Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Gàn bát sách:D

Mụ lem đọc điệc  nhiều đâm ngộ .Hôm nay mụ cứ đòi thử...giật điện để hòng khi tỉnh lại sẽ ...thông thạo dăm ba cái ngọai ngữ như cái vụ nhà anh gì trên mạng ấy .May mà xã mụ ở nhà cứu kịp
Lại nhớ hồi mới sinh gái cưng.Mụ dòm trên mạng có clip tòan baby một hai tháng bơi dư rái cá..Hôm tắm cho con gái , mụ cũng ...thả tay cho bé tập bơi trong cái chậu tắm đầy nuớc....tí nữa thì nguy kịch
Đố cả nhà mình hai chuyện trên chuyện nào thật , giả đấy

14 nhận xét:

  1. Hihi, nàng nên nghiên cứu kĩ tính không, tự dưng hết gàn. Chiện 1 hợp lí hơn haha

    Trả lờiXóa
  2. Cả 2 chuyện đều thật. Lem gàn có tiếng đất này mà, phởi hem Lem? =)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  3. Tắm bé thử trong chậu nước hé ......hiiii

    Trả lờiXóa
  4. He he. hiểu chị lem khìn quá thể :))))

    Trả lờiXóa
  5. chiện thứ hai làm em hết hồn, hihi

    Trả lờiXóa
  6. Tắm em là chuyện thật ! Hóa ra giữa lý thuyết và thực tế là cả một khoảng cách !@

    Trả lờiXóa
  7. tắm cho gái chắc là thật nhưng chắc chỉ để hờ hờ tay dưới bụng thôi chứ đâu có thả hẳn ra???

    Trả lờiXóa
  8. Vâng , em thử cái mà ...tí chết :(

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thả tay luôn, tuởng nó sẽ ...tự nổi như trên mạng chứ , hết hồn đó mợ ạ :(

    Trả lờiXóa
  10. èo, công nhận là hồn nhiên quá cơ. sốc với nàng luôn á.... :(((((

    Trả lờiXóa
  11. xấu hổ nhể :((
    Cơ mà thấy trên đó chúng bơi ầm ầm mà :(

    Trả lờiXóa