Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Hách :D

Hôm qua xã kiểm điểm gắt gao mình cái vụ quên bếp nước...bẻ hành bẻ tỏi..vật mình lên bờ xuống ruộng chán , gã còn dám ...xỏ xiên vợ dư lày, bằng kiểu hỏi rát ân cần nhẹ nhàng, này em , em uống ...uống cái ...tổng hợp ấy đã bao lâu roài ?( mình uống vitamin a đến z đó mà ), sao cứ ..đãng mãi thế, hay thuốc dỏm , nhể
Xúc phạm đến thế là cùng..lem ức quá cất giọng sang sảng .Lếu
(ấy cứ giận quá thể nào cũng ..níu nưỡi ),lếu mà em còn quên bếp lần lữa thì...em sẽ ...em sẽ  ...sẽ đập đầu

Nào ngờ mới đến đấy tháy xã mặt... tái mét , ngồi phịch xuống ghế.Lem vênh mẹt nghênh nghênh đầu , bộ anh tưởng sao chứ , là em sẽ đập đầu ...vô ... gối á .
hehe , nhớ lại thấy mềnh  ...hách  ghia đi

30 nhận xét:

  1. ô Lem có bài bắt nạt chồng hay đấy heheheh,để chị học hỏi nhé :D

    Trả lờiXóa
  2. há há, khéo mà chị vừa tuyên , lão ý lại tiếp tế luôn cho cái ...chày vô đầu đó :)))
    Đọc gì cũng tin ngay được hihi, ngây thơ !!!

    Trả lờiXóa
  3. ừ thật nhỉ,xã em thấy nói thế còn xỉu được chứ xã chị thì cho ăn chày thật khỏi đập :D

    Trả lờiXóa
  4. xã nhà nàng hay nhỉ, chỉ nghe vợ níu lưỡi tí là đã hoảng hồn .... chắc mình phải sang đấy học nghề của chàng ... cho nó lành .. hahaha

    Trả lờiXóa
  5. há há , thì em phải thêm ...dấm ót cho nó ...hấp rẫn chớ bộ , đợi đấy mà các lão ý ...xanh mặt , nhá :))))))

    Trả lờiXóa
  6. hehehe, cứ đọc rồi mà tin cắm cổ đi , rồi ối chiện hay lém đó :)))))))

    Trả lờiXóa
  7. Thế mần giè mà quên? Keke

    Trả lờiXóa
  8. nghe y như chăn chiếu tơi tả, há há há

    Trả lờiXóa
  9. Nấu nướng quên tắt bếp...đau khổ lắm ý...làm sao trị được cái bịnh khùng này bi giờ :((

    Trả lờiXóa
  10. Té ghế với Ca, nghĩ tầm bậy tầm bạ không hà :))))))

    Trả lờiXóa
  11. thì Lem ghi rõ ràng mừ, vật nhau quá xá mừ, hahaha

    Trả lờiXóa
  12. HEHE , đề nghị Ca Mây đứng đái...á sai , níu nưỡi , đứng đắn , nhá nhá :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  13. mới hù có tí...đập đầu. mà đã xanh mặt, người ta xương biết chừng nào. Nhà này mai học hù vậy xem xanh mặt hay mặt mừng hớn hở ta?

    Trả lờiXóa
  14. hà hà , đã bảo là thêm mắm muối mà mí nàng này cứ tin rồi lại ...u đầu với mấy gã cho coi :))))

    Trả lờiXóa
  15. ôi da , em phải sửa lại gì chăng ...là em thêm ...dấm đường ớt tỏi cho nó hay ý mà chị .Làm gì có chiện ...tái mẹt ở đây :))))

    Trả lờiXóa
  16. thì cứ nghĩ thế đi, rằng thì là xã tái mẹt vì sợ mình đập đầu riết rồi thành thật mà

    Trả lờiXóa
  17. há há , giá mà cả lũ cả lĩ chúng mềnh được mí gã ý ..nâng niu thế nhể :)))))

    Trả lờiXóa
  18. ối ối, ước mơ của em đấy ạ

    Trả lờiXóa
  19. đừng lấu lướng lữa, từ rầy, bắt não vào bếp có màh cạch... :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  20. Chà , bi giờ mí biết quen được người ...dĩnh ngộ ló sướng dư lào há há, mai tui làm liền nha :)))))

    Trả lờiXóa
  21. Thì đấy, hôm xưa mụ nhà tớ bắt tớ vào bếp, tớ nhất quyết không nghe nên được mụ ấy cấp cho cái giấy thông hành ra đường lân la, bạ đâu ở đó đến giờ luôn ấy chớ... :)))))))))

    Trả lờiXóa
  22. ờ , rõ roài .Thế ...thế bi giờ đeo tạp dề cả ngày luôn tới lúc đi ...khò , mà sao hem...liền tay đi chớ :))))))

    Trả lờiXóa
  23. xã nhà chị thừa biết chị đập đầu vào gối, nhỉ?

    Trả lờiXóa
  24. ui trời hóa ra ko chỉ mình em hay quên. Chẳng qua mình cứ tham công tiếc việc nên mới bị quên zị đó :D

    Trả lờiXóa
  25. Hiếp ổng dzừa dzừa thui nha ....

    Trả lờiXóa
  26. Chị quên đáng báo động luôn , mà đi khám họ bảo không sao ...Chả biest phải làm sao nữa :(

    Trả lờiXóa