Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Kịch chiến nhà mụ lem :D

Con hét , mẹ , sao mẹ rút phích điện?
 Mẹ , ờ thì... náp tóp tắt rồi , mẹ rút đấy.
Sao mẹ biết tắt?
 Thì ...thì thấy nó..gập lại rồi còn dề
Ôi dồi ôi , sao mẹ ...mẹ ...vô duyên quá...gập đâu phải là tắt đâu
Bố nháo ! thèng lày  lúc lào cũng coi mẹ dư... bạn , gậy bà đập lưng bà roài!
Bố quát to  , vô duyên mẹ anh cũng đẻ ra anh đấy, nháo vừa thôi chứ !
Mẹ thẽ thọt , câu ấy xưa rồi riễm.Dư lày  , vô duyên thì tôi cũng ...lừa được bố anh đới , nhá !!!

43 nhận xét:

  1. bố cũng binh mẹ đáo để nhể :d

    Trả lờiXóa
  2. Đoàn kết là sức mạnh.Không thì hai thân già , nó ..hẩy cho phát bắn vào tường à :D

    Trả lờiXóa
  3. nhà mình thì mình toàn bênh lão chứ lão ít bênh mình

    Trả lờiXóa
  4. Thật á? thê thì phải họp , óp họp nhá .Dạy con là phải đoàn kết cơ.Thích chỉnh đốn thì họp sau...còn lúc đó phải nhất quán há há

    Trả lờiXóa
  5. Hà hà, đang bùn nẫu mà xem cái lày... vợi bùn đế!

    Trả lờiXóa
  6. Buồn cũng tăng huyết áp, giận càng tăng...nhà bác phải làm sao cứ...phơi phới dư cái hình hôm ăn tôm nướng đó mới tốt :)))))

    Trả lờiXóa
  7. Thấy chị giống ...khựa hem ? một câu đập chết hai mạng há há ...bố nó ức quá , dẫm chân chị dưới gầm bàn á :)))))

    Trả lờiXóa
  8. hi hi hi , bố anh có quê mặt ko vậy nhỉ

    Trả lờiXóa
  9. chả biết có quê hem , thấy dư ...ngắn tũn lại thui :D

    Trả lờiXóa
  10. Chị làm thế nhỡ lần sau anh bố không thèm bênh chị mẹ nữa đấy:P

    Trả lờiXóa
  11. mới nhiêu đó mà thành kịch chiến rùi á.
    nhà tui con mới 4 tuổi thôi mà ngày nào cũng hơn cả như vậy

    Trả lờiXóa
  12. Keke, trận chiến gầm bàn

    Trả lờiXóa
  13. Lão Củ sâm nhà chị thì bênh con Chít chằm chặp...mịa bố khỉ, mắng nó là lão ấy gây sự với chị ngay...lão ấy cứ rủ rỉ rù rì dạy nó mà nó nghe lời ghê lắm...

    Trả lờiXóa
  14. Hai vợ chồng nói chuyện vui thật đó - mà nói con giai có nghe không chị, hay chỉ nói thầm cho ảnh nghe thôi - haha

    Trả lờiXóa
  15. ờ , ghi chép ra cho cả nhà thư giãn , nhá :)

    Trả lờiXóa
  16. Cho "lão ấy" điểm 10 đấy.Chị nên học lão chứ lị, dễ thế mà thua a :)))

    Trả lờiXóa
  17. sợ dề em , nhà chị như nhà hát chèo ý mờ:))

    Trả lờiXóa
  18. nhà tôi chúa nhảm nhí , cả đôi luôn.Nhiều chiện nhảm bậy bạ chả đưa lên được cũng ...iếc tiếc :)))))))

    Trả lờiXóa
  19. Mụ Lem bốc phét đấy, mụ ấy đi giầy cao lênh khênh, giai nhà mụ ấy còn lâu mới giẫm được lên chân mụ ấy , nhất là lại khua khoắng tù mù dưới gầm bàn :-))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  20. mụ đểu nhá,trong nhà hem đi guốc,mà guốc có 5 phân kêu lênh khênh...Tui hem có giản dị được dư mụ, tui chỉ có bệt khi đi thể thao thoai...hehe...

    Trả lờiXóa
  21. Giản dị trong văn cảnh này được hiểu là mụ chê tôi quê mùa cộc kệch :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  22. há há...quê mùa cho ló đỡ đau nưng(mụ tự nhận tôi nhắc lại thui nhá ).Dời bắt tôi đỏng đảnh dư cá cảnh...mệt bỏ cha ý :))))))))))

    Trả lờiXóa
  23. Tôi có đống giày cao gót, hôm nào dở chứng điệu là tối về tôi mệt như bị ốm, nên giày tôi chỉ có tác dụng để thỉnh thỏang lôi ra ngắm và tự sướng :-))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  24. há há, ưỡn ẹo tự xướng trước gương chớ dề? này , đi 5 phân thì ok, 7 phân là hơi bị đau lưng...chỉ đám cưới đám hội mới xài tới :D

    Trả lờiXóa
  25. mua chi cho phí tiền ra,tôi không đi được là tôi không mua,1 lần nó trẹo chân đau tới óc luôn giờ cho tiền tôi cũng chả đi

    Trả lờiXóa
  26. Thế thì đời chả còn gì phù phiếm nữa à ? :-))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  27. hihi, tui khéo mà bảy mươi vưỡn cứ õng ẹo há há

    Trả lờiXóa
  28. Dĩ nhiên õng ẹo từ trong tứng mà lị, chỉ là không còn sức nữa thì phải nghiến răng mà õng ẹo :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  29. có thể tôi có cái khác phù phiếm,chả biết.Mà tôi ghét từ phù phiếm quá thể :D

    Trả lờiXóa
  30. Dù ghét hay yêu đời vẫn cứ đầy rẫy những phù phiếm :-)))

    Trả lờiXóa
  31. tôi thićh thay băǹg từ 'không thực tế" hơn

    Trả lờiXóa
  32. HAHA, tôi hay đùa thằng nhỏ là sau này thay vì thắp hương bầy hoa quả cho mẹ, con cứ đặt thỏi son và đĩa nhạc lên là ô cây :)))))))

    Trả lờiXóa
  33. xưa giờ ít dùng từ này lắm,mới rồi đọc các thứ thấy bọn "sao" nó dùng đâm ra ghét

    Trả lờiXóa
  34. Vầy là số chị hem có thành SAO được roài :)))))))

    Trả lờiXóa
  35. Tôi thì nghĩ trứoc khi có các lọai " sao " ở trên đời thì từ phù phiếm đã xuất hiện rồi :-)

    Trả lờiXóa
  36. mụ này nói đúng mà lại nói hay..Ghét mẹt :))))

    Trả lờiXóa