Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

TỐT KHOE XẤU CHE:D

Ngày nào lê la trên mạng ngó báo nhà  cũng tối mặt tối mày với dững ... mông to vú nở.Lộn,  dững là ..phong nhũ phì đồn. Á không, dững là ...BÁU VẬT CỦA ĐỜI ( biết chôm chỉa là xấu lắm, cơ mà gọi  vậy   văn hóa  nhất, nhở:D ), mụ lờ cứ là ... đố kị điên cả người lên được ý.Mụ..mụ dứt khoát  từ nay mụ cũng sẽ ...sẽ ...phơi phóng .Phải! phơi phóng bỏ mịa đi! :D. Cứ gì phải là SAO  thì mới được phơi hàng khoe  họ  chứ?:D.
Cơ mà ..mụ..quá nửa đời  rồi, mà...mà điện nước thì trẻ còn chả có quái gì ,huống chi...:D.Vậy nên...mụ nhất quyết phơi phóng ...TÂM HỒN .Vậy đi nhen!
Mà mụ cũng trút tâm tư với nhà mình luôn,  tốt khoe xấu che, các cụ đã dạy  là chỉ có đúng.Bởi vậy mong nhà mình lượng thứ, chớ vội cho là mụ... tô tô vẽ vẽ nhá:D
Nhân đây cũng xin gởi nhời  cảm ơn chân thành  tới dững...DẤU CHÂN  quen lạ từ tận mãi   năm châu bốn bể đã bớt chút thời gian vàng ngọc ghé nhà mụ:D.Chính nhờ mọi người  mà mụ lại thêm động lực nhảm kịch liệt đó ạ.Kính quí ! :-)

9 nhận xét:

  1. MỤ đáng yêu quá đi mất! Cuối tuần vui mụ nhé!

    Trả lờiXóa
  2. hị hị, hai bạn ni còm đáng iu quá đi mất :D

    Trả lờiXóa
  3. Đọc nick đã thấy Lém rồi
    Xấu thì đậy lại tốt thời khoe ra
    Dẫu sao ta vẫn là ta
    Tâm hồn trong sáng mới là đáng yêu!

    Trả lờiXóa
  4. Cái xấu che không kỹ nên bàn dân thiên hạ biết hết...

    và lắm người xấu tốt chi cũng đều khoe ra cả đấy thôi

    Trả lờiXóa
  5. Bác BU ơi,chắc họ tưởng ...đẹp cả nên khoe ra đấy thôi , chứ mà biết xấu thì...dấu cho nhẹm chứ bác :D

    Trả lờiXóa
  6. Phải công nhận là "MỤ" này mạnh mẽ và thẳng thắn quá!
    Mình cũng phải học tập!

    Trả lờiXóa
  7. Chị ơi , cái truyện Báu vật của đời này đúng là bể khổ trần ai, em mới lướt sơ sơ mà...choáng quá ..!

    Trả lờiXóa