Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Buồn ơi là sầu ! :D


Phôn với bạn cũ ,hỏi thăm cô bạn xưa.Bạn mình ... Bô bô Eo oi ,mặt vẫn tươi trẻ ,mà ... Người thì như xe lu ý! Nhìn buồn cười lắm mầy ui.... Chuyện với chị bạn ,nhắc tới cô bạn chung,trầm trồ rằng ngày ấy bạn đẹp ,kể mà thi hoa hậu dám giật vương miện ... Chị bạn suỵt Ối giời ,giờ già lắm ,nhìn ... Héo hon ghê rồi .Không bang mot goc xưa đâu ạ!.... Hôm trước vua tụ tập .Sáng sau một chị bạn rối rít phôn cho mụ Tuong co chuyen gi gap Này! Sao cái A hồi này nó ... Khác thế !! Tóc tai xơ xác ,da thì sạm xịt ... Tôi bất ngờ quá! Sao ... Nó già nhanh thế nhỉ???!! .... Buồn cươi nữa nhé.Vừa hôm trước mấy chị em rảnh đàn đúm cuối năm .Cô em , cô em mà mụ từng kể rồi ,là đi đâu cũng bị cánh chị em tẩy chay ném đá ấy, đang hào hứng lôi con ... Ô sin ở nhà cô ở Vn ra kể tội .Nào ghê gớm ,nào lười nhác ,nào .... Mụ ... Vểnh mặt ngó cái bóng điện trên tràn bếp,tủm tỉm (tiếc không có râu để vuốt :D) lắng nghe tào lao thư giãn . Bất ngờ nghe ... Mà con ấy nhé ! Bé tí bé tẹo ! Còi dí còi dị ! Y như ... CHỊ Ch ( ten mu ) vay ! Á!! Giật mình ngó thẳng mắt em ấy.Nghe em nhắc thêm hẳn một lần nguyên xi thế nữa . Quác !!! La quan he xa hoi thi... Chi em may tao chi to,chu ma mu hon con nho gan hai chuc nam luon .Kể mà mươi năm trước thì ... Thì cứ là nàng ấy ... Ăn đủ .:-) Cơ mà giờ quá khác ! Mụ ... Điềm tĩnh nhìn sâu mắt em .Nhận ra vẻ ... Hồn nhiên không chút ác ý... Mu nho loi xa mu.Chi mot lan di chung xe ma ga khang khang rang con be ay that co van de . Thở dài .Mụ nhớ hoi lau da cu an tuong voi mot chi ,nghi chi ay qua dao de khi nói "Con ấy nói chuyện gì nghe cũng muốn ... Tát cho phát !!" Rồi mụ ... Tí thì bật cười to.Thấy ngộ nghĩnh lắm . Nói chứ,mụ thật chẳng giận con bé kia.Dìm dạp nhau lo lieu ac y mu day con chang buon de tam ,huong chi .Mà cứ nhớ lại những chuyện từa tựa vậy đầy rẫy ,mụ lại cứ muốn ... Bật cười to. Mụ mới là người thậm vô duyên ấy chứ lị ! Buồn ơi là sầu !!( câu này chôm của nhà văn Nhật Ánh ! ) :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét