Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

YÊU LY KHÁNH KỴ:D

Thế nào mà dọn dẹp lại thấy trong nhà mình có tới mấy quyển truyện khựa.Mà hôm trước mình trót  lu loa cãi mợ Hanhnhan là mình hem thèm đọc chiện  tàu bao giờ...Rõ là xí hổ quá đi

 Hôm nay đi ...ta lét  ,tình cờ  lại ra cái tích  YÊU LY KHÁNH KỴ .Bỏ cha tui quá , ồi dồi ôi, bi giờ phải làm sao

Số là dư lày , vì quá mê giọng ca Khánh Ly nên gái cưng của mình mang tên ấy.Rồi hồi lâu mình nhác thấy bà ấy nói ở đâu là cái tên Khánh Ly là ghép từ yêu ly khánh kỵ...gì gì đó...mình chưa thật hiểu.Giờ nhòm vô , đọc tới 3 ,4 lần mà cái đầu ngu si tối om om  của mình  vẫn chửa hiểu ra , rằng có gì hay ho đến thế mà bà kia bả lấy làm ..lích lêm , báo hại lem tui a dua a tòng...

Tui đọc và gẫm mãi chỉ tháy thèng yêu ly nó khéo mà ...ngu trung quá, đòi vua giết cả vợ lẫn con , chặt cả tay mình ...để đi làm gián điệp giết một dũng tướng là Khánh Kỵ...Phải thế hem hay lem hiểu sai...

Mà ván đề là bi giờ lem làm thế lào được lữa , tên con đặt lâu roài.Hay , hay ..lem đi đổi sang thành...Thanh Tuyền đi , cho nó lành ,hở làng lước ơi

44 nhận xét:

  1. Yêu Ly há chị? ác thấy ghê ,Chặt tay ổng thì được ,còn xin giết cả vợ con.Kinh lắm !!!

    Trả lờiXóa
  2. Theo quan niệm ngày trước, ở xứ đó như vậy là hy sinh, là trung liệt. ( Như Kinh Kha chặt tay người thiếp yêu dâng lên Thái Tử Đan vậy mà)

    Trả lờiXóa
  3. hi hi hi, tui cũng mê Khánh Ly mờ.

    Trả lờiXóa
  4. D chưa biết chuyện yêu ly khánh kỵ

    Trả lờiXóa
  5. Có chi mô là la ầm lên rứa hè , cứ để tên KL cho con đi , tuồng bên tàu mắc mớ chi mình hỉ ;)))

    Trả lờiXóa
  6. Hihi, thì em tưởng tên hay ho mĩ miều dề, chớ mà lại dính níu tàu tiệc , rõ nà sai một ni đi một rặm :))))

    Trả lờiXóa
  7. tôi đọc mãi mới hiểu ra là cái gì,vậy người đó tên là Khánh Kị hả,đâu phải Khánh Ly , Hồng Ly,Diệu Ly,Ly Ly,Khánh Ly cũng là 1 cái tên Ly cốc thôi

    Trả lờiXóa
  8. hihi, cơ mà ló lại dính đến tích tàu mới ớn

    Trả lờiXóa
  9. không kể ra ai biết đâu :D

    Trả lờiXóa
  10. Có răng mô ? Hông Khánh Ly thì Khánh Ny cũng lược á !

    Trả lờiXóa
  11. tui lúc đặt tên con cũng ko muốn con tên tàu nhưng thằng ba của nó họ tàu rặt với lại tui cũng chẳng thể lường hết được chữ nào dính chữ tàu nên tui cứ đặt nghe sao cho hay thôi chứ

    tìm được từ thuần việt của mình cũng khó nàg ợ

    lăn tăn chi nhiều
    cứ bảo khánh ly là cái chuông và cái cốc là xong hết
    tui bé nhớn có biết yêu ly khánh kỵ là cái đếch gì đâu

    Trả lờiXóa
  12. Mình ảnh hưởng TQ sâu sắc quá rồi, giờ tránh cũng khó, đặt Nguyễn thị Tèo may ra mới tránh tên tàu được :D

    Trả lờiXóa
  13. Ừ, như nhà bà con chị nè, tên các con là:Giận, Dữ, Hung, Hăng, Thoi, Đấm, Đá, Ngựa, Cỡi, Chót, Chét...Khà khà, rất Việt Lam! ( Thật 100%)

    Trả lờiXóa
  14. Chợt nhớ em moido nhận xét khi biết tên khai sinh của chị UV " giống Hồng Kông! :))

    Trả lờiXóa
  15. ten chi giong ten may em dien vien phim hong kong qua troi :d
    ma sao chi lai lay nick la uyenvan nhi?

    Trả lờiXóa
  16. Tính đặt cho con gái mà k đẻ dc con gái. Uổng quá lấy làm nick name luôn! :))

    Trả lờiXóa
  17. tiếng Việt của mình vay mượn tiếng Hán rất nhiều , muốn bỏ yếu tố Hán ra khỏi tiếng Việt thì cứ ...mơ đi :)

    theo chị thì nền văn hóa của Trung Hoa rất hay , không phải cái gì của Tàu cũng xấu hết đâu em :)

    Trả lờiXóa
  18. vỡ bụng mất
    đấy, nàng xem nàng chọn một trong mấy tên này mà đổi cho con nhá

    Trả lờiXóa
  19. Chả hiểu chị ý nói thật không.Dưng chiện này là thật chim phần chim luôn nè.Bố tôi kể chuyện hồi xưa làng ông có một người đặt tên con trai là ...Buồi hí hí, rồi cứ có khách đến nhà là ổng cố tình la hay sao đó , là ..B ơi ra rót lước mời bác :)))))))))

    Trả lờiXóa
  20. Chị nói chắc đúng , em có đọc điệc gì truyện tàu nhiều đâu, phim thì gần như không xem...nên em chả biết gì , nhảm thôi.Nhưng ...hình như em hiểu đúng , là dân tàu có bản chất rất ác :((

    Trả lờiXóa
  21. Ô , Uyển Văn nghe rất hay , hóa ra tên chị ý lại khác à :)

    Trả lờiXóa
  22. Ù, thì họ chị cũng họ tàu :((

    Trả lờiXóa
  23. Ờ, mãi hôm qua buồn đi ...ị tớ lại vớ phải truyện đó mới biết mà cậu hề hề

    Trả lờiXóa
  24. Vâng , từ rầy ngọng ra Ny cho dễ xương , anh ạ :D

    Trả lờiXóa
  25. Thật 100%, họ hàng bên chồng chị á!:))

    Trả lờiXóa
  26. hehe, hem phải chị em cóc tin đâu đấy :D

    Trả lờiXóa
  27. Ở quê đặt tên vui lắm. Có khi còn đặt tên thô tục nữa kìa!

    Trả lờiXóa
  28. Đa số những cái tên của mình dù mượn từ tiếng Hán nhưng được Việt hóa mất rồi. Giờ em nói con em tên Gia Hân, Tàu nó cũng đâu có biết nghĩa! :))

    Trả lờiXóa
  29. vậy bản chất của dân nào là không ác ? cứ tàu là phải ác mới đúng hả em , hhahah.....

    Trả lờiXóa
  30. Chết em , phải chị ...gốc Hoa hem , hehe.Em nói tàu ác vì em đọc những năm đói khát , dân tàu dám...đổi con cho nhau để ăn thịt...Còn dân Việt thì không có chuyện ấy...Em tin là em nghĩ đúng.Có điều cái xấu dễ lây lan...giờ thì ...:(

    Trả lờiXóa
  31. Đúng rồi chị.Em còn họ tàu đây ,chắc cũng có cụ kị đời nảo là người Hoa :(

    Trả lờiXóa
  32. Thì đó , chuyện bố em kể thật đấy :)

    Trả lờiXóa
  33. à , em muốn nói chuyện ăn thịt đồng loại , do đói kém cũng có , do lòng hận thù cũng có ...chị nhớ hồi nhỏ đọc truyện Thoại Khanh - Châu Tuấn , nàng dâu Thoại Khanh vì sợ mẹ chồng đói mà phải cắt thịt mình cho mẹ chồng ăn ....

    truyện cổ tích Tấm Cám của VN cũng có ăn thịt người đó em ....

    em yên tâm , dù chị là người Hoa hay người Việt thì chị cũng không thích chính sách bá đạo của nhà cầm quyền TQ , nhưng đất nước và con người TQ thì khác , không nên lầm lẫn giữa 2 khái niệm đó :)

    chị chỉ nghĩ rằng người này ác và người kia không ác , chứ không nghĩ rằng dân tộc này ác và dân tộc khác không ác , bản chất ác không dành riêng cho một dân tộc nào hết em à :)

    Trả lờiXóa
  34. chị nói chí phải,đâu cũng có người ác,người châu Á nói chung ác kiểu man rợ,VN cũng tình hình chung là dân châu Á,mà có vẻ càng lúc càng ác,ăn những thứ không thể tưởng tượng được,Tây nó ác nhưng không man rợ lắm

    Trả lờiXóa
  35. Chị nghĩ cũng đúng , ác nhiều khi là bản chất.Nhưng ...xã hội tạo ra con người.Càng văn mình thì rồi càng nhân đạo và ngược lại ... khéo mà dân ta cũng chả thua kém họ đâu:(

    Trả lờiXóa