Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

CHUYỆN CỦA A B C

A, B và C vốn là bạn thân   lâu năm, những tưởng đã khá hiểu nhau.Một ngày, vì quá tin tưởng B,dính líu đến tiền bạc kinh tế không kí cá , A bị đá lộn nhào một cú đau .C giữ vị trí trung lập , gặp A lắng nghe  an ủi  ... lên giọng phê phán B  này nọ(Chẳng hiểu sau lưng A thì C nói với B những gì?!)...nhưng ...vẫn tiếp tục giao du làm ăn chung  với B.
A  thắc mắc, buồn, nhưng im lặng dõi theo xem có đúng  .Rồi sau đó một thời gian  , A thật lại chứng kiến    C xớn xác chửi  B  đểu.C kể lể than vãn đủ chuyện...A chỉ biết nghe .Còn nói gì được chứ!
Những tưởng thế là quá đủ.Nào ngờ, bẵng đi ít năm lại thấy họ nối  lại có vẻ thân tình như xưa.A..giật mình lẳng lặng rời  xa  C vậy ,biết làm sao :-(

 A tự nhủ.Chẳng thà không có bạn  , còn hơn phí thời gian!
Đôi khi A băn khoăn tự hỏi .Phải  mình đã  quá khắt khe ?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét