Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Gần đây có quá nhiều chuyện bạo hành trẻ con thật đau lòng, bỗng dưng Lô Lem thấy cần phải thú tội với cả nhà mình, rằng Lem đã từng đối xử tàn bạo với chính con trai của Lem .

28 nhận xét:

  1. Sự thật đúng là như vậy , chắc sẽ nhiều bạn bất ngờ lắm, vì trên blog này Lem luôn tỏ ra yếu đuối dễ xúc động thế cơ mà.Vậy là lâu nay Lem đóng kịch đạo đức giả sao .Các bạn đừng vội hiểu lầm nhé, Lem đã từng xấu, từng độc ác thế thật .Nhưng là trước kia ...Ơn trời . Lem đã kịp nhận ra rất nhiều tính xấu của mình và quyết sửa chữa , dù cũng là hơi muộn.
    Nhắc lại vẫn thấy nhói trong lòng...mặc dù con trai Lem đã hơn một lần bảo với mẹ là : nếu mẹ không đánh con dữ thế thì chắc gì giờ con đã ngoan ?
    Ôi , cậu chàng nói thế lại càng làm mẹ thấy đau. Tôi đã từng rất tồi tệ với con trai mình :((
    Và giờ thì chỉ cần đọc thấy , nghe thấy những chuyện gần như thế là tôi như muốn đau tim luôn...Khi đã sáng mắt sáng lòng, cứ hình dung một người to lớn khỏe mạnh mà túi bụi đánh đập một đứa trẻ ....là tôi ,tôi như không thể chịu đựng được ...

    Phải chăng tính nóng giận cũng là một biểu hiện của bệnh điên ???
    Suy nghĩ này chính là phương thuốc màu nhiệm giúp tôi sửa được mình.Ơn trời phật , tôi đã thành một người khác .

    Trả lờiXóa
  2. Đừng tự dằn vặt bản thân Mình , cuối cùng cũng là muốn cho con cái tốt thôi ...Lo Lem suy nghỉ được vậy là OK rồi,các bậc cha mẹ Việt Nam mình ...ai mà không từng vừa đánh đọng con cái ...vừa khóc? Lại càng không nên so sánh việc lỡ tay đánh con Mình với những việc thực sự là bạo hành trẻ em ở Việt nam

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã gần như xóa bỏ được tật xấu nhất của tôi là tính nóng giận khong thể kiềm chế , nhưng tai ác thay , giờ nó lại biến chứng sang căn bệnh cũng... hiểm nghèo chả kém, là tôi không thể cầm được nước mắt mỗi khi đọc mạng....Ôi , gần như ngày nào tuần nào cũng có chuyện để khóc , khóc ngày khóc đêm , khóc vụng chồng con ... Tôi thật có bệnh sao :((

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn anh nhiều lắm , em quả thật đã từng rất điên ,anh ạ

    Trả lờiXóa
  5. Nếu trước kia ,có chuyện buồn khổ tôi sẽ đi vào rừng vắng ,công viên ngắm cây ngắm cỏ ...tự thấy lòng thanh thản trở lại.Đó là cách trị buồn hiệu nghiệm nhất của tôi.Nhưng giờ thì ...thậm chí ngồi giữa vườn cỏ hoa mùa hè tuyệt đẹp , trông chừng con gai vui đùa với đám trẻ con ....thì tôi vẫn bị quay đi quay lại trong đầu là làm sao ở đây thì như thế , ở kia lại thế kia ... mà cùng một gầm trời như nhau ,cùng là những con người ...
    Ôi trước khi có net , cuộc sống của tôi mới đơn giản và nhẹ nhàng làm sao .Chẳng ước ao gì nhiều , cứ mỗi sáng tỉnh dậy thấy mình có một mái nhà , có một gia đình , có sức khỏe ...vậy là thấy may mắn hạnh phúc lắm rồi .Sẽ dễ sống dễ vui bao nhiêu nếu ta chỉ nghĩ mỗi bản thân ta ...:(


    Chừng nào bỏ được tật dáo dác ngó nghiêng may ra tôi mới lấy lại được bình yên trong tâm hồn.Hay là tôi phải cắt mạng bỏ blog để cứu lấy mình ?

    Trả lờiXóa
  6. Sửa đc thì tốt
    khi xưa 9 cũng vì nóng tính giận ngừ nìu ngừ ta chuốc lên con
    bây giờ còn nhưng ít
    đánh chưỡi con xong thí nó bùn muh đau lòng

    Trả lờiXóa
  7. Ồi bây giờ lại thành ra ...sợ con mới đau khổ chứ.Cả nhà tôi giờ sợ ẻm , lại lo nếu cứ mềm yếu quá thế thì rồi ít nữa dậy nó thế nào ,sao càng ngày càng... hiền khô thế mới chết .Bố đẩy mẹ , mẹ đẩy cho thằng anh ... chả ai nghiêm nổi . Cũng lại lo

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn Hongdwc đã chia sẻ .Lem đã từng tệ thế thật đấy . Nhưng làm sao để bớt nhạy cảm được bây giờ :(

    Trả lờiXóa
  9. Biết sửa mình là TỐT rồi ! Chúc mừng :

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn Cuuphansinh ghé thăm và an ủi Lem

    Trả lờiXóa
  11. Nhận ra được tính xấu và cố chữa cũng là một bước tiến bộ của em .Ngày xưa chị cũng từng dạy cháu bằng đòn roi nhưng chỉ có tính cách răn đe mà không phải là bạo hành .Giờ đây các cháu chị đã lớn , và đứa nào cũng nên người. Vì đòn roi răn đe ngày xưa của chị chăng ?

    Trả lờiXóa
  12. Chị ơi, biết là mình sai mình xấu mà sửa còn khó thế huống chi ...

    Trả lờiXóa
  13. Không ngờ cái tính nóng điên ấy lại còn khá là dễ chữa MB ạ ,chỉ cần dùng bí kíp em nói ở trên thôi.Rằng khi ta muốn nổi khùng làm bậy bạ phải nhớ ngay đó là triệu chứng đầu tiên của người điên ...thế là nguội tắp lự

    Trả lờiXóa
  14. nghĩ ra được thì tụi nó đã dập mông đít rồi còn đâu

    Trả lờiXóa
  15. Em hết bạo lực 7 năm nay rồi chị ạ, giờ toàn lo... tránh đòn của công chúa thui à

    Trả lờiXóa
  16. Trẻ em như búp trên cành .. Cái búp chưa kịp lớn đã bị sâu gặm :((

    Trả lờiXóa
  17. Ngày xưa ba má em đánh em dữ lắm. Em tự hứa sau này ko dạy dỗ con em kiểu đó.

    Trả lờiXóa
  18. Ha ha ha ...tội cho em gái chưa !

    Trả lờiXóa
  19. Chị cũng ăn đòn từ ông già dữ lắm, nhưng chị không nghĩ được như em vì chị mang sẵn máu nóng của ổng.Vậy mới biết tính xấu là báo hại tận đời con đời cháu mà nên nhất quyết phải sửa .

    Trả lờiXóa
  20. vâng , giờ thì lại ngược lắm chị ạ.Nhìn thấy con nhỏ nhà ai mà bố mẹ nó than phiền là nghịch ngợm ,bướng bỉnh khó dậy ... em cũng lại như vẹt PN , cứ phải tua hết băng thì thôi ...Kết thúc bằng câu : đánh trẻ con là tội ác .

    Trả lờiXóa
  21. em mà điên lên là cũng quất vào mông thằng Nu ý chứ, lúc đó khó kềm chế lắm

    Trả lờiXóa
  22. Mình cũng nóng lắm, cũng đánh 2 nhóc hoài :(

    Trả lờiXóa
  23. Ngày xưa chị cũng có khác gì em đâu ... Bây giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng ... Giờ thì ngoan lắm ...Con đặt đâu ngồi đấy ( nó đặt vào lửa thì nhảy ra ...hi hi ... ) , nó bảo gì cũng gật , sai chỗ nào cũng chạy đi làm ...Chắc tại già rồi , sức yếu ... sợ đánh không lại nó nên đâm ra ngoan hẳn ... hè hè ....

    Trả lờiXóa
  24. Yêu cầu Môi đỏ và Đông Quỳnh ngừng ngay tội ác nhé ,không là tui rờ mu lun

    Trả lờiXóa
  25. Chị nói phải ghê.Em cũng đang lo từ giờ đã bị con nhỏ nó ăn hiếp đơi

    Trả lờiXóa