Mụ hớn hở khoe giai con nầy, má mới rinh dìa tặng ba con đó(hời lắm nha,còn nửa giá thôi).Giai con cầm cái mũ len dòm dòm,liếc qua cái khăn cùng màu.Ẻm choang, có ...có..mác mỏ quái gì đâu chớ! Mụ điên lên, vạch cái nhãn bé tị tẹo bên trong mũ , dí sát mắt ẻm.Mù hử? chả S.Oliver hẳn hoi thì gì?
Dứt nhời , ẻm rú lên ,xịn,xịn quá! Để con, để con... chung mới nhá !
Củng vào trán con, Mụ gằn giọng.Lúc nào cũng thích mác mác với mỏ mỏ.Có lẽ nên lột cái tem nầy, rồi đính vào trán con luôn ?
Nói thật.Cái lũ trẻ giờ nó...hấp hấp thế đấy.Hiệu! hiệu thì làm cái đếch gì ?! .Hay Mụ...lại nhờ bạn Mụ ..thêu cho hai cái ...cán chổi Nike to đùng đùng đập vào mặt chắc ẻm sướng hơn? :-))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét