Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Không có lòng thương cảm có phải là một chứng dị dạng tâm hồn?

24 nhận xét:

  1. Ngó tin về cuộc đua siêu xe mà ... chị ơi :((

    Trả lờiXóa
  2. sợ nhất mấy người vô cảm

    Trả lờiXóa
  3. ù, mà sao ngày càng nhiều em ạ :(

    Trả lờiXóa
  4. Trên Mul nầy cũng nhìu đó em.

    Trả lờiXóa
  5. vậy sao chị? thì cũng giống một xh thu nhỏ , chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. Lem biết ,trầm trọng lắm rồi á :(

    Trả lờiXóa

  7. Ừ, đó cũng là một dạng khuyết tật về tâm hồn, cảm xúc NN há.

    Trả lờiXóa
  8. Ồ, em đánh liều viết nhảm,phải cho thêm dấu hỏi , vậy mà hóa nhiều người đồng cảm ghê ta .Cảm ơn anh Z nhen

    Trả lờiXóa

  9. Viết nhảm mà không nhảm hén.

    Trả lờiXóa
  10. Riêng ...Tui thì lòng thương cảm ...chàng chề .....

    Trả lờiXóa
  11. Chàng chề quá coi chừng mà ...bịnh giống em khó chữa lém đó :)

    Trả lờiXóa
  12. Thuỏng cảm rồi qua ...thuỏng ...hận!!!

    Trả lờiXóa
  13. Em so sánh thế e hơi chạnh lòng những người khuyết tật và đầy nghị lực vì bị sếp chung với những người "vô cảm". Về mặt này anh nghĩ mình nên xếp họ vào một loại bệnh lý về tâm thần (hình như đã đọc ở đâu đó về đề tài này bằng tiếng Anh, chưa nhớ ra).

    Trả lờiXóa
  14. Anh nói đúng rồi , em cũng chẳng dám chắc đúng nên đánh thêm dấu hỏi mong được chỉ dẫn thêm .Cảm ơn bác nha .Vậy em sửa thế nào nhỉ

    Trả lờiXóa
  15. Dạng này điều trị được nà - "dị dạng" :-))

    Trả lờiXóa
  16. Một số ng tâm hồn chai sạn vì tổn thương quá nhiều cũng không có lòng thương cảm. Nhưng cũng có rất nhiều người thiếu sự nhân hậu không phải do tâm hổn bị "dị dạng". :( Phức tạp lắm, đó là con người.

    Trả lờiXóa
  17. Vaagn , em chôm của chị UV rồi đó

    Trả lờiXóa
  18. bạn nói đúng.Bị đời vùi dập đau khổ nhiều có người thì nhân hậu hơn , có người lại càng nghiệt ngã hơn , cũng tùy

    Trả lờiXóa
  19. miem sao Lem nha minh khong vo cam la OK roi

    Trả lờiXóa
  20. Nếu mà vô cảm được có khi lại sướng cái thân ta

    Trả lờiXóa