Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Haha, thèng cu nhà lem được chung vui đám cưới của ba má cháu khi mới hai tháng trong bụng má nó, bi giờ đọc cái tựa SAO VIỆT NGÀY CÀNG CHUỘNG ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG mà cười muốn té ghế lun.Ra là mềnh đã đi trước thời đại quá hén http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/sao-vi%E1%BB%87t-ng%C3%A0y-c%C3%A0ng-chu%E1%BB%99ng-%C4%83n-c%C6%A1m-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-024503013.html

44 nhận xét:

  1. Có lẽ mình mẹt trơ trán bóng quá đi rồi, mình thiệt không hề ngượng nghịu tí tẹo nào khi nói ra chuyện đó cả.Cái tên nhà báo này rõ là ăn lương rồi rảnh nhảm.Bó tay !

    Trả lờiXóa
  2. Đồ cái thứ.... yêu hổng xin phép còn la làng...

    Trả lờiXóa
  3. hehe, anh ui , sống thật chút đi , hay hơn nhiều chứ.Bên này bọn em đâu có.. bị.. phải ...ngoan ngoãn nết na dư phụ lữ ở nhà mềnh đâu :))))

    Trả lờiXóa
  4. ừ,baì báo nhảm quá,mình còn ăn cơm từ 8 đời mà không bao giờ có "kẻng" đây :D

    Trả lờiXóa
  5. hehe, anh Kểnh còn mắng lem nữa hôn ? Anh ơi , chuyện tình yêu thời nào cũng vậy ..cứ sống thật thôi...Thời nay mà còn nghĩ kiểu kia thì....Mà em biest thèng nhà báo nó nhảm giảng vầy thôi mà :))

    Trả lờiXóa
  6. hehe, nói thiệt chị nhe, đời con cái chúng ta ...vẽ nhanh đường cho nó chạy ..cái kiểu giả dối che đậy ở nhà mình nó mới sinh loạn ý .Nản !

    Trả lờiXóa
  7. chị nghĩ cuộc sống bên tây con người có trách nhiệm với nhau,do điều kiện sống cũng không quá khó khăn,nên chuyện cưới xin có cũng được không có không sao,nhưng ở Vn chuyện nghi lễ vẫn là cần thiết ,ăn cơm trước kẻng mà không "trói" được thì phụ nữ dễ bị thiệt thòi lắm

    Trả lờiXóa
  8. hihi.Nói cái vđ này thì dài dòng lăm lắm.Theo suy nghĩ riêng em thì không trói đâu.Đâu phải vì cứ ngủ với nhau là ở được với nhau suốt đời...Vì xã hội lạc hậu, đàn ông gia trưởng tệ hại , quá coi nặng cái ...màng...nên còn khổ cánh chị em
    Yêu trong sáng cầm tay , thứ 7 gặp nhau tặng hoa thì chả gã nào lộ ...dùi đục ra cả ...cũng rất dễ dính chưởng sau khi cưới về...
    Ôi, làm đàn bà mình thì khổ sở trăm bề.May ai nấy được thôi à:(

    Trả lờiXóa
  9. Bây giờ hỏi còn mấy cô giữ khư khư được ? Cái chính là tỉnh táo phòng chống bệnh tật , nhỡ nhàng nọ kia ấy. Hay là em đã ...láo quá mất rồi.Em ủng hộ sống chung trước hôn nhân !

    Trả lờiXóa
  10. Con gái bây giờ 20 tuổi vẫn còn nguyên xi có khi phải đặt vấn đề ấy chớ :-))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  11. Yêu nhau vài ba năm mà chả thằng nào đánh kẻnh có mà dở hơi cả lũ với nhau à ? :-)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  12. Luật bên này nó mới sửa cho trẻ 15 tuổi là được tự do yêu hehe, thèng con nhà tui nó báo cáo với tui thế từ năm ngoái thì phải :D

    Trả lờiXóa
  13. thì đó ,chả có bài viết cô gái này ca ngợi anh người yêu ngoan quá,chả ...động đậy gì ...tưởng thế nào cưới xong rồi mới vỡ nhẽ ảnh ...có zấn đề :))))

    Trả lờiXóa
  14. nếu hồi đó chị ở Vn ,chị tin chắc là chị giữ khư khư ,mình ở nhà miǹh ai cho đi đâu mà sống chung với người yêu được?Ở Vn không nói mạnh được đâu,còn gia đình,rồi điều kiện của người yêu,cứ ở chung rồi gđ bên kia không đồng ý ,rồi phiền phức đủ kiểu ra ấy

    Trả lờiXóa
  15. Thì rồi , nếu ở nhà thì chị sẽ phải cố mà giữ khư khư...sợ bỏ cha đi ...bố mẹ lù lù ra...Mà căn bản là tại cái thằng đàn ông chứ con gái trẻ thì làm gì có ai dám xông vào ...ôm mấy cha đâu.Trăm tội tại mấy gã...đọc ngứa tai chít mịa :))))))

    Trả lờiXóa
  16. bên đây thì yêu là thành vợ chồng luôn,ở với nhau chán thì bỏ nhưng người bố vẫn có trách nhiệm,và có điều kiện để có trách nhiệm,còn ở Vn chạy làng luôn là bình thường

    Trả lờiXóa
  17. Hôm nào em viết kể cho mấy chị xem em chuyện với rai con nhà em về vđ này như thế nào nhé :))

    Trả lờiXóa
  18. hoàn cảnh bên đây khác ở nhà em ơi

    Trả lờiXóa
  19. em biết .Thế mới tội nghiệp cho phụ nữ nhà mình...biết chứ chị :(

    Trả lờiXóa
  20. đấy,tại thằng đàn ông cả nhưng dư luận bao giờ chả nói người đàn bà,chửa ra rồi cưới rồi mà vẫn bị xì xào,thiệt lắm

    Trả lờiXóa
  21. Dư luận nhiều khi thật ác, nhỉ

    Trả lờiXóa
  22. Hai mụ ẩm nói chuyện sex :-))))))))))

    Trả lờiXóa
  23. heeheh,bà cũng cùng một giuộc thôi

    Trả lờiXóa
  24. Dĩ nhiên , nhưng tôi chả bao giờ thấy lăn tăn cả, tôi sống bản năng lắm, thích là làm, làm rồi chả sợ bố con nhà nào :-)))

    Trả lờiXóa
  25. bên đây nói hay ,ở nhà thì bà cũng nghiêm chỉnh là chắc,có mà dám"bản năng"

    Trả lờiXóa
  26. Thật , ở nhà thì có mà mơ...bản năng há há :D

    Trả lờiXóa
  27. Nặng nhời , thì mụ ý có chối đâu chứ :))))

    Trả lờiXóa
  28. Người cười người khóc vì tiếng kẻng này muôn trùng em à.

    Trả lờiXóa
  29. Mai ranh em ke chi nghe mot chuyen rung minh ma co that nhe :(

    Trả lờiXóa
  30. Ngày xưa các cụ "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng", giờ mình làm trai, mãi vẫn chưa có gì thêm. Thấy buồn, đàn ông ngày càng thụt lùi, trong khi phụ nữ đôi khi lại đi trước thời đại !!

    Trả lờiXóa
  31. Chính chuyên chết cũng ra ma , lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng , câu ý cũng của mấy cụ đới :)))))))

    Trả lờiXóa
  32. Ơ, thế vẫn chưa đi chộp ảnh à ?

    Trả lờiXóa
  33. Gio vù vù , mẹ con tha nhau dìa rùi :D

    Trả lờiXóa
  34. Tôi tỉ tê với mụ bao lần là thứ sáu tôi bị trói chân, thế mà mụ cứ đè ngày thứ sáu ra rủ rê tôi, tai quá óai ăm kinh nguời :-))))

    Trả lờiXóa
  35. Đầu đất nó thế, tưởng thứ năm cơ :))

    Trả lờiXóa
  36. Hihi, em mê chụp cây cối rừng rú lắm...cái công viên đó cực kì :))

    Trả lờiXóa
  37. Tôi làm gì có số suớng thảnh thơi ở nhà cả ngày như bà mà hô là liền :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  38. Gớm gớm , cũng đầu chổng vào đít chổng ra nhiều roài, giờ ốm vật ra đến nơi ấy.Chụp choẹt lại cũng phải hứng cơ ạ :)))

    Trả lờiXóa