Đi ngang đám trẻ tụ tập trong sân vận động thênh thang .Mụ làm bộ lưng thẳng tưng mặt nghiêm vời vợi buồn rõ ra dáng bậc phụ huynh đứng đắn, miệng thì thào .
Suỵt! Mình dòm nhanh kẻo ...thiệt!Ba cháu đứng đẹp giai dư tài tử còn hai cháu ngồi phệt thì .. kha khá đẹp!
Xã Mụ chẳng nghiêng cổ chỉ đảo mắt , qua đám ấy mới dám hó hé.
Ừm, khá khen mắt Mình còn tinh.Lũ ấy lập ban nhạc được.Đẹp!
Tiếp tới một nhóm trẻ lướt ba tanh vèo qua .Mụ kịp trầm trồ.
Chà chà, Áo Hồng con cái nhà ai chân dài mặt đẹp dư hoa hậu! Áo Vàng cũng ...dễ thương quá sá !
Xã Mụ còn lẹ hơn. .
Phãi phãi , cả Áo Xanh ... đâu ra mà lắm em... cháu đẹp xinh thế nầy !
Vợ chồng nhà Mụ U 50 cả rồi, từ trí óc đến da dẻ tóc tai mình mẩy lão hóa trầm trọng.Chỉ riêng có mắt thì ... ..mười hai phần mười!
Háo sắc cũng có cái lợi nhớn của nó chớ bộ !
Nhớ hôm lâu Mụ lườm rách mắt một ông cụ lụ khụ ngồi phơi nắng trên ghế đá công viên cứ mãi dõi theo chân cô thiếu nữ xinh tươi đi ngang .
Hừm.Ra Mụ thật chỉ được cái le te cầm đuốc đi rê chân người ! :-))
(Mụ chịu chả hiểu phải là ...rê hay vê chân người ?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét