Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Lại chuyện vứt rác

Tuần trước liếc thấy bác nào viết bài đại ý so dân Việt khác dân Nhật chỗ nào..Mình nghĩ bụng , dân ta vứt rác,xếp hàng còn chửa học ...đi so với dân Nhạt cả thế giới  phải ngưỡng mộ sau vụ sóng thần ..Rõ là bì phấn với vôi chả đáng ...Và bài ấy minh lưu lại xem sau ..dưng mất tiêu rồi.
Rồi bên chị Biengbiec kể chuyện hải quân Mĩ nhặt rác ở Tiên  Sa...rồi thì chị H kể lái xe quẳng rác xuống đường ...  mợ S kể hàng xóm nhà mợ toàn quăng rác sang nhà nhau ...Mình hối hả muốn kể lể lắm ý ...dưng bận  mãi.
Hôm qua đưa nhóc đi chơi ..có cái giấy kẹo bé tí..nàng kiễng mãi tới thùng rác...để  tự mìnhném vào bằng được ...Mình lại có hứng viết tắp lự.
Nhớ hồi mấy chục năm truoc.Mỗi nhà có tí vỉa hè..nhà bên cạnh mà quét dọn thì kiểu gi cũng cứ  phải cố  để làm sao cai đống rác vun dưới cống nước ấy ,  nó phải lấn sang bên cửa hàng xóm (là nhà mình ấy) thì mới ...chịu được .Lần nào cũng như lần nào
Chuyện bây giờ thi cũng vẫn vậy , chả mình gì nhà mợ kia , nhà lem cũng thế , cứ chiều chiều kẻng xe rác đi qua...chả ai thèm đổ...Nhưng trưa vắng là... lấm lét xách túi bỏ sang ..nhà bên.Nhà hai cụ nhà lem hay ngủ trưa...chậm chân kém mắt....cứ là... ăn đủ..Mà có phải xa lạ gì đâu...nhiều khi nhìn cửa sổ thấy toàn người ...quen không à .Sao đến nông nỗi thế, hả người ???
Chiện là ẻm nhà mình 3 tuổi rồi, hai tuần trước ẻm ăn kẹo rồi thả xuống đường ,bị anh trai nhắc nhở..cầm lên bỏ vào túi anh...thế là không bao giờ ả vứt như thế nữa....luôn là đưa mẹ cất , hoặc bố hoặc anh...không thì ..ả tự nhét túi áo...
Mà ả này thì ...đụt nổi tiếng.Gần ba tuổi mới bỏ bỉm...nói thì được vài câu bọ...lẫn lộn mấy thứ tiếng tàu tây ta ...đủ cả, chả phải ả giỏi giang gì...là ả cứ ghiền đủ loại nhạc nên thành ra ...:D ...
Lại nói bỏ bỉm...mẹ ả chả thấy vui vì thế là mẹ chả còn được ...hít hít cái ...bỉm khai của ả... Cũng là một mất mát nhớn...Mẹ ả tiếc lắm ý, dưng ả đi mẫu giáo thì tiếc cũng chả được
Đấy , con trẻ  nó chỉ nhìn người nhớn dạy một lần ..xong  ngay, mà xin nhắc lại , ả Mởn này là loại trẻ đụt rõ ràng ràng đấy nhé
Vậy tại sao ở nhà ta mãi không làm nổi , nào.Hỏi đã là trả nhời  

42 nhận xét:

  1. Lại nhớ hôm qua tin các phụ huynh huých nhau xô đổ cổng rào xin... học cho con ...ặc..Lại nhớ đến cái văn hóa xếp hàng ..Thời bao cấp còn biết xếp hàng cơ mà , bây giờ ...thế nào thế :(

    Trả lờiXóa
  2. chuyện dài như con đường đi ấy, không biết bây giờ ăn xong còn vứt giấy xuống nền ko nữa

    Trả lờiXóa
  3. Mởn đụt mà anh dạy một lần mởn nhớ, vậy chắc nhieu người đụt hơn mởn rồi, yên tâm là mởn không đến nỗi nào nhá

    Trả lờiXóa
  4. ù, vụ đó cũng ghê luôn.Thằng nhỏ nhà mình nó cứ kêu cho nó chỗ nào sạch sạch ấy nó không thích bẩn thế đâu...mà hồi đó cậu có gần 6 tuổi.
    còn con một đứa bạn về khi sang lại ngược luôn , gặm xong ném xương xuống gầm bàn cười hì hì :))))))

    Trả lờiXóa
  5. cả nhà tui thấy lạ, cười lắm ý, sao chỉ một lân thôi mà nó nhớ được , nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  6. Ở gần nhà em có gia đình kia chuyên gia canh me lúc vắng người là vứt rác sang nhà hàng xóm không hà chị.

    Trả lờiXóa
  7. Hay...làm thế thì ...sống dai hơn , nhể :)))))))

    Trả lờiXóa
  8. Dạ mà nhà đó vừa là gia đình cách mạng vừa có những người con làm giảng viên đại học, vậy mà lại ăn ở như vậy đó chị.

    Trả lờiXóa
  9. hihi, tui không đánh đồng tri thức có nghĩa là sống có văn hóa đâu :D

    Trả lờiXóa
  10. Vứt rác ra đường, vứt rác sang nhà hàng xóm là chuyện cơm bữa ở VN :(

    Trả lờiXóa
  11. con bé ít nói nhưng no sđể ý kỹ, ai làm gì một lần là nó bắt chước chứ sao bé nhà mợ rồi sau khéo lắm

    Trả lờiXóa
  12. Ờ biết thế , dưng vì bác gì bác ấy so với dân Nhật nên tui ...hehe

    Trả lờiXóa
  13. yên tâm đi,tây cũng vậy đấy.Năm ngoái năm kia chả có bài báo viết về bọn Đức sống ở biên giới Đức Tiệp toàn mang rác sang Tiệp vứt trộm đấy.Ở đâu cũng cần có kỉ luật nghiêm thì mới có ý thức được,không thì là lại khuất mắt trông coi..

    Trả lờiXóa
  14. nhà bên chuyên để túi rác ra gần giữa cổng nhà tui nè còn canh me để cửa nhà bụi cho bọn trẻ khỏi tới chơi ồn ào đó

    Trả lờiXóa
  15. ôi zời Mỹ đây mà cũng khối kẻ uông smaays ly nước coke, túi, giấy quăng đầy bãi cỏ công viên đấy, nhìn ngứa mắt, có người họ tự đi gắp luôn

    Trả lờiXóa
  16. Cái văn hóa về rác của người VN còn lắm chuyện đáng bàn.

    Trả lờiXóa
  17. đúng , vùng biên giới là dư thế đó...lem tháy nhiều lắm ý...Chị có biết bên Đức họ qui định chuyện rác rưởi nghiêm khắc thé nào hem? kinh luôn, phục lăn bò ra ý , cơ mà lem ...ngu ...hem nhớ hết ...để phải đi ..hỏi lại đã nha :))))

    Trả lờiXóa
  18. mợ ngoài Bắc chớ gì ...thì dư nhà tui thui :))

    Trả lờiXóa
  19. bên đây bọn mọi cũng y chang...A mà chuyến tui sang Tây bán nhà...thấy tụi Đức cũng ngả ngốn rồi xả đầy rác ngoài bãi cát...Tóm lại là văn minh bên mấy nước đó vì luật nghiêm...còn xểnh sang mấy nước ..dễ dãi thì họ cũng ...tự ro hưởng cái thú đó mà bên nhà hem có được .Trước ai cũng từng thắc mắc sao tụi tây ba lô sang VN nó cũng vứt lung tung cả dư dân ta ...:D

    Trả lờiXóa
  20. Hihi, nhà ta chiện gì cũng phải bàn cả ...Mệt :(

    Trả lờiXóa
  21. sống ở nhà thì chiện đó nhỏ như thỏ...còn ối thứ khác khổ hơn ,bực lắm chóng chết :(

    Trả lờiXóa
  22. xưa chị ở bên đó lạ gì,cũng phân loại thuỷ tinh,giấy,..như bên này thôi.Nhưng người ở nhà chung cư thì khuất mắt trông coi có thể dễ dãi đổ lung tung còn người ở nhà riêng để lung tung nó biết nó phạt,nên phải nghiêm chỉnh ,với lại 1 tuần xe rác đến có 1 lần nên cũng phải phân loại đâu vào đó không có chật thùng rác

    Trả lờiXóa
  23. Tây ban nha,Ý bọn nó vứt thoải mái khắp nơi,sáng ra mình đi dạo thấy công nhân dọn mệt.VN mình đường phố lúc nào cũng lôi thôi chật chội nên dọn chả xuể.Nhưng chẳng hạn trong quán là địa phận riêng của mình nên giữ cho sạch cũng chả biết giữ .Ngồi ăn cứ để cái chậu rác dưới chân nhìn ghê chết

    Trả lờiXóa
  24. Tp em đến là Callela ...tuyệt đẹp và bình yên.Không một chút rác rến nào luôn...đầy người dắt cho đi dạo...tay lăm lăm túi đựng....Thán phục !

    Trả lờiXóa
  25. Không còn phân biệt cả rác khô rác ướt...nhà nào cũng hai thùng chứa hai loại luôn cơ ...

    Trả lờiXóa
  26. tuần đổ có 1 lần thôi,để riêng nó khoỉ thối đó em.

    Trả lờiXóa
  27. chỗ đó ở vùng Costa Brava gần chỗ chị đó,chị cũng đi vùng đó,có lên Barcelona chơi nữa

    Trả lờiXóa
  28. Ừ, nhà em cũng tới đó...tới tháp phun nước thì máy hết pin..Đau diều !
    Cưỡi ngựa xem hoa....chỉ riêng Barcelona chac cũng phải nằm hai ngày ở đó mới sướng.Nhà em mê biển quá....cứ lăn lóc phơi nắng suốt hai tuần..khéo mà vì thế xã mới bệnh :((

    Trả lờiXóa
  29. chị lên Barce 2 hôm,phơi nắng sao mà bệnh,đi biển thì phải phơi chứ.Biển chỗ đó nhà chị cũng chỉ phơi chứ không tắm được,nước sâu lắm

    Trả lờiXóa
  30. Nhà em ghiền phơi, nằm luôn hai tuần chỉ tắm biển thôi...đen sì như tây đen luôn ý...Theo như cô tây hướng dẫn nhà em đi chỗ đó thì chỗ em là đẹp nhất...bãi cát tuyệt hảo luôn...Nhất định nhà em làm chuyến nữa ở đó...thằng cu nó cứ ước ao mãi...CALLELA .Chị mách cho bạn bè ai biết thì tới đó :)

    Trả lờiXóa
  31. chỗ chị đi từ Barce về qua đó mà,chỉ cách chỗ chị độ chừng 20km thôi,đáng ra đầu tiên là định đi chỗ đó cho sát với Barce thì phải, nhưng hết chỗ.Theo chị thì doc̣ từ Barce xuống chị bãi biển toàn cát nhân tạo thôi,sóng to ,biển sâu tắm khó,cái hay là gần thành phố lớn để đi 1 công đôi chỗ.Đi mà bãi biển đẹp và phục vụ tốt thì hay nhất là Mallorca em đi thử chưa,không thể chê được bất cứ cái gì,chị đi 2 lần chỗ đó

    Trả lờiXóa
  32. bạn em cũng ghiền phải đi hai lần một chỗ đó...em hồi vác con nhỏ đi hụt roài.Mà chưa đi nên chưa biết có bằng chốn cũ không? cái tp em đến...tuyệt diệu...ây là mấy bà Tiệp đi nhiều nơi rồi họ công nhận thế...bãi thoai thoải ra tít xa...mê hồn ...để lục mấy cái hình ..mà em vẫn chưa biết cho lên note với blog thế nào ...cà rốt quá thể

    Trả lờiXóa
  33. chị biết chỗ đó rồi mà,từ Barcelona đi taù 1 doc̣ qua chỗ em đến chỗ chị là Blanes bãi biển như nhau cát to sều như xi măng xay ấy,cảnh đẹp thì có đẹp nhưng tắm không sướng.Ngược lại phía đó là phía nam của Barce thì mới có bãi cát mịn.Biển đẹp chỉ có Mallorca và Ý,còn phục vụ thì đảo Mallorca là nhất .Mỗi nơi đi 1 lần thôi đầy chỗ hay hơn tội gì đi lại chỗ cũ

    Trả lờiXóa
  34. Sao thế được , chài ai , cát mịn như thế...Tuyệt vời luôn .À, thèng nhà em nó tình củm lắm , nó cứ bảo đi hem có... em gái nó...bi giờ cả nhà quay lại nó khoái thế cơ :)))

    Trả lờiXóa
  35. Chắc chắn chị nhầm , chỗ Callela này hơi bị hết ý .Ơ nhưng đảo kia thì tháy bạn em bảo nông lắm ra tít xa vẫn nông và không có sóng lớn...Có thẻ ý thích của chị khác nhà em .Em khoái sóng nhảy chồm mới sướng chớ....Nhưng con bé thì sẽ không hợp được thật , mà chị cũng chưa biest bơi nữa...cứ bà nói gà bà nói vịt suốt :)))))

    Trả lờiXóa
  36. có thể em biết bơi nên em thićh.Callela chắc chắn chị biết .Trogn vùng Costa Brava mà.Khi đi tàu từ Barce xuống chỗ chị thì đi qua chỗ em.Nhà chị đi taù lên Barce sình sịch suốt đi qua lại chỗ em nhưng không xuống thôi.Tàu đi dọc bãi biển đó mà,từ Barce độ 2 bến thì là xuống chỗ em,rồi vài bến nữa là chỗ chị.

    Trả lờiXóa