Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

HÃO :D

Hôm trước thấy trên mul bình loạn một bạn nào chuyên chôm bài trên mạng dìa chưng,nhận còm khen thì gật gù thanh thiếc chia sẻ y dư ..hàng nhà trồng được.Rồi lại thấy nhiều bạn ta thán rằng từng gặp ối kẻ dư thế...hà hà...thiệt là ngộ nghĩnh.
Mình chả lạ gì các loại đạo..mình từng viêt rồi .Đạo văn ,đạo thơ, đạo chích ,đạo..đức... đạo đủ thứ cả.Quen quá .Biết tuốt .
Cơ mà mình cứ vẫn thấy kì lạ là sao mấy  vị ấy lại thích thứ danh HÃO , những lời khen HÃO đến thế chứ.Mượn(nói mượn cho lịch sự , chứ phải là chôm kìa ) những thứ không phải của mình..chưng trổ màu mè sơn phết...chỉ để được nhận ba cái thứ HÃO kia....Để làm gì , hở người ?
Có  thể nói thật là mình đã hơi có tí...khinh hehe,những  vị ấy.Cho đến hôm nay, thế quái nào mình lại gẫm ra thế này,( một phần vì trong có một ngày mà mình nhận được mấy nhời khen quá đỉnh ,tại mợ Sờ  với mợ Lờ ấy,cứ xem hình rồi bắt mình đi ...tàu bay giấy ).Ờ, lâu nay mình cứ hay tung hình tự sướng đó thôi.Mình biết thừa là mình còn xa  mới được như thế, may ra lấy nửa .Có mợ Sờ  , mợ Hờ chứng dám đó, là mình... mông lên này, rồi thì mình... rình lúc đói chụp choẹt cho  ăn hình này...Vậy mà cớ làm sao mình vẫn cứ thích khoe lên...Ôi da , nói vòng nói vo làm gì, túm cái quần lại là mình cũng đã rất... HÁO nhời khen HÃO.
Tự lúc gẫm ra vầy, thấy tâm hồn  thơ  thới,thấy dư là ...đồng cảm đồng điệu lắm ý,bay sạch nỗi cô đơn...Ôi chao, ra là mình đích thị là đồng bọn với mấy vị ấy đấy ,  khéo mà hơi bị đông quân
Nào , xin cho tôi một vé ...đồng hạng , hỡi người !:-))

50 nhận xét:

  1. Thật ra người ta làm này làm kia vì nhiều lý do. Có khi vì người ta thấy thích điều đó và cao hứng muốn mọi người cùng chia sẻ. Có khi người ta sợ sự trống trải nên bày biện cho nó rộn ràng ..cũng có khi người ta muốn khoe vì hài lòng cái mình thích nên muốn người khác biết và cũng có thể người ta khoe là để khoe không màng khen chê ..nhưng nếu đó là cái của mình thì cũng không có gì đáng phê phán cả ...Cuộc đời này vốn dĩ đã hư vô rồi mà em .

    Chị cũng hay đọc bài bạn ...chị cũng ít khen nếu thấy không cần mà chỉ muốn chia sẻ nhiều hơn nếu thấy có thể (ví dụ như đang chia sẻ với Lem) còn nếu không thể thì chỉ vui đùa. Và thật sự nhiều khi chị không biết hoặc có khi biết bạn copy & past mà quên ghi địa chỉ nhưng rồi chị nghĩ cuộc sống vốn chẳng bằng phẳng ta nghĩ ngợi và chăm bẳm vào điều đó làm gì cho mệt. Ai cho cuộc đời gì thì sẽ nhận nấy . Còn nhiều cái lớn hơn để ta hằn học Lem hén ..

    Lem thì cứ thẳng xoèn xoẹt nên có gì là hão đâu ? :))

    Trả lờiXóa
  2. há há, không hão thì em cứ tung hình tự sướng làm dề ..ở ngoài á, em chỉ dư nửa hình đó thui chị ui :)))
    Nhảm mà chị...hồi này em thích nhảm liên hồi ý mà :D

    Trả lờiXóa
  3. Hihihi, em cũng đã từng bị người khác chôm bài rồi về hô biến thành bài của mình. Cú này em đau...

    Trả lờiXóa
  4. thấy bạn vui là ok rùi ... :))

    Trả lờiXóa
  5. cái đó gọi là thủ dâm tinh thần hehe

    Trả lờiXóa
  6. hahaha, có chết cười dzí nàng Moido không hả Lem, nhưng nói chính xác hén, hahahaha

    Trả lờiXóa
  7. Cái đó còn tùy nội dụng và ý nghĩa bài copy, cũng như việc có để tên hoặc nguồn mình copy hay không.
    Không phải ai cũng có khả năng sáng tác. Trên blog cá nhân thì tùy ý thích của mỗi người.
    Có thể những điều chính mình viết nhưng đối với người khác lại không có sự đồng cảm.
    Có thể là bài copy tình cờ đọc được, thấy đồng cảm và muốn chia sẻ hoặc là những ý kiến cần trao đổi, cần học hỏi.
    Mình không quan tâm bài trên blog là copy hay là tự viết. Vấn đề là thông điệp chuyển tải của nó.
    Nếu cứ copy , past mà không ghi nguồn thì đúng là mình không thích. Trường hợp này, mình cũng đã tình cờ phát hiện một vài bạn làm như thế với một số bài mình cất công tổng hợp lại.
    Lẽ dĩ nhiên mình trao đổi thẳng với các bạn ấy.

    Trả lờiXóa
  8. Cuối bài anh mần chữ "lựm"
    Phẻ re.

    Trả lờiXóa
  9. Gia tài trên net là của chung, đó là cái hay của sự chia sẻ. Tuy nhiên copy & paste thì nên ghi rõ là tui lụm được thay vì nín lặng chả nói gì ! Nhưng mà anh dễ tính lắm, bài nào hay là OK, không cần nguồn gốc, cám ơn cái công post .

    Trả lờiXóa
  10. Chi cung dong y voi Andro, coppy & pass la chuyen binh thuong tren mul, chi can ghi xuat xu la duoc.

    Trả lờiXóa
  11. mấy anh chị không hiểu roài, là đưa lên , rồi bạn bè người quen vào khen ngợi bình luận thì cứ nhận lun ..im khe coi là khen mình ... của mình cơ mà...Thủ dâm tinh thần hehe...em nghĩ MD dùng rất hay đấy:D

    Trả lờiXóa
  12. thật ra mình cao hứng thì post đủ thứ hình lên chia sẻ với mọi người chỉ để cho vui thôi.Mà đã post hình thì chủ yếu là nhận lời khen chứ không ai chê mình cả.Nhưng cũng có khi người khen không ngờ rằng khen quá lên không đúgn sự thật sẽ phản tác dụng kiểu "khen cho mày chết " .Chị sợ những lời khen quá lắm,tuy vậy bạn bè chân thành với mình thì mình nghe khen mình cũng vui vui,vì biết mọi người có tình cảm với mình thì mới khen cho mình vui mà

    Trả lờiXóa
  13. Hihi, em cũng ớn kiểu khen lên giời lắm.Em còn từng bị... khen dư...hoa hậu ặc ặc .Phải đòi xóa đi cho đỡ ..dơ mẹt em đó ạ :(((

    Trả lờiXóa
  14. quân ấy nó nhục ,đau gì cho già , hở Ngáo :)

    Trả lờiXóa
  15. đấy có thể chỉ là do vô ý.Còn em nói là kiểu cố tình cơ...:D

    Trả lờiXóa
  16. khen quá lên người thân mình đọc không sao chứ người không thân với mình họ chối lắm,bảo,trông thế kia mà nhắm mắt khen được...

    Trả lờiXóa
  17. Vui là được rồi mà Nem .
    Viết thế này tức là Nem không HÃO đâu . Khỏi lo : > ))))))

    Trả lờiXóa
  18. Rõ , cứ không phải là của em thì em không nhận vơ đâu...ghê thí má đi :(

    Trả lờiXóa
  19. hehe, hão phết đới anh Bắp ui :D

    Trả lờiXóa
  20. này mợ ạ, nếu hok muốn đi tàu bay giấy thì lần sau tương hình lên PTS lại cho nó xấu đi tí, tôi là tôi chả bik khen đểu ai bao giờ :))))

    ah, nói về cái nạn đạo bài, Ny từng bị đạo bài 2 lần ấy...hehe...1 bạn lấy bài nhà mình về xáo xáo rồi post lên, còn bạn kia thì post nguyên xi lên luôn , tui chả bức xúc gì, còn mừng húm :)))

    Trả lờiXóa
  21. ".... rình lúc đói chụp choẹt cho ăn hình này."
    ....nè mợ tui ....câu này là seo ?....nghe lạ qué !

    Trả lờiXóa
  22. ...tui cũng thích đi tàu bay giấy nè ....cho tui một zé coi .. ...khụ khụ ...

    Trả lờiXóa
  23. ý nói chụp ăn ảnh quá ấy mà :)

    Trả lờiXóa
  24. Mụ đệp thế thì cho đi tàu bay xịn ,hem phải giấy đâu ,chớ lo hehe

    Trả lờiXóa
  25. ờ , tui ăn ảnh dã man luôn :D
    mợ mừng húm cũng là nên, nhể.Mình có tài giỏi tốt đẹp cỡ nào thì mới có kẻ thích chôm chỉa của mình chứ :)))

    Trả lờiXóa
  26. Mà sao lại rình lúc đói ....mới chụp ăn ảnh ...tui dốt lém chả hỉu !...ke ke

    Trả lờiXóa
  27. no thì ăn gì nữa, rốt thiệt tình :)))))

    Trả lờiXóa
  28. ...Thì tui cũng hay mông má lên mới đệp....hiiiii

    Trả lờiXóa
  29. hè hè ....tự nhiên bổng rốt...

    Trả lờiXóa
  30. ù, tui mà hem làm tí thì...tui chả muốn dòm tui nữa ý :))))

    Trả lờiXóa
  31. Chân dài dư nàng , rốt là chắc chắn , nhận đi cho tiến bộ :)))))

    Trả lờiXóa
  32. hẹ hẹ ....lưng ngắn chưn dài ...cao 1,4

    Trả lờiXóa
  33. nhảm xong khoái nhất dững bạn tung hứng khéo dư bạn ni hihi.Hum nay rảnh hén :D

    Trả lờiXóa
  34. hôm nay ko rảnh mà là đang nản
    nhiều việc quá, ứ biết làm cái gì trước
    bực quá sáng giờ vào mul đek làm gì luôn
    chán đời

    Trả lờiXóa
  35. Làm đi coi chừng sếp rình dòm :))

    Trả lờiXóa
  36. Cứ khen đấy , làm gì đuợc nhau :-))), chả lẽ lại khen đứa già là trẻ lâu, hay ngược lại ạ ?, mà tàu bay giấy có tốn xăng đâu mà mợ lo :-)))))))))))

    Trả lờiXóa
  37. tàu bay xịn còn đang suýt ...rơi huống chi giấy...thôi thôi tôi xin , tôi là tôi hem bay lượn gì sất á :)))

    Trả lờiXóa
  38. con người mà em , không thích cái này cũng thích cái khác chứ ....

    xem ra em chỉ thích khen lưng chừng núi thôi hở , không thích lên tới đỉnh à , hahahha....

    Trả lờiXóa