Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

SOS :D

Tối nào ôm con đi ngủ  mụ lem cũng hôn hít chụt chọet rồi  lảm nhảm , mẹ hép bi  vì có gái cưng lắm ý, gái cưng ở đâu mà chui vào nhà mẹ thế, hử con , hử con...
Rồi tự dưng mụ  nghĩ, ơ hay , tiếc cái gì mà  mình không  nói với ....anh xã dư thế chứ
Nghĩ là làm luôn , bé vừa khò, mụ quay sang  xã.Gịong ngọt dư đuờng phèn....
Nào ngờ, vừa nghe xong xã mụ ...mắt trợn nguợc , phải gọi cấp cứu .Đen thế không biết  !:-))

19 nhận xét:

  1. Phải tùy cơ địa chứ, nàng kia! :))

    Trả lờiXóa
  2. Thế cấp cứu bộ phận nào cơ ? :-))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  3. Nàm thế lào mà ra lông lổi thế ?....hị hị ..

    Trả lờiXóa
  4. Có ai biết ai ngờ ...ra thế :)))

    Trả lờiXóa
  5. hihi, khác phản ứng của HL , nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  6. Thì đó đó, có mỗi câu đó mờ:D

    Trả lờiXóa
  7. hihihihi, thế ai cấp cứu cho ai chị?

    Trả lờiXóa
  8. tôi mà thế chắc xã tôi cũng đi cấp cứu
    :))

    Trả lờiXóa
  9. Thì thế, chỉ có mụ là tin tui thôi à:)

    Trả lờiXóa