Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

BABY BOX

Đưa gái cưng đi bà tây ngang cổng bệnh vịên.CHả biết tự hôm nào mọc ra cái hộp ...Baby box.

Hộp đề : hãy bấm nút xanh , cửa sẽ tự động mở.Cho em bé vào , sau 15 giây cửa lại tự đóng . Cạnh đó có ghi danh sách những ngừoi đóng góp  kinh phí ...

Đơn giản có vậy thôi mà sao ...suy nghĩ miên man suốt đuờng về

19 nhận xét:

  1. Là hộp để những ai sinh con mà không muốn nuôi thì bỏ vào đấy ấy mà nàng

    Trả lờiXóa
  2. Cũng lờ mờ hình dung mà sợ quá, ko dám nghĩ típ huhu

    Trả lờiXóa
  3. sợ gì, tôi uớc có thật nhiều hộp ý ...!

    Trả lờiXóa
  4. Ben em (italy) cung vua lam baby box nay, nghi ra thi cung la 1 cach the hien tinh nguoi, me ko nuoi thi chi nguoi khac nuoi, con hon vut ngoai duong, ko ai bao ve :((

    Trả lờiXóa
  5. Nghĩ : Nếu VN có hộp này thì có ai bỏ vào không nhỉ ? Hay họ vẫn cứ lén lút vứt bỏ đâu đó ...:(

    Trả lờiXóa
  6. :) Chị cũng có cái Baby Box đó. Sáng ra họ mở cửa, nhét em bé vào. Chiều muộn họ đễn đón về.
    Chị làm trong Box, cực như con mực.
    :D

    Trả lờiXóa
  7. Buồn quá chị ơi
    Thế cửa đóng, rồi muốn mở lại thì ấn tiếp nút xanh hả chị?

    Trả lờiXóa
  8. không đọc comment thì ko hiểu gì cả
    hình thức nào thì cũng là bỏ rơi con nàng nhỉ

    Trả lờiXóa
  9. Vậy là cháu còn nhỏ đã có tính cộng đồng, đáng khen!

    Trả lờiXóa
  10. có tốt chứ em .Chị vừa ở bên đó dìa hihi

    Trả lờiXóa
  11. Chắc cũng bỏ chứ chị, mẹ nào chả thuơng con :((

    Trả lờiXóa
  12. Nghề đó cực nhưng vui chứ chị :D

    Trả lờiXóa
  13. Chị làm sao dám bấm thử đuợc.Có bé trong đó, rồi y tá họ ra ngay chứ lị

    Trả lờiXóa