Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Vậy chớ muốn thấy cái gì ? :D

Má phàn nàn sao hồi này mất ngủ đau đầu Insert Smileyhay quên quá sá , con bảo má đi kiểm tra sớm đi , cái gì cũng phải biết sớm mới trị được.Má cằn nhằn , bác sĩ gì ...dốt thấy ớn ,chụp choẹt hết đầu đến...đít mà chả thấy cái ..chó gì.Dứt nhời biết mình ...nhảm tợn,liếc giai con cười ngượng  .:-))

29 nhận xét:

  1. Biết điều thế còn tốt :-)))

    Trả lờiXóa
  2. má ơi, sao má dùng từ......con k hiểu á

    Trả lờiXóa
  3. Văn chương của Má.... hay ra phết :))

    Trả lờiXóa
  4. ko ra cái gì là may đấy. GR mà vào viện, không ốm bác sĩ cũng phát hiện ra khối thứ bệnh. Rồi kê cho mớ thuốc đắt cắt cổ, uống vào chỉ tổ hại người.
    Bởi vậy tốt hơn hết là khỏi khám nữa.

    Trả lờiXóa
  5. trời, bả ăn nói cũng ghê thiệt :))

    Trả lờiXóa
  6. Hồi này rất nhảm , nàng ạ :)

    Trả lờiXóa
  7. hehe,có giống... chị được tí nào hem để lem phát huy :D

    Trả lờiXóa
  8. Đúng rồi , vụ này người nhà em dính đều .Chỉ có xiền xiền xiền , lương y bi giờ...ớn thiệt :(

    Trả lờiXóa
  9. Chị còn mới phát hiện ra gần đây rất thích nói...đéo há há há

    Trả lờiXóa
  10. Anh thấy lem hồi này ...giang hồ chưa :))

    Trả lờiXóa
  11. thôi cho em can, mà có khi nào cãi nhau với chồng, chị tức quá chửi thề ko?

    Trả lờiXóa
  12. Với xã thì không .Là cứ đọc báo lắm ...tin nọ tin kia ấy ...thì chị lại giạt mình thấy mình đang ....sủa ra thế hehe

    Trả lờiXóa
  13. Lem nhá, hư quá thể, ka đét cho mấy cái bi giừ, hehehe

    Trả lờiXóa
  14. ma ma chẳng làm gương gì cả nhảm toàn tập

    Trả lờiXóa
  15. hihi, thì em biết lỗi roài còn giề :D

    Trả lờiXóa
  16. Ây dà , giỡn chút mà, thèng lày ló nà chi kỉ của tui đó :D

    Trả lờiXóa
  17. mụ Lem , đi ngủ chưa?
    Giọng của mụ lúc này nhiễm của lão Bói nhiều lắm đó nha , đọc mà cười mắc..tè luôn =))

    Trả lờiXóa
  18. bs nó nhìn thấy hết mờ bảo không thấy cái tró gì?

    Trả lờiXóa
  19. ùm , đang dưng nhắc Bói , nhớ gã ấy nhỉ.Tiếc quá Lam ui :(((

    Trả lờiXóa
  20. thì kêu đau ốm hoài hem tìm ra bệnh gì em ...điên tiết nhảm ấy mờ.Đã bẩu là lói xong thí xấu hổ lun :D

    Trả lờiXóa
  21. Noname nhà mình hổng giống má tí nào, hén.

    Trả lờiXóa
  22. Quên gì thì quên nhưng đừng quên mặt chồng mình là đuợc rồi, (Sợ nhìn lộn ông hàng xóm!)

    Trả lờiXóa
  23. a, thế thì ổn roài, lem chỉ thi thoảng quên là mềnh ...đã có trồng rùi mà thui , anh Kểnh ạ :)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  24. Chị ui, hem làm sao mà ...đứng đắn được ấy chị ạ , lốp bốp rứa nên rai con ló chỉ coi em dư bạn ló...khổ thân em ghia đi hihi

    Trả lờiXóa
  25. Hổng biết em có nghe bài "Ông hàng xóm" chưa kìa?!

    Trả lờiXóa