Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Mả hâm:D

Hai mẹ con chơi bóng .Bất chợt mẹ đá vèo cái vào chậu hoa trong  góc nhà, lại còn  buột miệng ... xin lỗi, xin lỗi.Con gái (kém miếng khó chịu  )chạy xổ ra..vuốt ve cái cây...nhựa miệng kêu ...au à au à, nói  xin lỗi , xin lỗi mãi chả chịu im cho

26 nhận xét:

  1. 2 nàng được tặng 2 phiếu bé ngoan

    Trả lờiXóa
  2. Thế là mụ bảo bẩu ai hâm hả mụ ? :-))))))))

    Trả lờiXóa
  3. tôi lại quay lại chứng tụt huyết áp nàng ạ, vừa lăn quay đau đầu quá đi :(

    Trả lờiXóa
  4. Sao k đi bs xin thuốc uống để ổn định h.a ???

    Trả lờiXóa
  5. cứ uống một ngụm cồn ba chín độ làhuyết áp lên ngay Lem ạ! đừng để tụt hòai nguy hiểm...

    Trả lờiXóa
  6. Lem ơi, hạ huyết áp cũng nguy hiểm chẳng kém tăng huyết áp đâu nhé, Lem đừng chủ quan, phải đi khám ngay và điều trị lâu dài

    Trả lờiXóa
  7. người tụt huyết áp đếm tiền hay nhầm,nàng lem phải chữa dứt nọc đi mới được

    Trả lờiXóa
  8. Khà khà khà .
    Mẹ con nhà ni QUÁI phết :> DDDDD

    Trả lờiXóa
  9. nghĩa là cái cây nhựa cưng của con gái bị đau -chứ không phải chân chị Lem bị đau - hehe
    em có thời gian phải thủ sẵn kẹo trong túi áo đó, tụi hoài luôn. Có lần, tụt lút tới độ nhìn xung quanh toàn màu trắng toát, người đi đường cũng trắng, cây cỏ cũng trắng. Em tưởng chết rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  10. chị khuyên em uống ruợu thật hả ?

    Trả lờiXóa
  11. vâng, em chắc lại phải đi thăm bs thôi.Cảm ơn Ka!

    Trả lờiXóa
  12. ùm , có ối xiền ấy mà đếm, hay nàng sắp cho tui muợn đỡ :)

    Trả lờiXóa
  13. hihi, hồi ni anh Ngô biến đâu , nhỉ? chắc lại bị lệnh cấm hử anh :)

    Trả lờiXóa
  14. rồi sao, em chữa trị thế nào?giờ đỡ hơn chưa em ? Chị có lần xuống tận 35 độ ấy :(

    Trả lờiXóa
  15. Thật đó Lem, đó là cách kéo huyết áp lên nhanh nhứt... nhà mình có một ông dượng cũng bị như Lem vậy, bà chị bác sĩ của mình phiên nhủ ổng w ậy đó! hic!

    Trả lờiXóa
  16. He he he . Tớ vẫn có mặt đấy chứ . Chỉ " thưa thớt " hơn chút xíu thôi : > ))))))

    Trả lờiXóa
  17. đối với phụ nữ cứ nuông quá , dân chủ quá là hỏng,nhiều lúc không có gì bạn đóm cứ vằn mắt lên cho họ sợ:D

    Trả lờiXóa
  18. ôí ối mấy bác việt kiều còn kêu ko có tiền kìa

    Trả lờiXóa
  19. tôi không phải là Việt kiều.Và nàng thật ngây thơ không hiểu các bác kiều ấy làm việc thế nào đâu nhỉ.Đến tôi còn phải chóang nguời nàng nhá, 14 đến 16 h làm vịêc(đúng nghĩa từ làm việc ) mỗi ngày, nàng có chịu nổi không?

    Trả lờiXóa
  20. A ha, tuởng chị giỡn em.Lần sau em thử liền:D

    Trả lờiXóa
  21. Chịu rồi. ngày tôi làm việc có 2 tiếng thôi,có ngày chả làm việc tiếng nào:D

    Trả lờiXóa