Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Không đề

Lâu lâu đi dạo.Mụ lem cứ níu tay chồng ngẩn ngơ truớc những gốc táo đỏ ối sai trĩu trịt,thì thầm một mình , thiên đừong cũng chỉ thế thôi .Xã mắng mụ , hồn nhiên quá nhỉ, cứ như ...trẻ mới sang vậy .
Mụ quặc , sao nào, có sống  đến mấy chục năm hay cả đời thì rồi niềm xúc động  vẫn cứ y nguyên chả khác gì,thật là như  thế

11 nhận xét:

  1. Chụp hình nhiều rồi,mụ ...đốc chứng mơ mình biết vẽ tranh

    Trả lờiXóa
  2. gã nọ làm lem tụt hết cảm xúc nhở

    Trả lờiXóa
  3. Há hà xã NN thế mà đáo để! Hồi xưa trong vườn địa đàng con rắn dụ khị bà Eva xơi táo, đến nỗi bây giờ lắm chuyện đổ đốn thế này! Bây giờ Lem nhìn cây táo trĩu trịt lại tơ tưởng chuyện thiên đường bị mắng là phải! "cứ như ...trẻ mới sang vậy ." like câu mắng này quá xá!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  4. Hay phết !
    Chồng Lem gặp may mà cứ hay . . . . giả vờ . He he he

    Trả lờiXóa
  5. hihi, là anh Ngô nghĩ thế nào chứ sở truờng của ...gã ý là ..diếc mụ vợ ngẩn ngơ đấy ạ :D

    Trả lờiXóa
  6. sướng nhất là vẫn giữ được cảm xúc đấy. xã nàng là phải nâng niu nàng vì điều đó ấy.

    Trả lờiXóa
  7. Lạ nhỉ, sao mọi nguời có vẻ đề cao cái quả...xúc cảm này ghê .Tui á, tui uớc tui...bình thản chút cơ, hơi tí là ...nhộn nhạo ruột gan, khổ lắm ý , thật mà :(

    Trả lờiXóa
  8. khi nàng mất đi rồi nàng còn thấy khổ hơn.
    tui bắt đầu thấy khổ vì bắt đầu lì đòn hơn.
    hồi xưa mỗi lần xúc cảm cái gì tui khóc òa một phát, xong xóa sạch như mới, xong tui lại hồn nhiên như con điên... bây giờ tui ko còn được như lúc đó nữa và thấy buồn. sự động lòng vẫn có nhưng nó không dâng lên thành triều được :(

    Trả lờiXóa
  9. Những chia sẻ thật cảm động!Hugs!

    Trả lờiXóa