Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

ÔI ĐÀN BÀ !:D

Hôm qua rủ giai con đi vơ vét đồ mĩ phẩm linh tinh ở cái cửa hàng bỗng dưng lại đốc chứng hạ giá tận dững một nửa. Ra  ngoài đường giai cười cười hỏi mẹ.
Mẹ ơi, lúc nẫy đứng chờ tính tiền ,mẹ có nghe được gì không? 
Mẹ  củng vào đầu ẻm , rõ đồ con ...lởm!Lại chọc mẹ ngu ngoại ngữ phải không? 
Không , là con hỏi thật mẹ mà.
À ha.Mẹ còn mải nhẩm tính coi coi ví có đủ xiền mà trả người ta không .Vậy con nghe cái gì ?
Vâng mẹ biết không .Cái bà  tính tiền , cứ vừa làm vừa lảm nhảm với bà  khách ( tây)  đứng trên mình  rằng  sao hội VN chúng nó mua ghê quá thể, mà chị biết không , chúng toàn mua đồ loreal nhé, tắm cũng loreal , bôi mặt , bôi tóc cũng loreal  .....Mà chị biết không.Chúng còn toàn nhặt rõ lắm  rồi lại chả đủ tiền mang theo phải bỏ lại cả đống, rồi thì í ới  hỏi vay tiền nhau dư chốn không người ...Có đứa đang tính dở lại còn chạy đi nhặt thêm bắt cả hàng đứng chờ.Khùng quá chừng chừng!!!...
Rồi bà ý đảo mắt  thấy con bà   ý như kiểu giật mình ấy, im luôn ..hihihi.Bực ghê mẹ ạ!Sao cứ nói xấu lem lém thế chứ?!
Mụ nghe con kể , cười không nhịn nổi, lại đang hí hửng ôm được đống hàng rẻ thành dễ dãi  bảo giai con thế có gì mà bực .Bà ý nói cũng đúng mà . Mụ kể con nghe  chuyện mấy bà tây đi làm móng cũng viết báo thắc mắc là trong lúc làm thấy họ (dân ta) cứ vừa làm vừa chuyện xôn xao lắm, chả hiểu họ nói cái gì, ước gì mà hiểu được , không hiểu họ có nói xấu gì chính tôi không nữa...Rồi một lần đi cùng người bạn Việt cô ấy dịch lại cho...Ôi chao ôi! ra là này thì bà kia già mà sao ..chơi quá thể , đến  móng chân cũng  phải sặc sỡ đỏ choe choét  ra mới chịu.Rồi thì ...trông rách rách vậy nhưng...boa phóng tay lắm nha, liệu mà chiều bà ý, rồi sao chị kia đi làm đẹp mà mặt ngẩn ngơ dư bị ...chồng bỏ thế nhể ....bla bla...
Kể ra có mà  hết ngày.
Gõ lại cũng thấy mình đang tủm tỉm.Quan sát nhiều chuyện thật  vui.Gía mà nhà mình được ngó mặt thằng cu lúc nó diễn  y chang bà tây tính tiền  kia thì bảo đảm cười sặc sụa . Chuyện thật bà tám ta , bà tám tây Mụ không...điêu tẹo nào  !  :-))

2 nhận xét:

  1. Thế` mới có chuyện để nghe và nói mờ hihih
    Cuối tuần mọi điều như ý nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Hihi.Cảm ơn anh Từ.Nhiều chuyện cười ghê xểnh ra là Mụ tám nầy leo lên kể không kịp đó anh :D

    Trả lờiXóa