Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Chỉ là cái tên :D


Chị bạn kể con giai yêu con bé ấy ,tưởng sắp lấy nhau đến nơi rồi mà đùng cái nhỏ kia bị suy thận... Đành tan . Bữa tình cờ gặp một chị bạn ,cũng có con trai trạc tuổi ấy ,kể chuyện nhà chị kia,rồi bảo Theo chị thì thôi ,em nhỉ.Mà chờ cho con bé nó kha khá hơn rồi thì chia tay nó đỡ khổ hai bên ...Chứ mà ngay bây giờ thì sợ nó không chịu nổi.Tội nó !..... Mụ chưa kịp nói thêm gì.Là đang kể với xã mụ thế thì giai con cướp lời luôn Mẹ ! Thạt con không thể tưởng được các bà mẹ lại nghĩ như vậy! Mụ ... Giả ngố Sao con ?? Cu ào ào Mẹ ạ ! Tính thế ,nghĩ thế thì còn gì là tình yêu ?!! Thật là .... Là .. Cu lập bập không kiếm ra từ Vâng ,ý con muốn nói,mẹ ạ .Là ... Là mấy bà mẹ này thạt chẳng biết yêu !!! Chắc luôn đó mẹ !!! Nhìn con đầy vẻ phẫn nộ .Mụ ... Sững sờ. Ô hay ! Chỉ là ... Cái tên ông cụ thân sinh .. Bắt mụ phải mang .Chớ nào phải mụ có cái tính chung thuỷ chung tình ấy.Vậy mà sao ... Chỉ là cái tên mẹ mang mà cũng lại thành ... Gien đổ xuống đầu giai con dư nầy ??? Há ông Dời ????! :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét