Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

VỢ GIÀ THÌ NGỌT CƠM CANH?! :D

Đang bữa cơm, chồng mụ lờ gắp cọng rau cải dài thòng xỉa vô mặt vợ.Mụ  lỏn lẻn cười xí xóa.Của đáng tội, càng ngày đầu óc mụ càng thẫn thờ đến sợ.Là mụ chỉ mới ngắt rễ ngâm rửa , rồi mụ ...thả tõm vô luộc quên cắt thái.Tội thế là nhẹ hều ý chứ.Hôm nọ mụ còn tí  tương bột nêm vào ..cốc trà nữa kìa....kể cả tháng không hết được tội mụ :(.
Gã ta  nghiến răng , còn cười nữa hử, liệu mà  xem thời tiết đi!
Sao?!
Sao giăng gì ! xem hôm nào đẹp giời, tui... mua vé cho mà dìa với má!
Suốt tối qua  mụ lờ vừa buồn vừa tủi...Lâu nay chồng mụ ra mặt dằn hắt vợ(Hay tại đọc báo nhà nhiều gã ..gã sinh tật ?! Dám lắm !),gã  còn dìm hàng ,đổi nick name của mụ thành VỢ GIÀ .(hồi mặn nồng gã gọi ..CHÂN DÀI cơ  :D).Đang nước mũi, lộn , nước mắt dầm dề, mụ chợt nhớ VỢ GIÀ THÌ NGỌT CƠM CANH.A ha , vậy thì còn khuya mụ mới được  là ...VỢ GIÀ ,nhá !!!
Gẫm được thế mụ cười phá lên.Hà hà,buồn làm chi   cho chóng già .Đời tũn lắm .Ngu gì mà buồn lâu  chứ lị!:-))

1 nhận xét: