Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

NS Tuấn Khanh : Chúng ta lộ diện một xã hội đói nhân cách và phẩm giá , nhưng tràn ngập ngôi sao và thảm họa . http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/24638/ns-tuan-khanh--dam-dong-thieu-nhan-cach--thua-tham-hoa.html

13 nhận xét:


  1. Anh chưa đọc bài nhưng đọc câu đó quá hay. Anh thích xu hướng sáng tác mới của Tuấn Khanh khoảng 5 năm trở lại đây: Thiên về xã hội và con người, không lẩm ca lẩm cẩm yêu yêu đương đương thời thượng ấm ớ.

    Trả lờiXóa
  2. nếu có chiến tranh, nên cho mấy con chân dài ra cởi truồng bảo vệ đất nước

    Trả lờiXóa
  3. Ngưỡng mộ nhạc sĩ TK lém ấy , mà sao dạo này blog ảnh chả có gì

    Trả lờiXóa
  4. quá đúng












    Mềnh đúng là chị em hehe, chị tự dưng cũng đang mún viết thế đó


    Trả lờiXóa
  5. Trời ơi làm thế để rồi sau chiến tranh chúng ta lại phải đối diện với thảm họa con lai chệt à!

    Trả lờiXóa
  6. há há há , đây rồi .Suốt tuần anh lặn ở đâu thía ?

    Trả lờiXóa
  7. hehe ... khoả thân để ... bảo vệ đất nước ..

    Trả lờiXóa
  8. Em có một ước ao, em có một khát khao, tâm hồn em là dzĩnh củ, đừng yêu em đừng yêu em yé ye ye

    Trả lờiXóa
  9. Theo đằng ấy thế có được không ?

    Trả lờiXóa