Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

MỖI NGÀY MỖI CHUYỆN 7 - CHẢ THÀNH NGƯỜI TỐT ĐƯỢC :D

Chủ nhật rảnh rang ,cả nhà kềnh cang tán phét.Mụ lờ bỗng khịt khịt ,là mụ...thoáng thấy ..thấy dư mùi ..cống rãnh:D.Trước mụ đã nói,thứ vé trở về với tuổi thơ nhanh nhất ấy chính là những giai điệu xưa cũ và những mùi hương xưa.Bởi vậy,mụ...thoắt ... mơ màng:D..CHợt xã ..hất chăn khụt khịt.Này,phải ..phải em..thì nhận đi! Mụ gầm to.Nhá cái gã kia,của..mình thì nhận ,sao...đổ vạ tởm thế??? Gã quắc mắt,mụ dẩu mỏ tính to chuyện thì..bất ngờ,thằng con nằm dưới đệm cười ha há.Sư bố anh,không nhận sớm  để bố mẹ gây nhau,cười gì  ????Còn không mau mở cửa sổ ra thì..thì lần sau tôi  nhanh tay dí cho... que diêm mà..cháy đùng đùng ý!(cùng khí... ga cả ,nhỉ!) :D
Lại nhớ dạo bán chợ.Một bà Đức đang chọn một đống áo ra rồi mà chỉ vì..phát ủm ấy mà bà xấu hổ đỏ mặt bỏ cả đấy té rõ nhanh.Kể mà rành tiếng thì mụ lờ cũng xông ra níu áo thượng đế rồi..:D
Lại nhớ đôi bạn mình ngày mới cưa kéo,cũng lại nàng nhỡ ...tung chưởng mà rồi thành...tan một cuộc tình đắm đuối dững  mộng cùng  mơ:D
Rồi chuyện cu con ăn vạ đình công không chịu uống sữa vì cậu kể giữa lớp đang im ắng mà cậu... thả um ủm.Cả lớp nhìn nhau mà rồi cậu cũng...giả bộ lơ láo...chả dám can đảm đối mặt :D
Hình như  mụ lờ quá khác người ?!.Phải mụ thì ..mụ cóc ngán.Của mình mình nhận,ai chả có lúc  ,sao nào ?:D
Chợt buồn tê tái nhớ ra câu của  ai, rằng .Muốn sống tử tế thì phải biết xấu hổ!
Mụ thật ..trơ tráo quá mất rồi.Chả mong gì thành người tốt được:D

2 nhận xét:

  1. Khó ngủ tung nhảm rất mong sự thông cảm :D

    Trả lờiXóa
  2. Sự việc xẩy ra ngoaì ý muốn đôi khi cũng nên thông cảm cho nhau phải không??

    Trả lờiXóa