Trường học hầu như không có hồ bơi bạn ơi. Mà nếu giờ thể dục là giờ dạy bơi thì bất tiện nhiều thứ lắm, nào là phải đưa đón học sinh đến hồ bơi, nào là phải cò người theo dõi... Thông thường giờ thể dục ở các trường chỉ 1-2 tiếng thôi hà.
Các trường cấp 3 đều có dạy bơi đó chứ... theo chị thì nên dạy bơi từ cấp 1... nhưng có lẽ do cô giáo không quản lý các cháu nổi, các trường nước ngoài họ làm khâu này rất tốt.
Tớ k nói là trường học có bể bơi .Thì thành phố có bể , dành riêng ngày trong tuần để lần luojt các trường đưa hs đến ... Ôi , chết bao nhiêu rồi mà :(
thời bây giờ trẻ con còn chả có trường mà học nữa ấy.Bên này không phải trường nào cũgn có bể bơi,để dẫn trẻ con đi bơi cô giáo cũng phải cho đi xe buýt cũng vất vả .Nhà mình xe cộ đông đúc thế cô giáo dẫn chúgn nó đi kiểu gì được.Chỉ có gđ tự cho con mình đi thì may ra...
Nếu mấy bác ấy quan tâm thì vẫn khắc phục được .Tổ chức xe khách đón bọn trẻ , đúng giờ trả về trường .Tuần ba buổi thì chỉ vài tháng là bơi thạo.Mạng người là quan trọng mà :(
haizzzz.........vấn đề này nhức nhối phức tạp lắm. Nhà trường không thì chưa đủ mà phải cả gia đình nữa. Ví dụ như nhà trường tự lo xe - giáo viên phụ trách việc này thì lấy đâu ra ngân sách (thuê xe - thuê phí hồ bơi v..v) kêu phụ huynh đóng thêm thì cũng hông ổn vì nhiều gia đình chỉ lo cho tiền học hành,đồng phục, ăn uống, sách vở khg thôi là cũng méo mặt rồi tiền đâu ra mà lo đóng tiền cho con đi bơi..v..v nói chung không đơn giản bác ạ
VN,e h0c o Q.6 trg gan ho boj,tjet td nao trg kug thue xe bus cho hs toj ho b0j,mat 5' a! h0x boj o hk2 thoj! D0g 60k,h0j ay than max ma bj h m0j bjet la re lam,ve h0 b0j h re nhat la 15k r0j
Hehe,nam nay cap 3,tjet the duc tru0g cho tu chon 1 tr0g 3 mon:dance sport,võ vovinam,da banh a.e chon vovjnam! ;-) e thay ch0n tru0g ch0 k0n nen ch0n kaj na0 gan ho boj ay a.dam bao d h0x boj. Cap 2 cap 3 tru0g e h0x gan ho boj ma.tru0g bt thuj c a,k dat do j het ak! ;-)
Có hồi GR hô hào bố mẹ tụi nhóc cho học bơi. Cả lớp hơn 30 hs, có mỗi một đứa đăng ký học. Còn lại bố mẹ sợ... ho nên khỏi bơi lội gì hết. :( GR không tổ chức học đc vì ít học sinh quá. Vậy đấy.
Ngày xưa (năm 79 và suốt những năm 80) giờ học thể dục là lăn, lê, bò, trườn, ném lựu đạn, tập bắn súng để sau khi tốt nghiệp phổ thông lên biên giới giết giặc thể thao. :))
Năm nào cũng chết thảm .Thương không thể tả :((
Trả lờiXóaỞ đây hay Vn ?
Trả lờiXóaở đây chúng nó chả được học bơi từ lớp 3 là gì ?
Trả lờiXóaMợ chưa đọc tin mới hả, hỏi như ...dở người thế.Ở nhà mình ấy chứ , vừa chết chùm 6 đứa trẻ con 10 tuổi huhu
Trả lờiXóaVn làm gì có cơ sở mà học,có bàn ghế ngồi đã là cái tốt rồi.Chị xưa nhà ở ngay sau bể bơi mà giờ còn chưa biết bơi chán quá heheh
Trả lờiXóaTrường học hầu như không có hồ bơi bạn ơi. Mà nếu giờ thể dục là giờ dạy bơi thì bất tiện nhiều thứ lắm, nào là phải đưa đón học sinh đến hồ bơi, nào là phải cò người theo dõi... Thông thường giờ thể dục ở các trường chỉ 1-2 tiếng thôi hà.
Trả lờiXóaCác trường cấp 3 đều có dạy bơi đó chứ... theo chị thì nên dạy bơi từ cấp 1... nhưng có lẽ do cô giáo không quản lý các cháu nổi, các trường nước ngoài họ làm khâu này rất tốt.
Trả lờiXóaVâng , bơi thì biết càng sớm càng tốt chị ạ :(
Trả lờiXóaTớ k nói là trường học có bể bơi .Thì thành phố có bể , dành riêng ngày trong tuần để lần luojt các trường đưa hs đến ... Ôi , chết bao nhiêu rồi mà :(
Trả lờiXóaThời chúng ta đã cách mấy chục năm rồi :(
Trả lờiXóaEm may có bố làm gần bể Tăng bạt Hổ cho đi bơi từ năm lên 10 rồi
thời bây giờ trẻ con còn chả có trường mà học nữa ấy.Bên này không phải trường nào cũgn có bể bơi,để dẫn trẻ con đi bơi cô giáo cũng phải cho đi xe buýt cũng vất vả .Nhà mình xe cộ đông đúc thế cô giáo dẫn chúgn nó đi kiểu gì được.Chỉ có gđ tự cho con mình đi thì may ra...
Trả lờiXóaNếu mấy bác ấy quan tâm thì vẫn khắc phục được .Tổ chức xe khách đón bọn trẻ , đúng giờ trả về trường .Tuần ba buổi thì chỉ vài tháng là bơi thạo.Mạng người là quan trọng mà :(
Trả lờiXóathì phụ huynh ý thức trước cho trẻ đi học bơi đi, phải chỉ cho chúng biêt những gì là nguye hiểm, để xảy ra rồi mới dạy thì.....
Trả lờiXóaem trai em hồi nó bơi rất giỏi mà vẫn bị chết đuối :(
Trả lờiXóaKhông đơn giản đâu bạn. Với lại học bơi mà k bơi thường xuyên thì cũng bằng không. Bé Q nhà mình cũng biết bơi mà giờ thấy nước cũng nhát gan lắm :(
Trả lờiXóaBà chị tui , hứa tới hai mùa hè rồi mà cuối cùng thì thằng cháu mình giờ hết hè vẫn chưa biết bơi.Bó tay :(
Trả lờiXóahaizzzz.........vấn đề này nhức nhối phức tạp lắm. Nhà trường không thì chưa đủ mà phải cả gia đình nữa. Ví dụ như nhà trường tự lo xe - giáo viên phụ trách việc này thì lấy đâu ra ngân sách (thuê xe - thuê phí hồ bơi v..v) kêu phụ huynh đóng thêm thì cũng hông ổn vì nhiều gia đình chỉ lo cho tiền học hành,đồng phục, ăn uống, sách vở khg thôi là cũng méo mặt rồi tiền đâu ra mà lo đóng tiền cho con đi bơi..v..v nói chung không đơn giản bác ạ
Trả lờiXóaChị lại làm MD buồn rồi .Nhà chị cũng có một người anh chết đuối :(
Trả lờiXóaTru0g cap 2 em co day boj,suot 4 nam lun
Trả lờiXóaThì rõ là nhà nước phải chi chứ .Đau sờ kau :(
Trả lờiXóaVậy nhớ bớt thời gian cho bé quen trở lại nhé, việc này là cần lắm chứ
Trả lờiXóaEm nói bên tây ấy hả ?
Trả lờiXóaVN,e h0c o Q.6 trg gan ho boj,tjet td nao trg kug thue xe bus cho hs toj ho b0j,mat 5' a! h0x boj o hk2 thoj! D0g 60k,h0j ay than max ma bj h m0j bjet la re lam,ve h0 b0j h re nhat la 15k r0j
Trả lờiXóaNhà nước còn đang dồn quỹ ngân sách nhà nước vào.........cụ rùa hồ gươm bác ợ...kakakkaka..
Trả lờiXóaBác có đọc cái vụ thảm sát ở tiệm vàng (bắc giang) kh? èo ơi dã man quá, mà có mỗi 1 tên này gây ra - nó chưa đ62y 18 tuổi ý.
ù.Bác cũng trên thông thiên văn dưới tường địa ní nắm cơ .Bắt rồi , xem rồi
Trả lờiXóaHiếm có nhỉ ,trường ấy tốt quá
Trả lờiXóahè rồi tớ cho hai nhóc học luôn thể, sợ con ko biết bơi
Trả lờiXóaHehe,nam nay cap 3,tjet the duc tru0g cho tu chon 1 tr0g 3 mon:dance sport,võ vovinam,da banh a.e chon vovjnam! ;-)
Trả lờiXóae thay ch0n tru0g ch0 k0n nen ch0n kaj na0 gan ho boj ay a.dam bao d h0x boj. Cap 2 cap 3 tru0g e h0x gan ho boj ma.tru0g bt thuj c a,k dat do j het ak! ;-)
bên này họ dạy trong trường , làm gì có đưa nào k biết bơi ,cậu cẩn thận thế càng tốt
Trả lờiXóaGì mà đặc biệt quá vậy , trường tây đầu tư hở em
Trả lờiXóae ko bt bơi nè :p
Trả lờiXóaK a.tru0g cong bt a! Taj vj trj gan nha van hoa nen mun h0x j cug d,gan xjt a!
Trả lờiXóaThảo nào hum nọ viết ...di chúc :)
Trả lờiXóađến các thiết bị cơ bản cong thiếu thì lấy đâu ra cái bể bơi hả chị :((
Trả lờiXóatrong HN có mấy cái bể của thành phố còn gì .Có muốn quan tâm hay là không ấy ,thiếu gì cách khắc phục .Toàn đầu tư đâu đâu
Trả lờiXóaviết lại thôi chứ đó là tâm nguyện lâu lắm rồi c :D
Trả lờiXóathôi, bé tí như con ếch nhỏ, cho nó bơi cho nó dài ra, càng sớm càng tốt
Trả lờiXóaúi giời, của thành phố thì cũng kinh doanh kiếm lời chứ. Nếu mà tính là hy sinh cho tương lai con em thiên hạ thì đã chả nên chuyện :((
Trả lờiXóaCó hồi GR hô hào bố mẹ tụi nhóc cho học bơi. Cả lớp hơn 30 hs, có mỗi một đứa đăng ký học. Còn lại bố mẹ sợ... ho nên khỏi bơi lội gì hết. :( GR không tổ chức học đc vì ít học sinh quá. Vậy đấy.
Trả lờiXóaEm ko biet boi, so di nhung noi co nc. Chi day boi di, em di hoc. He he
Trả lờiXóaCó bể bơi đâu mà dạy hả Lem ?
Trả lờiXóaKhông có bể bơi là một lí do.
Trả lờiXóaNgày xưa (năm 79 và suốt những năm 80) giờ học thể dục là lăn, lê, bò, trườn, ném lựu đạn, tập bắn súng để sau khi tốt nghiệp phổ thông lên biên giới giết giặc thể thao. :))
Chắc là tùy tình hình, điều kiện.
Xe nói phải :))
Trả lờiXóaHà nội giải tán cái Tăng bạt Hổ rồi ư anh S ?
Trả lờiXóaCần đấy MD ạ , học đi muộn còn hơn không
Trả lờiXóaSợ ....ho kakaka, phụ huynh học sinh của bạn tuyền thương con dạt dào nhể
Trả lờiXóaù, biết cả mà sao cứ thích ...nhảm :(
Trả lờiXóa