Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

"Khi 20 tuổi, người ta băn khoăn, lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc kệ họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút vậy! (Trích TỪ BI VỚI MÌNH-Đỗ Hồng Ngọc)".

30 nhận xét:

  1. đọc kĩ mới thấy ..thấy lem jem rất chi là chẻ chung nhá.Đầu 4 đít tung tăng ròai mà em vuỡn cứ chửa biết chấp nhận rằng , ai nghĩ gì thì mặc kệ họ :)))))

    Trả lờiXóa
  2. "Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút vậy!"
    quá chuẩn , chị hén:)

    Trả lờiXóa
  3. Sao mình không tự nhìn mình, hiểu mình, thương mình. Mà lại mong cầu chi một hay nhiều người nào đó làm điều đó cho mình? Lạ!

    Trả lờiXóa
  4. rồi, em hiểu nhời bs Hông Ngọc rồi mờ chị :))
    Mong cầu chi, ích gì đâu !

    Trả lờiXóa
  5. đề nghị giải thích hihi, like cái dề, tại sao vô vàn :)))))))

    Trả lờiXóa
  6. Túm lại là tập trung hiểu mình. Hì!

    Trả lờiXóa
  7. hihi, em cũng đang trên đuờng đó:D

    Trả lờiXóa
  8. Đến 60 chả ai nghĩ về mình ....lúc ấy mình sợ .....hiii

    Trả lờiXóa
  9. Em lo xa quá, cứ đến tuổi trăm là tự nhiên em sẽ biết ai nghĩ về mình, ngay cả người thân trong gia đình hay con cháu.
    Đứa nào về ăn đám giỗ là đứa đó nghĩ đến em.

    Trả lờiXóa
  10. Chưa chắc đâu. Có đứa chỉ nghĩ đến...... bia và mồi nhậu !

    Trả lờiXóa
  11. Like vô vàn cái ý "chửa biết" hehe... còn vô vàn là để "làm mới ngôn từ" cho nó khác với những cái like...kịch liệt, hehe!

    Trả lờiXóa
  12. Lúc tuổi trăm là sống bằng cảm ứng chứng minh ... nên sẽ linh ứng biết đứa nào về vì nhớ mình.

    Trả lờiXóa
  13. Phải hông đó?
    Nhiều khi P chẳng biết gì về mình! Hic!
    Rồi nghe người khác nói về mình mà phát hoảng!
    Thật ra một người sẽ biến thành hàng trăm người dưới trăm đôi mắt ( và suy nghĩ) khác nhau.
    Chẳng hạn Lem dưới mắt ông xã là 1 người hoàn toàn khác Lem dưới mắt con trai. Lem dưới mắt 1 người trong gia đình khác với Lem dưới mắt 1 người ngoài XH. Lem dưới mắt một người thích Lem khác với Lem dưới mắt 1 người ghét Lem.
    Và nếu không biết tự nhìn mình, tự hiểu mình. Mà nghe những lời ngọt ngào, hay chua cay về mình. Chết có ngày!

    Trả lờiXóa
  14. Vừa thoát xác là đã đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người chung quanh rồi. ( vì lúc đó chỉ có thể tiếp xúc bằng tâm).
    Thế nên ai sống giả tạo là sốc dữ lắm á.

    Trả lờiXóa
  15. Tôi chỉ khoái chấp nhận tôi và từ bi với tôi,
    nhưng khg từ bi với ng, khác he he he...

    Trả lờiXóa
  16. hihi, lem em chưa từ bi đuợc với cả chính mình, đừng có mơ từ bi vói nguời khác :D

    Trả lờiXóa
  17. vầy thì chắc chắn đông ngừoi sốc dữ lắm á :))))

    Trả lờiXóa
  18. dào ồi, bi giờ tui đã thấy tui chả đuợc ai gẫm tới tui rồi, lo chi tới tận 60, hả nàng :))))))

    Trả lờiXóa
  19. đọc còm chị cứ tí tởn cả nguời :)))))

    Trả lờiXóa
  20. Trong giai đoạn này tranh sống tranh chết trước khi thoát xác, nội tâm giằng xé dữ dội khi biết rõ người thân ai vì mình ai vì túi tiền...

    Trả lờiXóa
  21. Bởi vậy tập tha thứ cho mình, cho người cho nó quen đi, lúc...chết khỏi sốc.

    Trả lờiXóa
  22. "Phải hông đó?
    Nhiều khi P chẳng biết gì về mình! Hic!
    Rồi nghe người khác nói về mình mà phát hoảng!
    Thật ra một người sẽ biến thành hàng trăm người dưới trăm đôi mắt ( và suy nghĩ) khác nhau.
    Chẳng hạn Lem dưới mắt ông xã là 1 người hoàn toàn khác Lem dưới mắt con trai. Lem dưới mắt 1 người trong gia đình khác với Lem dưới mắt 1 người ngoài XH. Lem dưới mắt một người thích Lem khác với Lem dưới mắt 1 người ghét Lem.
    Và nếu không biết tự nhìn mình, tự hiểu mình. Mà nghe những lời ngọt ngào, hay chua cay về mình. Chết có ngày!"
    Like manh!Nho chi !

    Trả lờiXóa
  23. Vậy phải tập từ bi với mình với người ha!

    Trả lờiXóa
  24. Vầng, cơ mà ...khó bỏ mịa :-))

    Trả lờiXóa