đi nhe, kẻo nó...mắng cho cũng... cười nhe răng hahaha

    Trả lờiXóa
  33. dở hơi mà học,rồi nó mắng cho lại hiểu rồi tức cho nổ ruột lên à?

    Trả lờiXóa
  34. Xa xôi gì, rai em chưa 18 , gái chị bi nhiêu ...chớ kể còn mẹ sấu mẹ ý cứ ...le te, em ghét quá thể :D

    Trả lờiXóa
  35. đẹp thì ...gặm được chắc :))))

    Trả lờiXóa
  36. Ối giời ơi hội 8888 này kinh quá, tớ mới đi toilet vào là đã còm dài sòng sọc òi!

    Trả lờiXóa
  37. Hum nay chị ...lịch sự quớ , đi ...đái thì cứ bẩu đi đái đi, nhá :))))

    Trả lờiXóa
  38. Tại không đái, không ỉa! mà là nhặt mấy cục cứt của bé Jinju và bé Ok ị bậy, nhặt bỏ thùng rác, rồi đi rửa tay!

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là các mẹ!
    Trong khi mẹ Hồ đi nhặt cục cứt của bé bỏ vô thùng thì mẹ Lem ngồi gõ, còn mẹ Suve thì gác 2 chân lên bàn vừa đọc vừa cười :)
    Có lẽ out đây, chạy bộ một vòng cho tiêu cơm trước khi đi ngủ.
    Ngủ ngon các mẹ nhé.

    Trả lờiXóa
  40. hỏng mất kế hoạch rồi. Suve 21 rồi :(

    Trả lờiXóa
  41. Này Nàng lem ...tự phát huy .....
    ." ,còn trẻ , vui vẻ được thì cứ vui vẻ ...không đến lúc ..già ....muốn cũng chả được ."

    Trả lờiXóa
  42. hết tuổi trẻ rồi còn đâu :D

    Trả lờiXóa
  43. haha, dìm hàng mềnh:D lem mà hem còn chẻ thì roài chị cũng giề theo mừ :))

    Trả lờiXóa
  44. "Mẹ tao bảo ,còn trẻ , vui vẻ được thì cứ vui vẻ ...không đến lúc ..già ....muốn cũng chả được"
    Mẹ tây kia cũng ở tầm tuổi mình mà mẹ ấy bắt đầu tiếc nuối rồi đó

    Trả lờiXóa
  45. "muốn cũng chả được" là thế nào? Gr tưởng "trống đánh lúc nào cũng kêu" chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  46. kêu coong coong như là cái xoong chị ơi:D

    Trả lờiXóa
  47. Tranh thủ ...vớt vát được cái gì ...thì cứ xả láng ....hiiii

    Trả lờiXóa
  48. Còm đã đi quá xa sang tận chủ đề cái xoong :-)))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  49. Ngồi đó tiếc nuối cái ý...Hè vào rồi , biết bơi chửa ? có thế mà chưa học xong ư :)

    Trả lờiXóa
  50. Xứ Tây có khác, chẳng câu nệ gì chuyện giường chiếu của trẻ con cả nhỉ?
    Chả bù ở đây, nhiều bà mẹ cứ theo giữ con chằng chằng, đến lúc nó quăng cháu cho bồng mới té ngửa ra!

    Trả lờiXóa
  51. ai dậy đâu mà học?Chả bơi thì bám vào phao là ngon:D

    Trả lờiXóa
  52. Bắt qua chủ đề cái trống rồi. :)))

    Trả lờiXóa
  53. Chị gái của GR nhát, ko chịu học bơi. Bả bảo: "Xuống tàu là chị mặc luôn áo phao vào người, thế là yên tâm". GR cười ré: "Vậy thì họ đuổi chị lên bờ rồi tầu nó mới chịu chạy" :D

    Trả lờiXóa
  54. em đi biển cũng thế đấy chị,cứ xuống nước là đeo cái phao kè kè ,nước nông đến cổ chân cũng phao :D

    Trả lờiXóa
  55. Chưa bằng tôi , hôm nào tắm tôi cũng đeo phao :-)))))))))))

    Trả lờiXóa
  56. Ừ, cứ thấy nước bắn vào là sợ chết đuối rồi :-)))

    Trả lờiXóa
  57. vậy bà phải nhờ mẹ con Lem sang dậy bơi thôi :D

    Trả lờiXóa
  58. phản khoa học không chị? trước khi ngủ chỉ nên đi bộ thôi , chạy thì khó ngủ lắm đó :))

    Trả lờiXóa
  59. Là mợ Hanhnhan , hem phải Lem , lem chỉ ...cộc cộc bé tí thui :D

    Trả lờiXóa
  60. em k nhớ chắc chắn , hình như từ 12 là trẻ con đã được phát sách dạy kĩ càng về giới tính chị ạ.Nhà em thì hai mẹ con tám thoải mái từ lâu ...quen rồi :D

    Trả lờiXóa
  61. Lúc đó người khác họ níu mình cũng chết theo :)

    Trả lờiXóa
  62. Khổ , nói lại bẩu ..sĩ .Học bơi thật dễ lắm ý :D

    Trả lờiXóa
  63. Ơ , thế a.Bớ mẹ sấu ...xí kia, vào đây mà ...giành nhau đánh nhau vỡ đầu nà :))))

    Trả lờiXóa
  64. Hii, VN mình thì giữ nghiêm gia giáo, cấm kỵ chuyện giai gái nên 15-16 đã đi nha fnghir, đã nạo thai... Chả biết sao cho đúng nữa mẹ cháu à?!

    Trả lờiXóa
  65. em nghĩ đến bây giờ mà vẫn cứ lo , sợ vẽ đường cho hươu chạy thì ...cổ hủ lạc hậu quá chừng chừng .Đọc tỉ lệ phá thai VN cao vun vút so với các nước khác mà ...xót xa lòng dạ .

    Trả lờiXóa