Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

HÃY MỈM CƯỜI (xin bên chị Huynhtran )

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.


28.


29.

30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.



Tôi cũng xin gửi một nụ cười với bạn bè nè !!



Attachment: Hay_mim_cuoi.pps

14 nhận xét:

  1. Cho trời tối sáng lên cùng với bao nụ cười .....

    Trả lờiXóa
  2. HEHE, iu nhất hình cuối ấy nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  3. K0, em yêu mấy cô trẻ kia hơn =))

    Trả lờiXóa
  4. Giời ạ! Ai đời em lại muốn mọi người đều yêu pà già cả !! :))

    Trả lờiXóa
  5. Bỏ mấy cái hình này ở nền trắng cũng hay em há!

    Trả lờiXóa
  6. " Chỉ có con người là một sinh vật biết cười" { Le Rire - Henry Bergson }

    Trả lờiXóa
  7. Anh ơi , em từng thấy ...chó nó cũng biest cười lắm đó anh :D

    Trả lờiXóa
  8. chời ? hay à...tàn ngừ đệp hong ...

    Trả lờiXóa
  9. lem ưi...
    Anh "thấy" và như là ..."nghe" ra không ổn nheng lem !
    ( entry " Hãy Mỉm Cười" thiệt là dễ thương..., làm ai cũng "phải" si 4 lại : " Hãy Mỉm Cười"...
    Nhưng mờ "nhạc nền" ...trật lất : " Titanic " ???
    Nghe bùn...pà cố lun, lem !
    làm nhớ cái đoạn chàng Jack của Rose...hết thở...gồi chìm lỉm xún đáy Biển sâu tăm tối...Hic !;(
    ...
    ( lem cho zô bài " Forever Young " đê.ê..., nghe..."đã" hơn đới lem...;))

    Trả lờiXóa