Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Đậm chất đờn bà :D (Nhảm nhí cực độ -bố cáo trước )

Hình như mụ lem  vượt được ải ...tiền mãn roài,mụ ngủ được ăn tốt , vui vẻ chẻ chung trở lại .Khéo mà  quay sang đoạn hồi suân rãy rụa  rồi , nên mụ đâm thích ..nhảm bậy  tợn.Mụ đang toan tính đu mí... hót lốc gơ  MD , biết đâu cũng ...hót hót ăn theo  tị ti, nhở .
Cái óc bé tị như hạt nho của mụ nó chỉ cho mụ có hai dạng... đậm chất đờn bà dư lày, chả bít có đúng hem
Một là dững chị em ngoài giờ làm việc kiếm xiền là chỉ quay quanh bếp lước chăm xóc chồng con .Có rảnh tí nào thì lăn lóc  ra ...là chăn ga gối đệm.Chả nghe chả xem chả đọc điệc .Xong việc là khò trước 9h khuya .Sống đơn giản dư có gốc   tư bản .
Hai là dững chị em ...tệ hại kiểu này  .Thích buôn lê buôn táo hết chiện ta ra chiện người, thích ...đâm bị thóc chọc bị gạo..thích ..ganh tị đố kỵ...thích...dìm dập thóc mách  này khác, thuyết  giảng nọ kia ...
Bởi gẫm được có vậy nên lem ta tự thấy rất xí hổ khi đôi lần được ai đó khen lem  ...đậm điệc   này nọ.Thực chất mụ ý ngược lại lun.Mụ thích nước hoa ...đàn ông loại  hắc xịt ấy,thích xem thể thao dưng phải là môn cảm giác mạnh á , thích tám chiện tận dững trên... thiên đường rơi tụt xuống  địa ngục kìa, thích nghía...gái đẹp , thích hóng hớt la lẻo  mí... rai trẻ rai dà, thấy dư là tâm đầu hợp ý ghê gớm kì lạ lắm á
Nếu mà tự kiểm nghiêm khắc ra, ả lem thấy , chỉ còn thiếu có biết ...húyt sáo (chả hiểu sao tập mãi hem nổi) và hút thuốc lá nữa là lem hơi bị...đậm chất đàn ông ý cơ .
Thật   .Thề mí cả nhà mềnh sự thật của mụ lem đúng là dư vậy  

24 nhận xét:

  1. hehehe, huynh cười to dị là lem xướng lém đó :)))

    Trả lờiXóa
  2. 9 kg thik phụ nữ dạng hay rình mò chuyện người ta đi rêu rao đâm thọt cho kẻ khác nghe
    Kì rồi 9 bị mí con kia tự nhiên vô pm cho 9 kể người này người kia nói xấu 9 cho 9 nghe
    Chụp cap cho 9 coi lun
    Rồi 9 trả lời lại nó copy học lại cho người ta nghe đấy
    Thế giới ảo này đểu thật

    Trả lờiXóa
  3. Chẹp, tui cũng ko bik hút sáo hihi.

    Trả lờiXóa
  4. em biết huýt sáo nhé :))
    em ko thuộc cả hai loại đàn bà trên, nhưng vẫn hay nghe mọi người bảo mình đậm chất đàn bà đấy, chả hiểu.

    Trả lờiXóa
  5. một tấm gương lớn về đa nhân cách các thế hệ đàn em đàn con đàn cháu cần học hỏi

    Trả lờiXóa
  6. Như vậy là đang đến độ Hồi Xuân... Trời ơi..... tội ông xã NN quá!

    Trả lờiXóa
  7. Yeah! hoan hô Lem, sướng nha ! hihihiii

    Trả lờiXóa
  8. Thời kì mãn teen nó zậy !....

    Trả lờiXóa
  9. Cái loại ngôn ngữ tiếng Việt của thời đại này đọc sao khó chịu quá, thôi khỏi đọc...chữ Việt đã bị bọn trẻ lai căng tiếng Liên Xô hay sao mà nó chuyển đổi cách viết, càng đọc càng khó chịu, và chả thấm vào đầu, làm mất hứng thú khi đọc...nhát là thấy tiếng Việt trở thành tiếng chi chi...., tốc ký không ra tốc ký, thấy mấy đứa cháu viết trên Face book là mình chỉnh liền, nếu không lâu ngày nó thành ngôn ngữ chính của dân Việt...những gì người ta viết trên mạng đều được lưu lại one way or another way...nếu người mới học tiếng Việt mà đọc thì càng sai hơn....nói thẳng nói thật đừng phật lòng nhé, it doesn't make sense khi đọc nó..Sorry nhé!

    Trả lờiXóa
  10. he he , đời thế nào thì mạng ảo thế ấy ,khéo còn kinh hơn ấy .Coi chừng nhen:)))

    Trả lờiXóa
  11. Ha ha, tui học từ hồi...đi học đến giờ mà vẫn chịu :)

    Trả lờiXóa
  12. HÁ HÁ .Tui đang sắp luợt cái đề tài đa nhân cách , nhờ nàng nhắc mai vô tem dùm cái nha :D

    Trả lờiXóa
  13. Há há , nhà anh Kểnh chắc ...qua rồi hén , nên còm vẻ kinh nghiệm ghê lun :D

    Trả lờiXóa
  14. Chị nói đúng đó chị , em phải xin lỗi mới đúng á.Của đáng tội là em viết nhảm vui, còn nếu nghiêm chỉnh thì cũng nên theo chị.Có lẽ em sẽ cố nắn viết như ngày xưa , chị nhe. Chị nghiêm vậy là giống hệt chị Doanchithuy rồi hihi.Cảm ơn chị ghé chia sẻ với em .Tuần mới thiệt vui nhé chị :)

    Trả lờiXóa
  15. người thứ 2 có ý kiến rồi nhen, mà lâu nay ko thấy anh Zip dô còm với chị em mình chị hen

    Trả lờiXóa
  16. chết bà rồi mình thuộc loại đơn giản như tư bản rồi
    thiệt là nhàm chán

    Trả lờiXóa
  17. Chúc mừng em đã vượt ải thành công ! Cái đoạn sau mới kinh hoàng ! Hehehehe !

    Trả lờiXóa