Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Ganh tị

Hôm trước đi ngang qua một góc phố  nối dài những gốc táo lê sai trĩu trịt.Hồn bỗng dưng tràn ngập  nguyên xi  cảm xúc dào dạt  của  những ngày xa xưa.
Đặt chân sang đất lạ cũng vào dịp hè nắng gió thật  đẹp .Mỗi lần đi lang thang khám phá, tôi cứ sững người ngẩn ngơ dưới những dãy phố thưa bóng người, dài dặc toàn gốc cây rụng đầy những táo cùng lê....Ôi, sao cùng trên một quả đất mà lại có nơi no đủ đến thừa mứa như thế này chứ ....Sao có thể thế được ....!
Tận bây giờ....vẫn y nguyên , một cảm giác  ganh tị tràn ngập đến xót xa !

50 nhận xét:

  1. mấy gốc cây có táo và lê í :)

    Trả lờiXóa
  2. có được nhặt quả rụng hông? Hic

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay chị qua chợ Long Biên. Lê Trung Quốc bán xỉ 13 ngàn/ kg, phải mua cả thùng. Mua lẻ giá 20K/kg.
    Tất nhiên là tẩm ướp đủ thứ hóa chất bảo quản.

    Trả lờiXóa
  4. ùm, hôm nào vui vẻ đi chộp cho em xem:)

    Trả lờiXóa
  5. Ít bữa nữa có mà rụng đầy :)

    Trả lờiXóa
  6. Em xấu bụng quá , ăn lê tàu một lần bị gã tào đến thăm liền.Sao chị k mua táo ta ..xấu xí còi cọc tí dưng bảo đảm :(

    Trả lờiXóa
  7. hic táo lê mà rụng như trứng cá ở mình thì sướng quá

    Trả lờiXóa
  8. Thế mới nổi sóng lòng em ơi :(

    Trả lờiXóa
  9. nghe mà ...thèm nhỉ??

    nhưng mà ở Vn rau trái cũng rẻ..nhiều thứ e thấy bên VN có mà trời Tây ko có đâu

    Trả lờiXóa
  10. ù,nghĩ thế đi , nhỉ .Cảm ơn nữ thần nhen :D

    Trả lờiXóa
  11. đồng cảm với mụ cực khi cứ ganh tị mãi với những điều ở đây, ví dụ như những con đường cao tốc, những công viên dành cho trẻ em, rồi nhiều nhiều thứ nữa.

    Trả lờiXóa
  12. Ù, ôm nàng một cái chặt.Tôi cũng y chang...tôi cứ ...so sánh cứ tị nạnh,rồi ước ao , khát khao ...như một con điên

    Trả lờiXóa
  13. Fallobst Äpfel



    Älteres gelbe Äpfel fallen vom Baum



    Äpfel Baum in einem Garten mit gefallenen Äpfel auf dem Boden



    Ripen köstlichen roten Äpfel auf dem Boden von einem Baum

    Trả lờiXóa
  14. Ôi da, cảm ơn anh Dòm nhiều nhen!!!

    Trả lờiXóa
  15. Ối chời, người ăn hổng hết kẻ mua tốn xìn...

    Trả lờiXóa
  16. Nhà mà có vườn có trồng lê trồng táo thì phiền lắm đó Lem ơi .
    Thằng bạn của Ròm ,tới mùa táo rụng là nó phải dọn chít mồ tổ luôn đó .Nó xui ,vì có một nhánh táo chìa ra lề đường ,táo nhiều quá rụng đầy đường làm nó phải hốt hằng ngày tới khi không còn nửa . Người đi đường mà bị té bị tai nạn vì táo nhà nó rơi thì bảo hiểm của nó phải bồi thường ,mà bồi thường thì bảo hiểm lên giá hehe

    Thấy thì phê thiệt ,nhưng Ròm hổng có ham đâu hehehe nói thì nói vậy chứ .... hái trộm trái cây nhà người ta ăn "ngon hơn" mình mua hay là xin người ta ...gì gì đó háháhá

    Trả lờiXóa
  17. tui cứ hay tự hỏi bao h VN mình mới được như thế ? :(

    Trả lờiXóa
  18. Một sự ganh tị đáng yêu thế nhở ....?
    Giá mà đời này có nhiều sự gạnh tị thơm tho dư lày nhở !!!

    Trả lờiXóa
  19. Ở bên đây táo GOLDEN mà cả nhà em thích ăn , cũng thuộc loại ngon lắm rồi mà chỉ 40 k một kí, đôi khi hạ giá thì là 30k thôi.Bởi vậy nên mới có cảnh táo rụng đầy phố

    Trả lờiXóa
  20. Chị ơi, thật là ...ghen tị lắm lắm ý :((

    Trả lờiXóa
  21. Rồi anh Dòm, dọn mệt chít mồ tổ lun hehe.Cơ mờ anh chỉnh hình thía lào chứ cứ để ...to đùng đùng vậy ư :)))

    Trả lờiXóa
  22. Vâng nhìn người nhớ đến ta ...buồn hết biết :(

    Trả lờiXóa
  23. thôi, em đừng ganh tị, cũng là chuyện của đất trời mà ... :))

    Trả lờiXóa
  24. Tuỳ vùng trồng đg nhìn ham hen
    Bên ấy có vườn trái cây chớ??? Bên 9 có mà chưa đi bao giờ:)

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn ảnh của Ròm mà ...ganh tị thật.

    Trả lờiXóa
  26. Ganh tị làm gì cho mệt trí...những nơi như thế họ đã gieo phước từ nhiều đời nhiều kiếp, nên xứ đó người ta đang hưởng phước...

    Trả lờiXóa
  27. Nếu táo taste chua chua ngọt, ngọt...nấu lọc lấy nước nấu canh chua ăn tuyệt vời...và nấu soup chay nên cho vào vài quả táo sắt vuông, hầm với các loại rau củ khác để lấy nước soup nấu bún, phở or whatever đều rất ngọt nước.

    Trả lờiXóa
  28. vầng, có ganh rách mắt thì cũng chả làm dề được :)

    Trả lờiXóa
  29. thi thoảng ngó nhà dân họ trồng cũng khoái lém:)

    Trả lờiXóa
  30. em nhìn mãi mà vẫn ...mê lịm luôn đó chị :)

    Trả lờiXóa
  31. Thật vậy không ? tôi...tôi cứ chả bắt tôi tin được , chán thế :(

    Trả lờiXóa
  32. a, vụ này mới quá hem biết.Cảm ơn nhiều nhen :)

    Trả lờiXóa
  33. ôi tiếc thế
    bên này thèm táo, lê mà có dám ăn đâu phần vì mắc phần toàn đồ bọn ba tàu nó tẩm thuốc
    hic hic
    nhiều năm rồi ko được ăn lê,táo thỏa thích
    ganh tị. quá ganh tị.

    Trả lờiXóa
  34. Nhìn mà vừa ganh tỵ, vừa thèm :(

    Trả lờiXóa
  35. đọc còm của mọi người tự dưng tháy mình dư có lỗi nhớn.Từ nay tui sẽ ...sẽ ...chén lê táo kềnh bụng ra hộ phần mọi ngừi lun nha :)))))

    Trả lờiXóa
  36. Ối cái ông Nam Ròm ui....cất giùm cái pic cuối cùng đi ...làm choáng cả nhà ....chữ nghĩa...tè le.....chành bành.. ko đọc được note nó cia gì nè ......chúc mụ Lem ngủ ngon nhá !...tui zìa

    Trả lờiXóa
  37. Bi giờ hết bự tè lè chưa vậy hihi sao bên Ròm đâu có thấy bự tèlè đâu nà ,ngộ vậy ?????

    Trả lờiXóa
  38. Hết đùng đùng chưa vậy lem ?

    Trả lờiXóa
  39. ..Dạ ...cám ơn anh Nam Ròm nha ....giờ như cũ rùi ....tại bên anh cài nhỏ....nhưng bên nhà nàng Lem cứ để nguyên nên xem khó ....phải di chuột kéo daiiiiiiiiiiiiii ài ..ra mới đọc được ...nhưng em lười biếng di chuột hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  40. Lê và táo ...là hai loại trái tui ghét nhứt ...nên tui ko ganh tị hè ...........tui thích sầu riêng chuồng bò ..Măng cụt lái thiêu ...xoài cát Hòa Lộc ...cơ ...hiiiiiiiii mụ lem đang thèm !

    Trả lờiXóa
  41. Ui chời .....thật là ngon ....chẹp chẹp ....toàn là món dụ kị miềng ko hà .......Ông Nam Ròm thiệt là dễ sương ....biết í .......hiiiiii thênh kêu vé ri mút nhá !

    Trả lờiXóa
  42. Hổng có chi...nít xu đăng kèn (nicht zu Danken)...nốt tô đen.....háháhá


    ==> Hổng có chi mà Ròm click lộn thành hổng "chó" chi hèhè só rì só rì nha heheheheh

    Trả lờiXóa
  43. ổn rồi .Cảm ơn anh Ròm nhe, nhờ mấy tấm hình mờ entry sinh động hẳn hehe, đông khứa ghê đi :D

    Trả lờiXóa
  44. Mấy cái thứ trái nầy cũng đúng trái ưa thích của mềnh, cho ăn ké mí nhá:)))

    Trả lờiXóa
  45. lem cũng.Dưng vì mấy bạn còm kiệc làm lem thay đổi, tự mai sẽ xơi liên tục như là một cách ...nhớ đến mọi người hehe

    Trả lờiXóa
  46. ùm , cảm ơn , mụ dìa , tui dào :)))

    Trả lờiXóa