Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Hớn :D


Chiều nay chạy xe trên đường lại thấy một gã chạy hắc lây đa vít sồn có cái tay lái với cao hơn mặt.Giờ thì mụ rành rồi ,chả nói gì.Ấy thế mà ngó thấy hai bố con nó cùng lúc tủm tỉm.Là hội ý nhớ đến cái vụ hôm xưa mụ kể rồi đó.Rằng dòm từ xa trố mắt suýt lọt tròng luôn,đến khi xe chạy gần tới ,mụ ... Thở phào nhẹ nhõm bẩu hai bố con rằng mụ cứ. ... Cứ ngỡ thằng điên nào chạy xe mà lại ... Giơ tay lên giời thế kia... :-) Hôm nọ lại y chang.Xe đang băng nhanh tren đường ,mụ nghía thấy trên cây cầu vượt trước mặt thành bê tôn khá cao ,bỗng .. Vùn vụt ba quả xe đạp sắp hàng ... Mụ không kìm được ,ớ lên một tiếng rồi ... Cắn lưỡi im tịt.Bình tĩnh liéc ngang ,bắt quả tang xã sệ đang mủm mỉm khoái trá.Liếc xuống ghế dưới thấy hai nhóc đang mải giỡn nhau.Mụ ngỡ chuyện xong ở đấy.Ai dè xã mụ làm toáng lên.Gã la con biết không.Lúc mẹ con la : ớ, ấy là mẹ con đang ngỡ đám xe đạp ... Sao ... Thần kì ! Đó ạ! Hai bo con suong cuoi ha ha,con be chang hieu chuyen gi cung cuoi theo.Mụ ức . Quả thật mụ đã rất ... Kinh ngạc .Đã buột .. Ớ thật .Cơ mà mụ ... Im luôn rồi thôi?!là xe đi nghỉ hè,họ chở theo xe đạp trên nóc đó mà. Thật là không hiểu mụ bị chứng gì.Mà cái mom luôn phát ngôn rất chi bừa bãi.Cứ nhìn thấy là ... Oẳng luôn trước khi kịp nghĩ . Kiểu như hai trận kể trên ấy. Chưa hết.Mụ còn chúa hay thảng thốt giật giọng chỉ xã coi dững là ... Biển lúa vàng óng ,nhừng hàng táo đỏ ,hoặc ... Đàn quạ đen sì kín đặc bãi tuyết hoang vắng bên xa lộ... Bat chấp xã đang phóng hơn trăm ki lô mếch trên giờ. Mụ thật mãi không hết chứng .. Hồn nhiên đến vô duyên cho mụ bao phen bẽ bàng . Thế nhưng ngẫm lại thấy rất chi bằng lòng.Thấy mình thật quá may.Bởi nếu không ... Ngớ ngẩn thế,,khong ... Hon hon the để luôn được đắm mình trong hiên tại,thì mụ... Mụ sẽ sống sao với cái cuộc sống đầy những phiền muộn đớn đau này??! Nhiều lần muốn nhảm mong chia se chut vui,ma roI ... Lang ! Ôi ! Những điều trông thấy ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét