Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Không đề

 Ngó gái cưng lọang chọang tập xe trên con đuờng nhỏ ngoằn nghòeo trong công viên, vợ chồng mụ lem tủm tỉm cuời với nhau.Mụ vui vẻ bảo chồng, này nhìn cứ như ..con khỉ con trong rạp xiếc ấy anh nhỉ.Mà chả hiểu bọn khỉ chúng mất mấy tuần để biết đi xe đạp, khéo mà ẻm này  dốt hơn cả  khỉ ý.Xã mụ bảo ,khỉ thì khác gì nguời chứ.
Có thế thôi mà  mụ lem nhớ lập tức đến cái tin thằng giết vooc tung hình lên fb .
Ôi, có khi nào kẻ ác biết quay đầu là bờ ?!

13 nhận xét:

  1. thiên thần nhỏ giỏi thế 2 vợ chồng đáng ăn mừng đi thôi

    Trả lờiXóa
  2. Thì cứ mơ và mộng đi ai cấm mụ đâu!? Cứ cái tinh thần này mà dạy con thì xã hội nơi NN sống đã tốt càng thêm tốt! Còn ở đây khỉ vooc cứ thi nhau lên lò mỗ!

    Trả lờiXóa
  3. chớ nói thé huynh ơi.Mụ còn ối điều tệ hại lắm đó:(

    Trả lờiXóa
  4. vừa ngó hình mợ , thấy vui vui là :D

    Trả lờiXóa

  5. Vợ chồng nhà Lem thanh thản , sướng nhể .
    Còn cõi trần gian biết bao giờ mới hết những điều phi lý .
    Thôi kệ .
    Người ta cứ yêu thương nhiều lên thì những bực bội kiểu Lem dần dần sẽ giảm : - ))))))

    Trả lờiXóa
  6. khỉ con bỏ bánh phụ rồi cơ à? giỏi thế?

    Trả lờiXóa
  7. đã bảo dốt hơn khỉ mờ, ả đang tập cái loại xe đạp chỉ luớt bằng chân , không có bàn đạp ấy ạ :D

    Trả lờiXóa
  8. thế là hoành tráng rồi. nàng nhà tui hơn nàng của nàng 1 tuổi mà chưa đi được cái xe đó, còn xe đạp thì vẫn phải hai bánh phụ

    Trả lờiXóa