Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

CHẾT TRẺ

Nhớ ngày bé cháu và em cùng tắm.Lóp ngóp ngóc đầu lên em thấy ..thấy cục phân lềnh bềnh trước mũi.Em sợ, hét toáng lên khóc lóc đòi ra ...Cô ...mỉm cười khi gõ những dòng này.
Rồi hai anh em cùng lớn   bên nhau, em liến láu lanh lẹ hay bắt nạt anh...Biết bao lần cô đã đánh em rất đau vì tội làm đau cháu.Nhớ lại thấy tội cho em, vì ..em mới mấy tuổi mà, biết gì đâu....
Rồi thoắt chốc hai anh em  trở thành hai  thanh niên khỏe mạnh vui vẻ...Cô..dõi theo thấy mừng.
Có lần hiểu nhầm nhau, em buồn em kể.Cô đã trăn trở suy nghĩ, rồi gọi cháu nói chuyện...Từ buổi đó, hai anh em như thể càng quấn quít thân thiết hơn...Cô đã rất yên tâm.
Nhớ hôm cháu đi lao động ở xa  về, khệ nệ bê sách truyện sang cho em, hớn hở kể lại những ngày qua vui vẻ quá chừng, bố mẹ  cháu , mặt rạng ngời sung sướng .Cô...thích thú thấy hai anh em hăm hở chuyện trò, bàn nhau hè sang năm sẽ cùng đi.....Ôi!!!!
Cháu yêu quá thông minh , học hành  thật giỏi giang, bạn bè thật đông.Song ...cô vẫn biết cháu...khiếm khuyết, thiếu thốn  nhiều thứ khác ...Ngó cung cách dạy con của bố mẹ cháu ...cô...thấy tiếc .Nhiều   lần góp ý chả thay đổi được gì, còn bị ... mắng mỏ nặng nề.... Ôi!!!.
Cô hay bảo em rằng, cô ước giá kể cháu là ...là con của cô thì ..thì cô sẽ có một đứa con vừa ngoan , vừa giỏi giang biết nhường nào.Ôi!!!
Cô đã tự hào khi được em khen tặng là người tâm lý .Cô đã gần gũi em đến thế.Em cũng đã khá gần gũi anh như thế.Phải chăng, trong mắt cháu , em ...vẫn còn quá ngây thơ chuyện tình cảm , để...để cháu không thể trút tâm tư?!
Càng nghĩ cô càng tự trách mình vô cùng , đau lòng cùng cực cháu ơi!!!
Mọi sự đều đã quá  muộn!!!!
Cô yêu cháu !!!
Cô vẫn chưa thể quen , cô như vẫn chưa chấp nhận nổi ý nghĩ sẽ không khi nào được gặp lại cháu yêu.
Mỗi đêm  nằm , cô khóc,  sáng thức dậy , cô ...cô cũng lại khóc...
Mỗi khi ra  đường , cô lại tự hỏi, có thể  nào mà trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng , mà ..cháu cô không trở lại?????
Đang cười, cô chợt giật mình  ...tháy như mình có lỗi. 
Hai hôm nay, cô thấy ..mẹ cháu cũng đã ..cười được rồi đó cháu yêu.Các cô chú bạn bè sát cánh luôn quậy để mẹ cố quên, bố cháu  thậm chí còn ..."cười" quá nhiều ...Nhưng...cô thực sự lo sợ bất an ghê gớm.....Cháu...hãy nâng  đỡ tinh thần giúp  bố mẹ và em,cháu nhé!
....
Cháu yêu!
Bao bạn bè đau khổ vì cháu.Cô giáo từ tận   nửa vòng trái đất cũng  bay tới để chia tay với cháu...Cháu đã sống tốt đến thế  nào mà được  bao người yêu thương đến vậy ? Cô tự hào bao nhiêu, thì lại cũng...đau xót thêm bấy nhiêu...!
Cô yêu cháu!!!!
Hàng ngày cô vẫn lên mạng xem  tin.Cô...cô ngó dày đặc tin ...trẻ chét đuối, chết tai nạn giao thông...Cô những tưởng mình tìm được chút an ủi trước những khổ đau chất ngất ấy....Nhưng không.
Hôm qua tin hai anh em bé trai băng ngang đường....để lại người  mẹ nghèo đơn độc  đau khổ vật vã.... cô muốn...muốn...lăn đùng ra thét gào đén lạc giọng như nhiều lần cô ...muốn thế.... Nhưng rồi, cô tự chủ được.Chỉ lẳng lặng nước mắt rơi.
Cô cảm ơn vì cháu đã nâng đỡ giúp cô.Cô vẫn cảm thấy cháu đang ngó xuống cô đấy.Và cô biết , cháu sẽ rất đau lòng nếu thấy bố mẹ , các em...cô chú...vật vã khóc thương.Phải vậy không , cháu yêu?!!! Bởi vậy nên cô nhất định sẽ kiên cường.Chúng ta sẽ cùng kiên cường vì cháu yêu.Nhưng giờ thì...hãy cho cô được khóc ,cháu nhé.......!
Cô yêu cháu!
Ngủ ngon cháu nhé.Mãi mãi tuổi hai mốt.Xin cháu hãy về trong giấc mơ.Cô đợi cháu đấy, cháu yêu !!!

4 nhận xét:

  1. Tội quá! Cầu mong các cháu vãng sanh.

    Trả lờiXóa
  2. Ôi, em gặp được chị ở đây rồi!!!

    Trả lờiXóa
  3. Em xin lỗi vì còm rất vô duyên và không liên quan, nhưng tự dưng gặp chị ở đây mừng quá đi!!!
    Người trẻ tuổi ra đi, bao giờ cũng để lại nhiều tiếc thương! Nhưng có lẽ nợ trần họ đã dứt chị ạ! Hugss

    Trả lờiXóa
  4. Chi biet noi : Om em vao long de xoa diu bot noi dau ... Mong em va ca gia dinh cua chau them nhieu nghi luc de vuot qua noi dau nay ...


    Chi Minh .

    Trả lờiXóa