Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Mồm để làm gì??? :D


Mẹ! Sao con chán mẹ quá! Có chuyện gì vậy hử? Sao cHuyện gì con nói với me,mẹ cũng đi kể rA.Anh L mới gọi mắng con.Anh nói vừa bị bố anh mắng... suốt hai tiếng vì mẹ mách hai anh em một giờ đêm còn chít chát. Mẹ... Bị bất ngờ cuống lên bảo con. Mẹ kể vui vui,đâu có ý.. Mách? Thôi cứ xin lỗi anh giùm mẹ.Cơ mà ...mẹ ... Chả có lỗi đếch gì sất.Là bố anh... hâm ấy! Vâng.Con cũng thấy thế! Sao nữa.Chỉ cần nhắc nhẹ anh thôi,nhớ từ rầy ngủ sớm giữ sức khoẻ con ạ! Xong!!! Vâng .Bố anh coi anh như trẻ lên mười. (Thằng chÁu sang tuổi 23) Con bảo anh dư nầy mẹ ạ.Rằng Mồm!Mồm để làm gì??? Sao không cãi??? Mẹ bật cười to Đúng! Chính xác!!! Anh chị mụ quen ... Bắt nạt ăn hiếp thằng con.Cứ thích chí vì con nó ngoan... Im,sợ không dám cãi bao gio. Thằng bé chừng ấy tuổi mà bị bố mắng dai dang,(chuyen be xe rA to, day ca ra day muong) bỏ nhà ra góc phố đứng .Mẹ gọi về khóc sụt sịt nói bố không cần con thì con đi.. Mụ thấy như báo động,ma nói chị chẳng thay đổi.Anh lại càng không.Ngoan kiểu ấy á ? Mụ còn có chị bạn con ba chục rồi ,một vợ hai con vân bi mẹ chửi như tát nước. Ngoan là thế á? Hừm.Nhà mụ khác hẳn. Mụ luôn khuyến khích dân chủ.Mụ thích đám trẻ dám cãi lại .Và mụ thích những bậc mẹ cha biết nhận lôi voi con mình. Nói thật,đâu phải hễ cứ... Nhiều tuổi, là bac cha mẹ là luôn luôn đúng ?. Ngâm cũng lạ. Nghề gi cung phai học. Ma khong may ai chiu để y hoc làm vo chong,bo me.Là bố mẹ nào cũng chăm chăm đòi uốn con vào cái khuôn của mình trong khi rất nhiều vị ,minh con chang tu hiểu chính mình luôn,thì lám sAomong hiểu được con mình để mà dạy dỗ chúng chứ lị ! :):(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét