Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Được hay bị :D


Nhung vụ bạo hành con trẻ luôn nhắc nhớ quá khứ đáng xấu hổ của mụ.Mụ lại lải nhải có tới lần thứ một nghìn,rằng ,nầy con,năm xưa má ... Nện con trận ở chỗ ấy,năm kìa trận lúc đang đi chơi chỗ ó,năm kịa lúc ở nhà bác A,cô B... Con còn nhớ không con? Sao giờ má ... Hối hận quá con à,con ơi! Con trai đáp gọn như cả nghìn lần trươc. Má ui! Con không nhớ gì đâu.Quên thiệt rồi mờ! Mà con bảo mãi rồi.Má không ...ác vậy chắc con được như bây giờ không? Mụ ... Soi mẳt con mà tuyệt không đoán nổi.Là ẻm quên ?(tran cuối ẻm đâu như cả chục tuổi lận) hay chỉ là con trẻ thứ tha cho má yên cái bụng?! Con ở với bà (dì mụ).Bà cưng chiều quá sức.Nấu đủ món ngon,cơm gà cơm ... Phượng,mì Quảng ĐO Đo,rồi bún bò giò heo... Thập cẩm ngũ vị.Ẻm thật thà khen ngon,chưa ăn bao giờ.Bà than trời,sao má bây ... Thúi nát vầy hử ?! Em vội vàng,bà ui,nhà con không cầu kì ăn uống ,mà nhà con vui lắm.Vui cái tinh thần lắm bà ạ! :D Mụ đã kể cái chuyện ẻm cãi má con không học ,mà má ... Giỏi ,rồi nhỉ :D Vài tháng trước khi đi học xa,em bần thần bâng khuâng lo lắng đủ thứ.Sát ngày ẻm .. Nói muốn .. Ở nhà với ba má,lo ba má ốm đau nhiều rồi đây ai phụ khuân đồ ,ai lo chăm em giúp ... Má động viên nói bạn gái con còn dám xa gia đình.Con ...thua sao ? Còn nhớ con ôm má tình cảm.Má ui,không nhà bạn nào vui như nhà mình! Không bạn nào có má như là má con !!! :-)) Ậy.Mụ đã làm gì để Đuoc (hay bị?!) có thằng con ... Trung -với- má ,đến độ ấy??? :-)) Thú thực,cũng vì ẻm ...thần tượng má đến vậy nên nhiều khi mụ them duoc sống thật ....tệ đung voi bản chất cua mu cũng không nỡ ! : D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét