Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Trời đã cho Lem biết yêu cỏ cây chim muông hoa lá ...vậy mà lại tai ác kèm suất đúp cứ thấy ...sâu là muốn... xỉu là sao chứ huhu

24 nhận xét:

  1. Tình yêu nào không có ...sự đau thương :-)

    Trả lờiXóa
  2. Chịu Ka đấy , ngắn gọn mà súc tích quớ đi :))

    Trả lờiXóa
  3. Hình dung nó là bướm thôi mà !

    Trả lờiXóa
  4. không dễ thế đâu anh.Hôm trước em chỉ là bắt châu chấu thôi mà rồi ngắm ra cái bụng nó cũng giống con sâu quá ,bủn rủn cả người đi

    Trả lờiXóa
  5. Chắc lúc bé bị cú sốc nào về sâu rồi ! Phải nhờ mấy ông phân tâm giải thôi !

    Trả lờiXóa
  6. một vài con sâu thì không sợ ! nhưng cả đàn sâu thì dễ sợ lém đấy ! hichic

    Trả lờiXóa
  7. Em không biết không nhớ , nhưng cứ thấy sâu ,giun là buồn nôn bủn rủn sợ ghê lắm ạ :)

    Trả lờiXóa
  8. bạn tớ có lần đang ngồi rất ý tứ trước một nam nhân, cách xa hàng mét luôn thế mà một cái lá khô giống con sâu rơi xuống chân, cô ấy nhảy thẳng vào lòng anh ấy :D

    Trả lờiXóa
  9. Lem không đến nỗi nhảy vào... lòng , nhưng nhẩy cẫng thì có đấy

    Trả lờiXóa
  10. nói chung đó cũng là một nỗi sợ mà, đâu có chi đâu mà khóc? tớ ra vườn là bị dị ứng nhưng lần nào cũng không chừa :D

    Trả lờiXóa
  11. Đâu có khóc vì sâu MB ui , khóc vì tin đồn anh ĐC kìa :((

    Trả lờiXóa
  12. Nang nay chi em dich thuc voi minh roi. ... Heheee. SO that ay chu ...

    Trả lờiXóa
  13. chị cũng thế à, này nhưng chuột gián thì em lại k sợ đâu đấy nhé , chị có giống nốt không ?

    Trả lờiXóa
  14. Chuot gian lai cang so. Hoi cach day 17 nam , chi dang di xuong bep , giua duong gap con chuot dang di len , chi quay dau chay , khong thay ba chi cung dang Di xuong , the la huc vao ong cu , lam ong te nhao , cung kha dau ... Chi vi con chuot

    Trả lờiXóa
  15. Chị kể em cũng có thành tích k kém nhá.Bê chậu rác đi đổ ,đang xuống cầu thang thì ...gián nó bò lên tay , giật mình quăng cả chậu vung vãi ...Chà , lần đó bị ông già em mắng phát khóc luôn. Giajn nhất là bố em lại bảo là cứ điệu bộ ra vẻ như con nhà tiểu thư ..con gián

    Trả lờiXóa
  16. làm sao mà nhảy cẫng lên thế ...Mà mình thì nào có muốn thế đâu chứ .Bây giờ đến thằng con em , thanh niên 17 rồi mà nhìn con nhện nó cứ gào lên bắt mẹ phải giết hộ nó...bó tay .com :)

    Trả lờiXóa
  17. hì hì hì, tớ thì cái sung sướng nhất để qua đây sống là khỏi thấy...sâu róm.

    Trả lờiXóa
  18. Ngày xưa về quê toàn bị bọn trẻ nó dọa sâu sợ gần chết luôn :)

    Trả lờiXóa
  19. ô, đang mún chị DCDD nhận sui mà sao dại miệng đi kể tội con rai thía lày , bỏ cha :)))

    Trả lờiXóa
  20. Hê hê ... Nó chỉ sợ con nhện nhỏ xấu xí kia thôi .... chứ con nhện lớn mềm mại thơm tho , dịu dàng ... thì nó mê tít ...Mẹ Lem đừng có no ...

    Trả lờiXóa
  21. chị nói phải ghê , không no nắng nàm giề cho mệt hén :)

    Trả lờiXóa