Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Dĩnh ngộ :D

Lâu nay  cứ hay hằn học hậm hực với... đời , rằng sao  mình rõ là ngu si mà ...tứ chi không phát triển?.Ức!!!
Cho đến tận vừa nẫy , thế quái nào mình lại nghĩ ra , vừa đảo một chảo lạc , vừa khoắng một chảo ..vừng, chỉ mất có đúng... 29 phút là mình xong cả hai thứ thay vì trước đó bao lần cứ nửa tiếng cho  lạc lại mất nửa tiếng cho vừng.Hè hè, thế thì chả thông minh dĩnh ngộ thì là cái quái gì chứ?
Nhưng  đang sướng cười một mình với ... hai cái chảo , tự nhiên  lại ...ngắn tũn mặt  cau mày nghĩ , có đáng không , có đáng không nếu  để được cái ...dĩnh ngộ dư thế  lại kèm theo cái chứng ...mủm mỉm một mình này ?

26 nhận xét:

  1. cho lạc vào microwell thì lại đỡ mất công khoắng 1 chảo nữa,lại cười 1 mình nữa :D

    Trả lờiXóa
  2. Thật lại dễ hơn nữa hả chị :D

    Trả lờiXóa
  3. ừ việc gì rang chảo cho mất công,để lạc trong lò vi sóng,bật 1 lúc,thỉnh thoảng mở ra xem chín chưa và đảo vị trí tí thôi

    Trả lờiXóa
  4. hehe, quá thông minh lun, em hem nghĩ ra :)))

    Trả lờiXóa
  5. Đừng tự cao quá coi chừng chảo đường văng.. cái là phỏng ... từa lưa.

    Trả lờiXóa
  6. ờ , gẫm ra tui thậm ...ngu nàng ạ, toàn cứ xong lạc lại đến vừng ...đã thế lại còn khoan khoái vì thấy mình đã biết ...nhẫn , há há há

    Trả lờiXóa
  7. phải tui cũng lạc rồi tới vừng, ngu như vậy thôi

    Trả lờiXóa
  8. Thật không , hay nàng an ủi tôi :))

    Trả lờiXóa
  9. vầy chúng mềnh là ...chi kỉ thiệt roài :))

    Trả lờiXóa
  10. Có lẽ mẹ chúng mềnh quên cho ...i ốt vào canh , nhờ :))))))

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ cho các Chị nhà ta 1 mẹo này... lần sau có rang, hú lão hàng xóm sang cùng... kẻ lạc kẻ vừng, khuấy đảo tưng bừng, tha hồ mà tung mà hứng...

    :)))))))))

    Trả lờiXóa
  12. Tui e bạn phải dìa lo tính chiện ziêng tư đê, còn la liểng này kia ...khéo mà ...mất nàng thiệt đó :)))

    Trả lờiXóa
  13. Đắt chí điều gì thì tự mĩm cừ 1 mình...điều này đâu có gì sai đâu...cứ vậy đi. :-))...rang lạc bằng microwave tùy vào cái watt của lò nữa...nếu watt lớn thì mình cho 2' là trở 1 lần và cứ vậy cho đến 8 phút là xong đều và vàng đều hạt...nhớ là chỉ bấm 2' mà thôi cho mỗi lần...thử xem.

    Trả lờiXóa
  14. hihi, gióng nhau quá phải hem ? ù, cái vụ rang lạc đó chị thiệt hem nghĩ ra đâu, sao mọi ngừi ...sáng ý quá vậy cà :))

    Trả lờiXóa
  15. thì cứ người nọ bảo người kia thôi,khoai lang chị cho vào nó cũng chín tốt khoỉ luộc

    Trả lờiXóa
  16. thằng con em xui luộc trứng ...á à ...bắn tứ tung .Đúng là xui ...mẹ ăn..kít gà sát hehe

    Trả lờiXóa
  17. nó bảo thế mà cũgn nghe :D

    Trả lờiXóa
  18. chị k biết , luộc được , dưng chọt một lỗ be bé trước đi cơ :)

    Trả lờiXóa