Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Niệu liệu pháp :D

Trời dở mặt nóng nực quá thể .Cả ngày quần quật vất vả , lem ta xả nước nóng  đầy bồn , thịnh soạn ném thêm vào dăm ba cái ..vỏ cam mới cả... rễ hành ...làm... sờ pa cái chơi.Tính keo kiệt , ả rủ thêm con gái vào cùng cho ...đỡ tốn kém .Nào ngờ , ẻm vừa thả chân vô thì ẻm.. xì luôn một bãi nhớn tướng .Móa ui , chừ thì phải mần răng .Hứng lại từ đầu a ?
lem bần thần mất một giây , nhớ ngay đến vụ trứng luộc ...nước tè bên tàu đó...Thôi thì , nhảy đại vô đi , họ ăn được thì mình...ngâm tí chết sao
 Chuyện tưởng chỉ có thế .Nào ngờ , bước ra thấy ...thấy ...tinh thần  rõ là  sảng khoái , mình mẩy thì ...trơn lông đỏ da cũng  thấy rõ , hé hé
Chợt nhớ ra đây  có lẽ cũng là một phần  trong chương trình chữa bịnh bồi bổ nhan sắc sức khẻo bằng nước ...đái, gọi cách quí tộc là Niệu liệu pháp , hồi mấy chục năm về trước .Mách vội lên đây , bà con ai tin lem thì làm thử nhe.Lem thề lem mà nói sai... hai tai lem nghe thấy :-))

32 nhận xét:

  1. Xả hết chưa??? Nếu chưa thì đóng chai, dzán tem NIỆU LIỆU PHÁP gì gì đó, bảo đảm bán còn đắt hàng hơn sữa của cái con mẹ Kỳ Duyên Ong Chúa... :)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  2. Chít tui , phải ông bạn đây kinh doanh hàng ...đa cấp đó phải hem , tui ..hít cái biết liền :))))))))

    Trả lờiXóa
  3. nhưng mà giống bên tàu là nước tè,còn đây là...bãi...không phải tè?chắc vàng cả da ra chứ lại :D

    Trả lờiXóa
  4. Em kể rõ là ả xì rồi cơ mà , còn chấm chấm cái gì thế hử :))))

    Trả lờiXóa
  5. chị hem tin em à , cho em nói ...điêu á? thật sảng khoái mà :))))))

    Trả lờiXóa
  6. Những ai đi hồ bơi công cộng thì đương nhiên đã áp dụng Niệu Liệu Pháp này ;>)))

    Trả lờiXóa
  7. THảo nào, GR đi bơi nhiều cũng thấy đỏ da trơn lông á.

    Trả lờiXóa
  8. Quả thật dạo này Hằng nom cứ mơn mởm ra !

    Trả lờiXóa
  9. Đừng ai học GR hay Lem nha. Ph pháp độc quyền đó.

    Trả lờiXóa
  10. Còn hỏi nữa , làm lun đi mờ :))

    Trả lờiXóa
  11. Đúng đó , mấy anh chị nhắc em mới nhớ, hồi em còn hay đi bơi đó...dòm em ...xinh xinh là :)))))

    Trả lờiXóa
  12. Ơ hay , em tung lên mách cho cả nhà ta cơ mà chị . Còn tiếc cái chi nữa :)))

    Trả lờiXóa
  13. Ka mềnh hồi ni đầu tắt mặt tối quá, tội nghịp ghê :))

    Trả lờiXóa
  14. đúng đó anh, anh xem thế nào ...quan tâm chị ý đi kẻo ..gã nào rước mất đó :))

    Trả lờiXóa
  15. hehe, vụ này hơi bị ...tỉnh đòn , nhờ :D

    Trả lờiXóa
  16. Cuối tuần nầy, Anh làm thử cái vụ niệu liệu pháp nầy xem
    .... Không sợ nhảy vô bồn tắm , chỉ sọt không dụ được nhóc gái ở nhà ...xì cho một chút :-)

    Trả lờiXóa
  17. hihi, thì...gạ thèng cu có khi còn ....đỏ da thắm thịt hơn ý :)))))))

    Trả lờiXóa
  18. Ừ ...
    Đỏ da thắm thịt cho ...gái nó ....thèm :-)

    Trả lờiXóa
  19. há há, hiểu roài , có dững ...bốn tiếng rảnh một ngày cơ mà , Ka bớt chút ngủ đi vưỡn được :))))

    Trả lờiXóa
  20. hihi, hồi đi học tụi mềnh toàn gọi lái là đi hát , nhờ.Mụ này nhớ dai kinh:D

    Trả lờiXóa