Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Nhát gái :D

Con trai nhòm cửa sổ , quýnh quáng chạy vào la mẹ...mẹ ra mở đi...có.. bạn mẹ đến đó...Rồi nó ...chạy tuốt vào sau nhà 

Má le te dòm  ra  , hóa ra có mợ sấu với cả...cả gái cưng nhà mợ ý. Một nường chân dài tóc dài xinh đẹp duyên dáng  ...Há há...tới đây thì hiểu roài.

Má la con đâu ra có khách nè...mãi mới thấy cậu rón rén(chắc mải... soi gương ngó lại rung nhan )...ngồi im trên ghế, má tha hồ kể xấu(bình thường còn lâu nhá, nó ..gừ liền à)...chỉ cười lỏn lẻn...Chà ..ra bộ ngoan ngoãn dư ai.

Lại nhớ hồi ba nó, cứ đến là lao vào nói chuyện say mê với...cô bạn của mình...rồi...liếc trộm em cái( là gã tự kể thế )

Mình khác hẳn.Mình mà thích rai nào thì mình...tán thẳng cánh...cưa tắp lự...há há...Mà sao đời bất hạnh, chả được ...lừa ai.Đau!

Nhể, sợ gì mà không dám nói thật  lòng mình chớ...Ôi da, ước gì mình được là... đàn ông.Được... cua gái chắc cũng ...hép bi lém lém

 

43 nhận xét:

  1. Hôm nay mới chén bánh của mợ Sấu, vẫn thơm ngon dư thường.Mỗi tội mình cứ thắc mắc là chỉ để ..ăn thì làm gì mà phải hình con cá con kiệc đầy đủ vây mai vẩy việc làm gì, tốn công quá thể :)))
    Lại củm ơn hai mẹ con lần nữa :D

    Trả lờiXóa
  2. thế, thế rõ ràng nà 2 nang Sấu và Lem rắp ranh cho đôi trẻ nàm quen í à, hahaha

    Trả lờiXóa
  3. Ơ hay, thì yêu ai phải nói ra chứ , sao anh lại cho thế là hư .Em là ghét bị phân biệt cọc trâu , trâu cọc lắm :)))

    Trả lờiXóa
  4. ối dời , em đòi phải gả cả cụm em mí chịu...mợ ý tính bắt rai con mợ ý chờ được gái nhà em thì hẵng bàn há há (vênh có 15 tuổi thôi ạ ) :D

    Trả lờiXóa
  5. Sao bác cười, nhà cháu tưởng...tưởng...tềnh iu hem có tuổi cơ mờ ,vênh bao nhiu chả ...tốt tốt :)))))

    Trả lờiXóa
  6. Ối cha mẹ ơi mải ngắm đến hôm nay mới ăn còn hỏi vây với vẩy đẹp để làm gì ? :-))))))))))))))))))) thế có gẫy răng chửa ?_)))))))))))

    Trả lờiXóa
  7. không hề, vì tôi bày nó trong...giáy bóng kính hẳn hoi :))
    Thật đấy , mềm ngon như thường

    Trả lờiXóa
  8. Đúng ra loại bột để làm bánh này tây nó ăn rả ríc cả tuần, nhưng tôi chỉ thích ăn bánh mới ra lò, một mẩu bé xíu là đủ thưởng thức, sau là tôi lượn :-)))

    Trả lờiXóa
  9. 2 mợ giới thiệu con cho nhau :D

    Trả lờiXóa
  10. Chả giới thiệu gì, tuyệt đối trong sáng mợ Lem nhở :-))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  11. Có dịp tui sẽ nhờ chân rài nhà mợ dạy tui làm bánh ga tô ý, tui ghiền bánh đó :))

    Trả lờiXóa
  12. cũng biết tạo điều kiện cho con rai đấy chứ:D

    Trả lờiXóa
  13. Bà này toàn làm người ta mất tự nhiên:-)

    Trả lờiXóa
  14. Làm ai cũng như chị , cuống lên sợ rai con ế há há

    Trả lờiXóa
  15. Mợ thì cũng ..tơ tưởng Suve nhà chị GRAPH cơ mà :))))

    Trả lờiXóa
  16. Hiii, mẹ gì màtoàn dìm hàng con

    Trả lờiXóa
  17. hjhj,,,dzậy là nhóc dzễ thương, nhát gái giống pa hén cưng,,,:D

    Trả lờiXóa
  18. Nói gì nó còn nhỏ, già như tui mà bây giờ còn nhát đây, gặp mấy em đẹp quá chỉ đứng thèm thuồng nhìn theo, chả dám nhào lại hôn hít sợ... ở tù!

    Trả lờiXóa
  19. =)) tuổi cập kê, giai gái gặp nhau e thẹn chết đươc

    Trả lờiXóa
  20. Hôm nay đọc lại mới phát hiện ra 50% số chữ trong ẻn này là nói đến chuyện mợ tán giai, rồi giai tán mợ, túm lại là hai bên lừa nhau chứ có thấy nhát nhiếc yếu sợ... gì đâu ? !:-)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  21. hihi, em bất ngờ thạt đó chị, cứ tưởng chàng ý khác cơ :)

    Trả lờiXóa
  22. haha, hôm ni anh Kểnh tự nhận mình già rùi đó nhá :)

    Trả lờiXóa
  23. cứ để con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy thôi , mình tính cũng bằng thừa , hahahah....

    Trả lờiXóa
  24. ù, chị nhớ lại hồi tầm 14 15 , mẹ chị dắt đến nhà bạn mẹ có thèng con bằng tuổi mà hai đứa không dám nói với nhau một câu ...chị còn lỉnh ra đứng ngoài hiên chờ mẹ về ..rồi anh chàng cũng lấy hết can đảm lí nhí một câu ,mời bạn vào nhà...há há...ngộ thiệt

    Trả lờiXóa
  25. Còm này chứng tỏ mợ sáu cũng rất thích dòm chiện iu đương , nhở ...Còn đếm kĩ biết mấy phần trăm nữa há há .Lày , về nhà mợ viết của mình ra mờ đọc nhá ...tui ghét xem chùa lắm á :D

    Trả lờiXóa
  26. Vâng , cũng phải chịu thế chứ làm sao mà đòi... đặt chúng được hử chị :)))

    Trả lờiXóa
  27. Sấu con nó mà biết chúng mình bình loạn chúng nó thế này, chắc lần sau tôi khó lòng mà rủ nó đi nhởn với tôi :-)

    Trả lờiXóa
  28. ừ nhỉ.Có khi ..mình sai thật đấy, tôi hỏi thật , có muốn tôi xóa đi không? con rai tui thì vô tư..dưng ...:D

    Trả lờiXóa
  29. Đồ rát chết, nhà mợ mợ thích làm gì là quyền của mợ, tôi thì vô tư , này hôm nào ấm ra vườn tôi uống Ka kao nóng với cái gì cho ấm đời đi, tôi lại bắt đầu thấy chán đời rồi đấy !:-(

    Trả lờiXóa
  30. haha, tui sợ rồi ẻm không làm bánh cho mà chén nữa ý :)))

    Trả lờiXóa
  31. cu con nó rát vậy thì con gái bà Sấu phải chủ động thôi,luật bù trừ,heehehehheheehehe

    Trả lờiXóa
  32. Gái con nhà tôi thì vô tư củ từ lắm, nghe nó bình luận và bắt chước điệu bộ của ai thì chỉ có nước vỡ bụng cười, nếu đến một giai đoạn nào cần chủ động thì chủ động chắc lá tốt nhất, ngoài ra cứ tằng tằng :-))))

    Trả lờiXóa
  33. ùm , mới có mười lăm ...lo quái giề hehe

    Trả lờiXóa
  34. biết đâu ít năm nữa nó lại quay sang giống ...má nó há há

    Trả lờiXóa
  35. Ừ, cơ bản là chỗ nào cần rát thì rát, chỗ nào cần chủ động là chủ động nhở :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  36. Làm gì có chuyện lo giai úng, gái ế mợ nhở, đời cứ là phơi phới :-))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  37. Lo làm quái giề,ít nữa mà rủi gái nhà tui hem lừa được thèng lào, tui xúi nó cứ ...kiếm đại một baby , mang dìa ở mí má là ô kê hê hê

    Trả lờiXóa
  38. Thủ tục đầu tiên để cua gái đó là chị phải có thật nhiều tiền...kiếp sau đầu thai là đại gia đi. :-))

    Trả lờiXóa
  39. há há , chị mà là đàn ông thì bọn gái xa hoa hám tiền đừng có hòng ...bén gót ông... Noname à nha :))))))

    Trả lờiXóa