Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Con nhỏ chôm ví của mẹ cho vô xắc , theo bố đi mua bán rồi bỏ lại đó luôn.Báo hại ba hôm sau mẹ cần đi chợ tìm rách mắt...rồi nhớ ra...lại đúng thứ 7,thoi thóp chờ đén thứ hai ra hỏi người bán hàng....Hi vọng có một phần trăm thôi, lòng tự trách mình , cứ com cóp cho cọp xơi, thế mà rồi vừa ló mặt vô họ trả lại nguyên vẹn cả túi lẫn tiền...Tiền không nhiều mà lòng thì phơi phới...Vậy đó , đời vẫn ối người tốt đó chớ :D

36 nhận xét:

  1. KHÔNG THÌ VÌ CÁI VỤ ĐOẢNG NÀY MÀ NÀNG DẰN VẶT CẢ THÁNG MẤT

    Trả lờiXóa
  2. hihi, tui hơi bị nạc quan, bi giờ , số tiền đó tui lại coi dư tui ...nhặt được ý :)))

    Trả lờiXóa
  3. Ở VN thì Lem lại than ngay : Đời đúng là ối người xấu !!!

    Trả lờiXóa
  4. Hum ni chạy mưa mua xăng chị cũng quên lấy tiền trả lại mất 50k, haizzzz

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện của chị giống chuyện hôm em làm rơi điện thoại di động trong siêu thị và em cũng gặp được tốt trả lại điện thọai cho em đó chị.

    Trả lờiXóa
  6. Có ông cụ để quên ví ở cửa hàng tôi, có hơn 9000 Kc, chắc luơng hưu cả tháng, tôi đợi mãi không thấy quay lại . Trong ví có cả thẻ công dân, tôi bảo giai đem tới nhà theo địa chỉ để trả . Hôm đấy hai bố con giai đi , bà vợ ông ấy không tin cứ đứng ngây ra đến 10 phút không nói được câu nào,sau cứ lẩm bẩm bảo tôi không tin , tôi không tin đến cả 20 câu :-)))

    Trả lờiXóa
  7. hehehe, mẹ nào con ấy, mẹ điệu thì con điệu, mày mà mẫu hậu điệu không mất ví, không thoai thì tí điệu con bị ăn đòn roài

    Trả lờiXóa
  8. Mừng hén !.....tình người và tiền mình vẫn còn đầy !

    Trả lờiXóa
  9. hà hà, trong đời bán hàng tôi cũng từng trả lại mấy lần khách quên ví chả nhớ ...rồi thì tôi cũng được hai lần cửa hàng trả lại ví tiền cho tôi can tội cứ tính xong trả tiền là vứt ví luôn xách túi lướt thanh thản :D (đãng trí khủng luôn , mà từ hồi lâu rồi ấy.Lần gần nhất thì xếp hàng trả tiền móc ví hem thấy , rai đứng sau chỉ cho ra là rơi dưới chân từ bao giờ...mà đúng vừa sáng đó thì khách đưa tiền kẹp díp tui trả lại cho cứ cảm ơn rối rít....Hôm ấy cứ xuýt soa với thằng cu là thấy không, mình tốt với người , lại người khác tốt với mình con ạ...bla bla bla...:D

    Trả lờiXóa
  10. thật là em cứ lầm bầm suốt hai ngày lận , rằng sao mà mẹ ẩu quá đi, lần này mà mất thì cũng đáng đời...rồi lại vái giời là con đã mấy lần trả lại cho người ta ...lần này biết đâu ... hihi...thế mà rồi y chang lun :D

    Trả lờiXóa
  11. Ù, cũng phải có người không tham lam chứ , em nhỉ:D

    Trả lờiXóa
  12. mẹ cháu có đãng trí dư tui lần nào hem ...đi chợ quên ví ấy :)

    Trả lờiXóa
  13. em bán hàng mà lú lắm chị ạ.Có lần họ mua 50 eu thì lại đưa thành hai tờ 50... Rồi em nhớ ra đuổi theo cô ấy cũng tử tế trả lại cho, người Mông cổ chị ạ...tốt lắm :d
    Nhưng cũng có lần phải con tây hẳn hoi thì nó lại lừa mình chưa trả tiền nói trả rồi....Dân nào thì cũng người tốt kẻ xấu

    Trả lờiXóa
  14. ôi thật là ngươi tốt, ở hiền gặp lành

    Trả lờiXóa
  15. ôi da , gặp may thì nhảm thế.Chứ ối lần mình tử tế với người rồi thì ra kẻ dấm dớ....mà đầy người hiền lành phúc hậu gặp tai ương...Phải không nàng

    Trả lờiXóa
  16. nhưng thấy ví tiền mà không thó luôn thì thật là người tử tế đấy

    Trả lờiXóa
  17. tôi không nghĩ ghê thế , vầy là tôi mí mợ Sấu được là tử tế rồi hử? thường thui nàng ui :))))

    Trả lờiXóa
  18. Mợ Sấu thì có , chớ tôi...đôi khi cũng ...tệ phết đới :D

    Trả lờiXóa
  19. Tử tế hay không còn trên nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, chả ai nói hay được, chỉ đơn giản là tớ chả bao giờ thèm thuồng những thứ không thuộc về tớ thôi .:-)

    Trả lờiXóa
  20. đang tính còm thêm cho đầy đủ thế này, kẻo mí nàng lại gẫm lem hay khiêm tốn đểu há há.Rằng có một lần , một rai Đức rõ đẹp chai đi với nàng mọi vào nhà mình, say khướt đổi tiền ,đưa tờ 50 kẹp díp...lần ấy thì tui gian dư chấy , tui ...tui ...lờ lun...há há...mấy dậy hem ...hehe...vì đơn giản tui nghĩ có trả lại thì rồi lại ẻm kia tiêu hộ ý mà....Chiện thật đấy, ai thích oánh giá lem thế lào thì lem chịu thế ấy :))))

    Trả lờiXóa
  21. Sẽ được người khác tốt lại với mình nè...;-)

    Trả lờiXóa
  22. U, gap duoc nguoi tot thi cuoi ti toe da chua. Gap nguoi xau thi nay gio nghe than troi trach dat rui.

    Trả lờiXóa
  23. chị toàn gặp người xấu thôi,1 lần đi mua ở vecerka ngay đối diện nhà,vậy mà mình quên ví,xuống hỏi thì nó có trả lại ví,nhưng không còn đồng nào cả,mình kiểm ra thấy còn giấy tờ thì đành tự an ủi,thôi không mất cả là may.Lần khác mình bán hàng,hồi mới từ Đức sang,nó đưa tiền Tiệp mình trả miạ nó tiền Đức,ngẫn thế,thế là nó mừng húm đi luôn

    Trả lờiXóa
  24. Vâng , bởi vậy nên em cũng hay cố làm người hơi hơi tốt chị ạ :D

    Trả lờiXóa
  25. đã bằng em bán hàng , nó cầm rồi cãi là trả tiền rồi, gọi công an đến , nó vu là chồng con này đánh tao...Hòa cả làng ,nó đi , mình mất tiền .Đau!
    Còn một lần thì đổi tiền , nó để tiền lên bàn , mình cúi xuống láy tiền tiệp đưa nó xong thì nó cất tiền tự đời nào, rồi thì đưa tiền ra cho đếm , mình vô ý quay lưng ngó ngó hàng họ...nó rút mẹ nó luôn mấy tờ...người quen lâu năm hẳn hoi, xù đó....Em dinh chưởng nhiều vô cùng tận...:((

    Trả lờiXóa
  26. người quen lâu năm hả,đưá nào khốn kiếp vậy,chắc là nó chuyên nghề đi lừa rồi

    Trả lờiXóa
  27. Ùm, chị ạ , bao giờ cũng thế , quen mới lèn cho đau , không quí không tin thì lừa làm sao được.Đời nó thế...va nhiều cũng quen rồi :(

    Trả lờiXóa
  28. Nhà chị làm đổ hàng thì lạ chó gì nữa , hở :D

    Trả lờiXóa
  29. xưa chị đổ hàng thì bọn khách lấy hàng chỉ rình ăn cắp hàng thôi,không trông kỹ nó a lô xô ra lấy rồi chạy mất,cứ phải mắt trước mắt sau

    Trả lờiXóa
  30. Cho nợ tiền hàng đi đòi khác gì ăn xin ...

    Trả lờiXóa
  31. xưa mất tiền nhiều lắm,chả đòi được,từng ấy tiền bây giờ đòi được đủ mua cả cái nhà vườn

    Trả lờiXóa