Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

MỖI NGÀY MỖI CHUYỆN 8 - SỜ LẠI GÁY MÌNH ĐI:D

Có anh   đi chơi  xa, mẹ hỏi con trai  muốn quà gì mẹ cho tiền.Ẻm bảo muốn mua truyện.Rất chi là  hoan nghênh , mẹ ok rút ví liền:D
Ngày anh  về thấy khệ nệ bê một thùng nho nhỏ tuyền dững dày cộp bìa cứng, mẹ hí hửng lao ra nhòm vội.
Á á, cái gì thế nầy??? sao ..sao toàn HARRY POTTER đủ 7 cuốn với The  HUNGGER GAMES .Chấm hết ,thế thôi á ????!
Mẹ thấy như..thất vọng lắm , ngơ ngẩn nghĩ , ơ hay, thế ..thế..con không cần THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ ,  NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ, hay CUỐN THEO CHIỂU GIÓ hay ..ĐỈNH GIÓ HÚ ...há con ? Truyện nầy là viết về  cái gì vậy ????
Rồi chợt nhớ ra đến mẹ còn đang thích đọc cổ tích ANDERSEN, vẫn  xem chung  PINGU , CHIP AND DALE với gái cưng đó mà ...:D
Ờ, rờ lại gáy mình , mẹ thấy..dư yên tâm hẳn.Kiểu gì thì rồi con cũng phải vượt xa ...má ngốc nầy chứ , nhở :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét